1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

    Chào tất cả mọi người!
    khi tôi viết bài này thì chắc tất cả các thành viên tham gia chuyến đi vừa rồi còn đang say sưa ngủ bù cho 2 ngày 1 đêm ko ngủ ở HP.
    Chuyến hành trình đi tập bơi của box LFC ở biển Đồ Sơn được bắt đầu vào lúc 6h10phút tậi ga trần quý cáp hà nội.Mọi người đã hẹn nhau từ 5h sáng ngày 3/8 ,người đến đầu tiên là tiachopden2000 tôi quyết tâm đi bộ từ nhà ở Văn Điển(cách ga 10km) từ 3h sáng đến ga là 5h kém 10 phút..ko 1 bóng người của hội..buồn bã và buồn ngủ trong lúc mơ màng thi chợt tỉnh mắt bởi 2 tiếng ngáp ngủ của 2 thành viên của box là VXH,và pretty(Sinh)2 anh chàng này hình như vẫn còn tiếc nuối giấc mơ vừa qua nên mắt nhắm mắt mở lững thững trả tiền xe ôm(giá như là tôi thì tôi sẽ lấy giá tiền xe của 2 chú này với giá cắt cổ) lúc này là 5h10 .Đếm 5h20 vẵn ko có thêm 1 thành viên nào đến..3 anh emtôi rất sốt ruột và đói bụng..mắt luôn trong tình trạng "Muộn màng khi em ra đi"nhìn ra cửa ga thì 1 bóng đen làm lũi bước tới đó là ông nonhon nhà tà tay sách nách mang toàn thức ăn nuớc uống vừa đi vừa lẩm nhẩm tính lại số tiền vừa giả xe ôm xem có giả nhầm đồng nào ko ,nên anh em tôi gọi mãi chàng ta mới nhận ra,lúc này là 5h25.
    Đến 5h40 thì đến lượt mid-get cô nàng này lúc đi chắc là được 1 anh xe ôm đẹp trai cao to nào đó chở nên giả tiền xong vẫn còn tiếc nuối nên khi xe ôm đi rồi mà vẫn thẫn thờ nhìn theo thậm chí còn đi theo bỏ mặc anh em tôi gọi khản cả cổ.
    5h45 thì đến lượt BKgirl cô nàng này trông rất tỉnh táo (chắc là hôm trước đi ngủ từ chiều )kiêu hãnh bước từ chiếc xe ôm của 1 cụ già xuống,lịch sự chào hỏi mọi người..
    5h50 ko thêm 1 ai
    chúng tôi cử ngay ban đại diện là mid-get và nonhon ra đón xem có còn ai ko thì nhận được tin có 1 chiếc xe viva do 2 người mới đến hao hao giống Phuơng(mike)cùng phụ thân..trông ông cụ nhà Phương hao hao gióng Lý Đức(quần soóc áo may ô cực kì lực lưỡng)Còn nành Mike thì như người mẫu quần là áo lượt (áo sinh nhật của box ta) lúc này là 5h52
    Cuối cùng thì tầu cũng khởi hành đúng giờ..
    Cuộc hành trình tập bơi bắt đầu....

    ti@chopden2000
    L''''''''''''''''''''''''''''''''Amour: L''''''''''''''''''''''''''''''''attendu n''''''''''''''''''''''''''''''''arive point.C''''''''''''''''''''''''''''''''est l''''''''''''''''''''''''''''''''inttendu!


