1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    he he, trong lúc tôi đang gõ thì chú hà đã post bài rồi, nhưng ko sao vẫn ok, thêm một cái nhìn về hành trình của chúng ta
    Thank God I found you[​IMG]
  2. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!Hôm nay mấy h mọi người mới dậy?Hì,tôi 7 h đã dậy rồi nhé!Nhưng chiều lại làm tiếp round 2 đến tận 6 p.m,hix,cho nên bây h... sleepless!
    Sorry hôm qua ko kịp chào ai một câu,chạy theo cái xe bus đứt cả hơi,may mà lúc đấy tiachopden nhào ra chặn đuờng xe bus!
    Đi chơi vui nhỉ mọi người nhỉ?Đọc tường thuật của lão tiachopden tức quá,toàn bôi bác anh em!Cứ cái giọng này
    thảo nào lên rừng thông ko ngứa ngáy khắp người!Mà sao lão ý ôm cây thông chặt thế nhỉ?Chắc bây h cái cấy tội nghiệp đấy đã chết rụi vì ngộp thở!
    Tôi vẫn cú vì hôm trước nai lưng ra chơi bài,suy đi tính lại ong hết cả đầu 2,3 tiếng đồng hồ,cuối cùng,lãi được 1000 VND.
    Chắc tại hôm đấy chéo cánh với Amore,bà chị này đang đỏ tình đen bạc hay sao ý!Dú sao vẫn hả hê vì lão Nonhon ngồi dưới tay mình móm liên tục 5,6 ván---> đã có lúc thắng được 2x6=12000đ!
    Lúc trên tàu chơi bài vui ghê,nhất là lúc chơi tú hô!Lão nonhon là Nghêu,thế mà cứ nhìn Hà "cua" gào ầm lên đắc thắng: "nghêu,nghêu"!Còn tôi,lúc mọi người đổi tên cho nhau,cứ nhìn mãi bà Midget, ú a ú ớ "h,h"
    Lão Nonhon đúng là gian như cáo,cứ khăng khăng xí tên là R_ư_ụ để ko ai gọi được...
    Ận tượng tiếp theo là khi gặp Haiphong man,trịnh trọng cứ như tiếp đón Bill Clinton!Nhưng anh Huy rất dễ gần và dễ mến(ko bít con giai HP có thế cả ko nhỉ ?),lại có cái digital camera xịn (giá chính xác là 180 USD),thiết bị ghi lại những khoảnh khắc "khả ái" cũng như "khả ố"của các thành viên LFC!
    Vậy đã,tôi đi ngủ đã đây!

    "Tạt ngang cho rõ tin đồn
    Anh và cô ấy đang hôn nồng nàn!"

