1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Dương ,em đến với Nha TRang!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoacuctim, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì gửi cho anh mấy phong bánh nhé ăn lấy may va thể hiện la không bị đau bụng(nếu có đau cũng phải cố)
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  2. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Wow...! bánh đậu xanh Hải Dương đây mà, tuyệt cú mèo, Chào hai bạn gái HDC, Anh sẽ dẫn các em đi bơi biển Nha Trang, uống nước Dừa và còn nhiều điều thú vị khác, nào xin mời hai bạn..

    DRAGON'S HEART

    Walk beside me and
    be my friend...
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thế dân HP có được đi ké ko?Vào trong ấy có cái gì hay ngoai ăn bắp nướng và uốn nước dừa ko?Em cũng là dân biển đây này.hay nhỉ.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    an_an ơi "bon chen" quá ah
    To traitimrong: anh mời vậy thì làm sao mà bọn em đi được, phải mang máy bay qua đây rước bọn em chứ, như vậy mới gọi lag "hiếu khách" anh ạ
  5. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    máy bay bay hết rồi!! mang tên lửa qua rước được không??

    how money for a girl?


    for me,it's inestimable
  6. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Chẳng cần phải ai qua rước đâu .Các cụ bảo là :Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà .Bi giờ thì không ai sợ truông nhà Hồ ,sợ phá TAm Giang nữa đâu.Mọi người cứ yên chí lớn mà chờ đợi .Chỉ sợ khi mang bánh đậu xanh vào lại không có nước dừa mà uống cho đỡ khát thôi.
    To whitesharknt:Chắc là anh không đau bụng đâu.Vả lại đau thì đừng kêu ,không người ta lại bảo là anh xấu bụng đấy!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ê ê,HTT,tớ chả làm gì động chạm đến bạn nhá.Quá lắm tớ chỉ chê HD của bạn có 1 tí,thế mà để bụng đến tận giờ.Có thấy khó chịu ko?
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    thôi nào .Cho chị xin ,an_an_an à!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  9. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    HCT@ vào Nha trang nhé, đặc sản duyên hải miền trung không hề thiếu, chỉ thiếu Bánh đậu xanh Hải Dương thôi.
    HTT@ muốn đi máy bay a`, máy bay của anh bị xì lốp rùi, chưa vá được. thôi để anh chạy Maratông ra ngoài ấy đón em vào nhé.
    an_an_an@ thôi chuyện nhỏ bỏ đi nhé, em vào đây đừng lo lắng, Nha Trang mà thiếu dừa thì biển đông hết nước em ạ

    DRAGON'S HEART

    Walk beside me and
    be my friend...
  10. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hp của an_an _an đâu có thiếu nước biển đâu mà anh phải mời làm chi .Vào Nha Trang rùi em chỉ e không về được ,bố mẹ ở HD lại khoc hết nước mắt vì nhớ con thì em áy náy lắm ạ .Từ Nha Trang liệu có đi thuyền về nhà được không ạ?
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

Chia sẻ trang này