    Được tiachopden2000 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 05/08/2003

    Được tiachopden2000 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 05/08/2003

    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 05/08/2003

    Được tiachopden2000 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 06/08/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 22/12/2003
  2. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thông báo thông báo!
    Trên chuyến tàu mang số hiệu hp1 có 1 nhóm 7 thành viên đang đánh bạc và ngồi nhầm chỗ từ ghế ngồi sang ghế nằm......
    Buổi tường thuật sẽ được tiếp tục do các biên tập,phóng viên VXH,midget,nonhon,amore của đài LFC-radio chuyển tới trong 1 vài phút nữa..
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi quý vị.Do các phóng viên của chúng tôi vẫn còn đang mải xem trận Thể Công-Liver trên sân hàng chiếu gần phố hàng giường nên tiachopden tôi xin mạn phép tường thuật tiếp:
    trên tàu hôm đó 7 người chúng tôi sau khi làm thủ tục ăn uống do trưởng ban ăn uống đài phát thanh LFC đồng trưởng ban ăn uống box LFC Pretty khởi xướng .mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nguyên có 1 điều làm anh em rất bất bình đó là việc phát hiện số bánh mỳ bị mất do hội trưởng của chúng ta đã "chẳng may "đem cất bớt để ở nhà ăn dần..cùng 1 số hoa quả khác.
    Sau 1 hồi nghỉ ngơi,thì trận mạc được bày ra để tập rượt cho cuộc casino sắp tới diễn ra ở Đồ Sơn.Ở đây 1nhân tài được phát hiện đó chính là BKgirl cô nàng này "rất máu me "trong việc khơi anh em đánh tá lả ăn tiền...mặc dù anh em trong box ai cũng muốn nhưng đứng trước thái độ khiêu khích đầy tự tin của BKgirl thì ai cũng phải rùn chân(Ngay cả tiachopden tôi cũng phải nể sợ..vì sợ cô nàng này sẽ luộc hết tiền của anh em trong box...hơ hơ).Không đánh ăn tiền thì anh em đánh vui,ngay lập tức chơi"Tấn 8 cây" được diễn ra với sự có mặt của midget,VXH,Phương,và ko thể thiếu vua cờ bạc Trang BKgirl...nhưng cuộc chơi ngay lập tức bị ngừng lại do phát hiện VXH ko biết đánh,và Sinh pretty được thay vào anh hăm hở tấn công Phương bằng tất cả quân bài chủ của mình nhằm đẩy phương phai bốc(Xin được bổ xung 2 nàng Trang và Phương chéo cánh 1 cặp còn Sinh và Migem 1 cặp)Do đánh ko ăn ý nên đôi Migem ,Sinh nhanh chóng bị thua với tỉ số nên tới 0-2.Tiachopden bắt đầu nhập cuộc thay thế cho Sinh bị choáng do vua cờ bạc Trang tấn công quá dữ dội.Với tài năng của mình và sự ăn ý giữatiachopden và midget nên tỉ số nhanh chóng được thay đổi nên tới 5-2 nghiêng về phía tiachopden và midget..thua 5 ván liên tiếp vua cờ bạc trang BKgirl chấp nhận thua cuộc dưới tay tiachopden (ha hah hahhah).
    Chán Trò tấn anh em chuyển sang ăn gian nói dối.do chú Hà nhà ta khởi sướng (chắc ở nhà toàn chơi trò này,nên tỏ ra rất tự tin),chơi 1lúc phát hiện chú cùng BKgirl,midget,phuơng chơi ko đúng luật vì quá thật thà..chỉ duy có nonhon và tiachopden là luôn chơi đúng luật thậm chí đúng luật hơn cả sự....đúng luật..tôi xin đươnh cử ví dụ:Đến lượt chú Hà gọi 3(do chú này cầm tới 4 cây 3 nhưng đưa ra chỉ có 3 nhằm đánh lừa mọi người vậy mà ông nonhon vẫn nai tơ đưa ra 3 cây 3 như vậy trên chiến trường bây giờ hiện có 6 cây 3 suất hiện trong đó 3 cây 3 thực của VXH và 3 cây 3 giả của nonhon ..và kết quả là nonhon phải bốc do hà nhanh tay lật 1 cây giả của nonhon...
    Khoảng gần 8h tàu dừng tại Hải Duơng,anh em ai náy đều hồ hởi chỉ duy có nonhon do có người yêu ở đây nên đôi mắt luôn hướng đến ''''''''''''''''''''''''''''''''Lối cũ ta về"
    Tàu tiếp tục khởi hành ,cuộc sát phạt vẫn được tiếp tục với chò mới là "nghêu,sò ,ốc,hến"cải tiến thành việc thay đổi tên của mọi người,trò này chơi rất vui và thú vị "vì sao thì các bạn biết rồi đấy"
    khoảng 8h30 tầu về đến HP....
    Hành trình tập bơi bắt đầu