    BKgirl

    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 06/08/2003
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào quý vị và các bạn
    Đây là đài phát thanh LFC, phát đi từ ID_207, thủ đô nước Cộng hoà TTVNOL.
    Sau đây chúng tôi xin tiếp tục truyền đến các bạn những thông tin sôi nổi và hào hứng nhất về ngày thứ 2 trong cuộc hành trình thăm quan Hải Phòng - Đồ Sơn của những ngưòi con Livian chúng tôi .
    8h15'' sáng thứ 2 ngày 5/8, sau hơn 30 phút lênh đênh trên xe B.I.C ra ĐS, meo_khongrau vẫn không hết hậm hực ( vì chiều hôm qua bị bắt về nhà sớm. ) Đang lang thang tìm mọi người thì... ô hô, ai trông như Amore với cái mũ nan trắng đen ( mà đi đâu bà chị cũng khoe : Ai cũng khen đẹp đấy em ạ ...). Đi bên cạnh chị lúc đó là một tay vệ sĩ lực lưỡng, cao lênh khênh và.. hơi to . Không nói chắc ai cũng biết, đó chính là Tia chớp đen, tay đội trưởng đội xe ôm với bàn tay hung thần có biệt tài ... tẹt mũi ( điều này mãi sau em Meo_khongrau mới được nếm mùi và ngậm ngùi nhận ra thì đã muộn .) Hoá ra 2 anh chị này trong lúc mọi người bận ăn sáng đã tranh thủ đánh quả lẻ với nhau, đi dạo chơi trên bãi biển. Thật là thơ mộng biết bao...
    Về đến chỗ ăn sáng đã là 9h kém 25'' thấy có Midget_gem, BKgirl, nonhon, Vu_xuan_ha, pretty và MikeBuma. Ai cũng đã kịp tiếp sức cho ông anh " ruột " của mình bằng một bát bún, bánh đa ĐS 5k ( mà em nhìn thấy nhân thì lèo phèo, chả có zì hay sao í ). Sau đó mọi người đưa Mike ra chỗ xe buýt, chị phải lên xe về HP rồi nhảy xe ô tô về HN sớm.
    Sau đó mọi người về phòng. Amore, Midget, BKgirl không chống cự lại được cơn buồn ngủ ( chắc là hôm qua mải chiến đấu Casino đây , không ngủ được ) giờ đã lăn ra ngủ như chết. Trong lúc cơn buồn ngủ ập đến như vậy, bộ tú lơ khơ đã phát huy tác dụng. 4... ù thủ Nonhon, Tia chớp, Pretty và Mèo vào trận. Mặc dù em Mèo chưa từng chơi tá lả kiểu HN ( ù 9 cây ) tẹt mũi, nhưng em sẵn sàng fair play theo số đông ( cái gì chứ khoản này thì em í học rất...nhanh nhạy ). Mèo với Pretty 1 cánh, cánh kia là Nonhon và Tia chớp. Chả hiểu 2 tay kia bàn nhau lúc nào, họ để cho bên của Mèo thắng lia lịa những ván đầu cuộc chơi. Em Mèo thì đang hoan hỉ vì có trò mới, được tẹt mũi mọi người thì...kìa. Huhuhuh, ông Nonhon đã ù rồi ạ. Tức là Mèo với Pretty bị tẹt mũi 5 cái. Hic hic, từ đây, họ mới bắt đầu vào trận thực sự. Họ thắng liên tục ( chả biết có giở trò gì không đây ). 2 tên kia mới lộ rõ bản chất vô cùng dã man... không thèm thương hoa tiếc ngọc, đang tâm vùi liễu dập hoa tơi bời. Mũi em Mèo sau trận này về đo lại thấy nó.. tẹt di 1 cm và to ra 1,5 cm... hic hic . Trong lúc chiến sự ác liệt diễn ra tời bời như vậy đội quân khò khò vẫn tiếp tục làm việc và có thêm nhân công mới là Vu_xuan_ha. Đến tầm 10 rưỡi, nhác thấy nguy cơ mũi em Mèo sẽ bị... tẹt thêm vì cánh kia lại vừa...ù, Mèo ta đề nghị sờ tốp tại đây và gọi mọi người dậy đi ra biển. Ra biển chụp hình 1 lúc, tán phét 2 lúc rồi trở về phòng xem chuẩn bị đồ đạc. Lúc nay anh Pretty còn bận đi chia tay với bạn gái tên là Trang ở ĐS .....
    Loằng ngoằng đến 12h hơn, mọi người chuẩn bị va li lỉnh kỉnh bắt đầu ra đường bắt xe buýt về Hp.
    Tạm biệt Đồ Sơn...
    What is love ??? and Where ???
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Híc chưa ai tường thuật từ đồi thông về cho đến lúc đá bóng sáng sớm à.
    Love Of My Life