    ti@chopden2000
    L''''''''''''''''Amour: L''''''''''''''''attendu n''''''''''''''''arive point.C''''''''''''''''est l''''''''''''''''inttendu!
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 06/08/2003
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật tiếp hành trình trên chuyến tàu .
    Đầu tiên tôi phải đưa cho quý vị 1 thông tin ko lấy gì là ......tốt đẹp lắm cho các thành viên khác là ngoài sở thích xem liv đá các thành viên của livfan còn rất máu đánh bạc điển hình là có 7 người đi trên chuyến tàu vừa rồi thì có đến 4 bộ tú được mang theo (kỉ lục )
    lại nói về chuyện đánh tấn sau khi cặp Trang và Phương thua cặp Midget &Tia Chớp liền đổi sang cặp Pretty &Phương cặp còn lại là Trang và Tia chớp .quả là trận đấu diễn ra rất căng thẳng nhưng ko hiểu về lí do may mắn hay trình độ mà cặp P-Ph thắng liên tiếp tới 4-0 làm cho cặp T-T phải chùn bước .
    sau đó mọi người chuyển sang đánh tiến lên quỳ có 4 người chơi là Midget ,Tiachớp ,Hà và Phương (mikebuma)
    cuộc chơi diễn ra rất ác liệt đầu tiên là Phương bị đo ván tiếp theo là Hà và Migem .Tia chớp Đen rất ......"hí hửng " với chiến tích cho 3 người /4 người chơi quỳ còn mình thì từ từ thưởng thức nỗi đau của 3 người còn lại "ác thế cơ đấy " Nhưng mà người ta nói ở liền thì gặp lành nên ngay lập tức bác Tia chớp gặp phải ác báo .Ván thứ 4 đang cầm trên tay còn mỗi 2 con trong đó có con 2 cơ đỏ chót bác này hí hửng tưởng nhất ai ngờ gặp ngay quả tứ quý át của VXH choáng váng ......và từ đây cứ thế cứ thế bác này ở trên tư thế ko được ngồi thoải mái .....
    Chuyện ngoài sòng bạc .Trong các bộ tú mang đi mới đầu chơi đều khá đủ nhưng trong lúc chơi hết bộ này đến bộ khác từng lượt ,đều mất mất mội cây ko hiểu làm sao nữa .Và ngay lập tức mọi con mắt đều đổ dồn vào anh nonhon trong sự nghi ngờ .Bác này cứ quả quyết ko giấu nhưng cả bọn đều tin chắc ko ai vào đây nữa .
    Đến lượt chơi nghêu sò ốc hến cả bọn đều được 1 trận cười ra nước mắt ....đến nỗi đến nơi cả thảy 4 người đều khản cả tiếng .
    thế thôi tiếp theo cuộc hành trình đến Đồ sơn tiếp tục do VXH đảm nhiệm các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo

    thank you for loving me
    [/size=10]
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 05/08/2003
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi này chúng ta có Vua cờ bạc cơ à? Ái chà, kinh thật! Vua gì mà chơi suốt 2 tiếng đồng hồ lãi được có ... 1000đ!
    Tôi đang đi rửa ảnh, mai sẽ post lên cho mọi người xem. Giờ vẫn thấy mệt nên chưa viết bài được, nghĩ lại thấy đi khiếp thật... về đc đến nhà là may đấy!
    Misty Mountain Hop
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ai post buổi chiều đi chơi trên đồi thông đi.
    Tôi còn post bài về buổi tối hôm chủ nhật!
    Misty Mountain Hop
  7. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    lên đấy ngứa muốn chết...
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  8. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chú ý: đề nghị mọi ng khi tường thuật giấu cái tên thật đi hộ em, biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy mama, papa lên đọc được thì em teo ạ.
    Thank God I found you[​IMG]
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn những mệt mỏi của chuyến đi chơi mới ngày hôm qua xong những cũng cố gắng tường thuật tiếp.
    Tiếp tục buổi tường thuật:Welcome to Hải Phòng
    Trên chuyến tàu mang ký hiệu S2, trong lúc mọi người đang vui vẻ với những trận cười vỡ bụng vì chơi trò "ngêu sò ốc hến cua" được cải biên thành tên mọi người những được thay đổi cho nhau, người thắng cuộc trò chơi này là BKgirl. 8h15 phút chuyến tàu dừng bánh tại HP. Welcome to HP city, thành phố hoa phượng đỏ, vừa ra khỏi ga chúng tôi đã bắt gặp một thành viên của LFC tại HP đã đợi sẵn, qua miêu tả của anh chúng tôi đã nhân ra anh trong chiếc quần bò màu xanh với chiếc áo màu dacam+đen. Cuộc hội ngộ diễn ra nhanh chóng đó là anh Hpman, rất thân mật anh đến bắt tay từng người một. Không vội vã với những tiếng trào mời của các xe ôm thành phố cảng :"anh đi xe nhé, đi đi anh" chạy theo bám diết lấy mọi người, cả hội quyết định đi bộ trong sự tiếc nuối của cả một đội quân xe ôm đang bám theo. Nói một chút về anh Hpman, phải nói rằng anh Huy(Hpman) rất nhiệt tình trong việc đón tiếp các thành viên từ HN đến, anh đã bỏ cả buổi làm việc của anh chỉ để ra ga đón tiếp và đông thời làm hướng dẫn viên du lịch cho các thành viên. Mọi người đi một đoạn thì tập vào một quán trà để uống nước cũng như giới thiệu với nhau một chút về bản thân, thật bất ngờ, không ngờ anh Huy con biết tên cả mình nữa trong khi mình thì chưa gửi cho anh cái ảnh nào , hỏi han đủ thứ, uống nước ăn bánh +chụp ảnh ....mọi người còn trêu anh Huy đã có "người yêu chưa"...
    Sau đó, mọi người rới quán để anh Huy đi gửi xe máy nhà bạn của anh để cùng tất cả lên đường đi Đồ Sơn. Bây giờ mới có thể ngắm được thành phố HP rõ hơn, một thành phố tương đối yên tĩnh có nhiều cây xanh hơn HN, nói chúng là rất đẹp, ở đây cũng có nhiều tên phố giông với tên phố của HN như phố Quang Trung ...cũng có tên khác hắn chưa nghe bao giờ như phố Cầu Đất...
    Mãi một tiếng sau chúng tôi mới thấy anh Huy quay trở lại đợi thêm một lúc nữa để chờ xe buýt để đi Đồ Sơn những cuối cùng lại gặp một chiếc xe có 6 chỗ ngồi mà nhồi nhét đến tận 10 người cả khách lẫn lái xe. Nói thêm đây là một chiếc xe tàn tạ, lúc trước cũng đã mời chúng ta đi những ko được, chắc đã làm một chuyến HP-ĐS rồi quay lại. Lái xe là một người đàn ông bệ vệ, ngồi cạnh là một người đàn bà tóc vàng hoe" chắc bị điện giật" mọi người nói đùa nhau thế. Người đành bà có vẻ nhiều lời nói đủ thứ, lịnh mọi người nói gì là đồng ý . Ví dụ như là :" Lúc Mikebuma nói có phải cô đã chở hội bạn cháu đi lúc trước ko?đến ĐS ý thì bà ta gật đầu ngay ..." khômng biết có đúng không. Anh Hpman bắt đầu giới thiệu về những lơi mà chuyến xe đi qu, đúng là một hướng dẫn viên thực sự "đây là nhà văn hoá, đây là sân vận động Lạch Tray, đây là trường ĐH Hàng Hải..." có cả chụp ảnh mọi người trong chuyến đi. Trong chuyến xe đó mọi người nói với nhau đủ thứ những câu chuyện vui vẻ , thoải mái...