  5. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    híc, kết thúc chuyến đi chơi này,tôi rút ra được hai tin vui và một tin buồn.
    Tin buồn là " chủ nghĩa LFC đoàn kết" của Migem chưa kịp tuyên truyền đã bị phá sản hoàn toàn Nội dung của chủ nghĩa này là : ko iu đương trong LFC.
    Lý do phá sản lại xuất phát từ tin vui kia.
    Tin vui là sau chuyến "du đấu HP", LFC "kết luận" được 2 đôi (vốn trước chỉ hoạt động bí mật)
    Đôi MIKE _ HÀ đã thực hiện được lời ''hẹn hò'' từ hôm trước là " nắm tay nhau hướng tới bầu trời đầy sao". Nghe đâu chú Hà còn được thưởng thức giọng ca vàng của LFC trên nền nhạc sóng biển đầy lãng mạn.
    Còn đôi kia thì tôi phải vận dụng hết những kiến thức Tâm lý học của mình cộng với quá trình quen biết lâu năm mới phát hiện ra
    Buổi sáng đẹp trời hôm ấy, Amore nhà ta sắm sửa bộ hành đi hóng mát. Trong lúc các thành viên còn lại chuẩn bị cho một giấc ngủ bù thì Tiachớpđen vẫn tỉnh như sáo ( sau cả đêm suy tư). Khi Amore sắp sửa đi thì anh này cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống than, xoay bên trái rồi bên phải, hết đứng lại ngồi. Tệ hơn nữa , đồng chí này còn lật tung chăn của các anh em lên " dậy đi, dậy đi, nằm mãi đây chán lắm" . Dĩ nhiên là chả ai dậy được rồi. Amore đã đi khuất, Tiachớpđen vẫn ko có cách nào đứng lên May thay cô Mikebuma đã lên tiếng gỡ rối cho Tiachớp: "kìa, Sơn đi với chị ấy đi, ai lại để cho chị ấy đi một mình thế" Được lời như cởi tấm lòng, nhưng Tiachớp vẫn chống chế "ôi.........mệt lắm". Thế nhưng chỉ đợi đến câu thứ hai của Mike là chú này bật dậy như lò xo, phóng theo bóng Amore vừa đi khuất. Theo ước tính thì đôi này tâm sự khoảng độ hơn tiếng gì đó thì gặp cô Mèo giữa đường, tội nghiệp, tội nghiệp,,,,,
    Tin vui thứ hai tôi vừa cập nhật được hôm qua, sau khi bỏ lại anh em "nước mắt lưng tròng" để về Hà Nội, những tưởng cô Mikebuma sẽ phải chịu cảnh cô đơn, thế no trong cái rủi có cái may, cô này tìm được một ng bạn đồng hành dễ thương trên cả đoạn đường dài. Anh này hình như học Bách khoa, khoa điện tự động hoá, nhà ở HP. Thật là một kết thúc có hậu
    Thank God I found you[​IMG]
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi.... hic hic, em khuyên chân tình này.... Cái vụ chuyện trò trên tàu í..., là nó dễ dẫn đến rắc rối lắm. Hic hic, em đây này, 1 ví dụ sinh động và điển hình....
    Mọi người tiếp tục tường thuật đi nào...
    What is love ??? and Where ???
  7. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cô này thi môn "Tâm lý Học Đại Cương"chắc là được 10 điểm .....
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hơ!
    Quá đáng.
    Hic hic..
    Các anh các chị lười rủ đi chơi ko đi lại còn..
    Ghen ăn tức ở!
    Mai về quê rồi, hôm nào lên mới post bài đc.. hic hic
    Misty Mountain Hop
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    5h kém 10 fút. Chuông điện thoại reo. A ha đúng là mọi người gọi cho mình đây! Hai chị em trên đường phóng ra ĐS cứ lẩm bẩm: "Mọi người mà ko ra Đs thì chết chị em mình, lại quay lại!" Rất may là mọi việc diễn ra đúng với kế hoạch. Hẹn anh Nonhon ở chỗ "tượng người" khu 2, chỉ khi nhìn thấy anh ấy tôi mới thở phào một cái vì trên đường đi ngoài vụ cô Mèo phi như bay, cô ta còn làm cho tôi thót tim khi đang đi giữa đường "Chị ơi, em quên đổ xăng". Hic hic... lúc ấy nhỡ mà xăng hết dắt bộ thì tôi cũng đành ngồi một chỗ, chứ ko thể đi thêm bước nào nữa, sau 3 ngày "khổ sai" ở Cát Bà
    Lúc thấy anh Nonhon và chú Pretty đi xe đạp ra đón, bao nhiêu mệt mỏi đâu hết! Mọi người đây rồi... Ra đến quán nước dừa, người đầu tiên tôi tìm kiếm là Hpman, phải rồi anh là người quan trọng nhất - sau cô Mèo, trong chuyến đi chơi của chúng ta ngày hôm nay. Dĩ nhiên là tôi cũng đã hỏi han và được biết bao nhiêu chuyện hay ho anh kể! (Mình tôi đc nhìn thấy ảnh người yêu anh ấy đấy nhé!!)
    Sau một hồi ba hoa bốc phét cả lũ quay về khách sạn, nghỉ ngơi một lúc là hành trình ra bãi biển bắt đầu. Lúc đó là 6h chiều.
    Sự phân hoá giữa hai giai cấp "biết bơi" và "ko biết bơi" thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết lúc này! Một phe thì ào xuống dòng nước đục ngầu , một phe thì khởi động chuẩn bị chơi bóng ma! Ko hiểu chú Hà kiếm đâu ra quả bóng (đầu tiên thì bảo là "đi mượn bọn trẻ con", đá xong thì bị tính tiền... he he.... nhớ đời nhé!)
    Cuộc vui chuẩn bị bắt đầu, mọi người xúm vào cùng chơi...
    Ai viết nốt chỗ này nhỉ?? Mệt quá....
    Misty Mountain Hop
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Còn cái Chủ nghĩa LFC đoàn kết thì vẫn nguyên xi! Xin đính chính là như thế ạ, ko các anh các chị lại hiểu nhầm tôi thì chết. Chưa đến màn Kể chuyện đêm nhỉ, chú Hà đã hỏi chị câu hỏi hay nhất đêm hôm ấy "Mục tiêu trước mắt của chị là gì?". Tôi đã trả lời rõ ràng, rành rọt và hoàn toàn nghiêm túc rồi nhé.....
    Misty Mountain Hop

Chia sẻ trang này