    Đồ Sơn:
    Đến ĐS cảm giác thật dễ chịu, chưa đến nơi mọi người đã ngửi thấy không khí của biển, cảu gió biển, của những con sóng nhập nhô...Đến ĐS là một giải pháp khó nhất bây giờ là thuê phòng để chọn đi hêt s khắp nơi để chọn một căn phong vừa ý quả là khó vì lúc này đã có rất đông những khách du lịch, mà phải chọn một chỗ thích hợp vừa nhìn được ra biển, vừa thuận tiện cho việc đi xuóng biển một cách nhanh nhất. Cuộc hành trình thật là vất vả cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra được địa điểm nào phù hợp ngay cả Sinh (pretty) gọi điện đến chỗ bạn quen để biết là địa điểm thuê, khi đến nơi rất tiếc là phòng đã hết, cuối cùng anh Nonhon đã trổ tài của mình là thuê một nhà trọ mà anh đã khá gắn bó với nó trong chuyến đi chơi ĐS của anh cách đây có vài ngày. Chưa kịp ngồi nóng chỗ thì mọi người chuyển xuống phòng rộng hợn và mát hơn.
    Lúc này, mọi người ai cũng mệt quá rồi, bắt đầu đồ ăn thức uống được mang ra chén sạch sẽ. Căn phòng vừa đủ cho mọi người, có mỗi 2 chiếc giường + 2 chiếc ghế+2 cái gối+1cái tủ+1 bàn nhỏ+1 nhà tăm thôi mà cũng tranh nhau chỗ. Ai cũng muốn được nằm ở chỗ mát nhất...nghỉ ngơi một lúc mọi người bắt đầu họp mặt đánh bài đến 3h hai thành viên Tiachopden, Pretty đi ra ngoài để thám thỉnh tình hình, mục đích chính của Tiachopden là kiếm chỗ nào có hàng Half Life còn Pretty thì đi tìm bạn thân...Một lúc sau 2 người về thì tôi ra biển xem nước biển như thế nào, thấy mọi người đã đi bơi rất nhiều. Một lúc sau cùng về , mọi người chuyển bị ra biển để chụp ảnh.Với đủ mọi tư thế, máy ảnh được bấm liên tục.
    Tiếp theo mọi người quyết định leo rốc lên rừng thông bên cạnh để ngắm toàn bộ quang cảnh, lúc đi mọi người còn ghé qua mấy chỗ bán các thứ quà lưu niêm để xem xét và mua quà, cuộc leo núi quả thật vất vả hì hà hì hục vướt qua các chướng ngại vật kinh hoàng nhất, những viên đã lởm chởm, trơn tuột, những đoạn rốc khó đi. May là mình quen leo núi nên lên chước vưa đi vừa chụp ảnh mọi người đang leo đằng sau. Đi được 1/2 chặng đường thì đã thấy mọi người mết nghỉ, thế là cái máy ảnh kĩ thuật số cảu anh Hpman được bấm liên tục, đẹp nhất là cảnh "múa thiên nga" của Tiachopden và hàng loạt cảnh ôm cây của mọi người...Tiếp túc chuyến leo núi, chỉ còn 1/3 chặng đường nữa thôi mà chẳng ai chịu leo tiếp, cuối cùng chỉ có mình là đến đích đầu tiên cũng là duy nhất. Cảnh vật xung quanh thật đẹp xung quanh là đồi thông, được bao quanh là biển....
    Nghỉ ngơi một lúc, mọi người bắt đầu leo xuống, vẫn xuống đầu tiên là tôi và anh Hpman để chụp ảnh mọi người đi xuống... khổ thân những người đi guốc đi xuống còn khó hơn đi lên rất nhiều, mệt mọi mọi người đi xuống hành nước đối diện với rừng thông để uống nước, hai người có nhiệm vụ đi gọi điện cho Amore là Nonhon và Pretty đã mượn được chiếc xe đạp của bà chủ quán để phóng đi cho nhanh...Một lúc sau đã quay về với Amore và Meokhongrau...
    Còn tiếp
    Ai tường thuật tiếp đi:Amore, midget_gem, Bkgirl, Mikebuma, Hpman....đâu rồi
    Love Of My Life

  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Loa, loa, loa, đoàn tàu đã đến ga HP!!!!!
    Đoàn đại biểu của chúng ta lục tục xuống ga, trong lòng vẫn còn nuối tiếc một canh bạc đang dang dở.
    Đi trên sân ga, không hẹn mà trong đầu ai cũng tưởng tượng ra toà nhà LG- Electronic, nơi anh Hpman sẽ đứng. Nhà chả thấy nhưng HPman thì ai cũng nhận ra ( áo đen da cam và đẹp trai trên mức tưởng tượng)
    Thủ tục bắt tay thành viên xong xuôi, anh lôi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số ( 1tr 8) - thủ phạm gây ra vô vàn pha cười ra nước mắt của các thành viên - để chụp ảnh phái đoàn ở sân ga
    Cả bọn táp vào một quán Dimal để nghỉ ngơi xơi nước và giải quyết nốt đống chôm chôm. Chôm chôm thì ngon thật nhưng Đồ Sơn đang vẫy gọi rồi, phải lên đường thôi. Anh Hpman quay về nhà cất xe với cái hẹn với mọi người còn lại ở Cầu Đất, nhưng có một điều mà bây giờ lên mạng anh Huy mới biết là, cả lũ nghễnh ngãng đã đứng cách điểm hẹn thật sự đến 2 ngã tư!!!!!
    Vừa đứng chờ mọi ng vừa bàn luận sôi nổi về đám tranh phi nghệ thuật bày bán nơi vỉa hè (nhờ đó mà phát hiện ra một tài năng NT mới của LFC là chú Tia chớp đen ) Bản thân chú này sở hữu 3 chiếc áo " made in Tiachop" giống hệt nhau chỉ khác ở phần thêu. Chú thích thêm là hôm nay chú này mặc cả cây đen kèm theo một chiếc kính rất ngầu ( càng nhìn càng giống ......trưởng ban xe ôm HN) Liên quan đến chiếc kính này còn cả một câu chuyện ( vào hàng Internet : TCĐ: sao màn hình hôm nay tối thế nhỉ, ......hoá ra đang đeo kính)
    Theo số liệu thống kê của phóng viên LFC thì câu được nói nhiều nhất là " tôi không biết bơi" của TCĐ, mẹo này chỉ lừa được mấy em gái nai tơ nhà ta là mike và bkgirl. Chú này toàn tập bơi ở mấy ao tù nước đọng ở Văn Điển cơ mà.
    Đợi mãi chả thấy anh Huy đâu, hội trưởng nhà ta phải dáo dác đi tìm. Tranh cãi hồi lâu mới phát hiện ra là đứng nhầm chỗ. Cả bọn sắp sửa phải trở thành "những con chim lạc đàn" thì bóng áo đen da cam xuất hiện, hoá ra anh này bị tắc đường. TRong cái rủi có cái may, anh Huy nhận ra Mèo nhà ta đang ngồi trên xe buýt cùng họ hàng thẳng đến ĐỒ Sơn. Nhưng đường đông, xe tắc, hai bên chỉ kịp trao nhau ánh mắt.

    Thank God I found you[​IMG]

Chia sẻ trang này