1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại đêm đó thật kinh khủng.....Cười gì mà ghê quá...
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  2. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đã chuẩn bị 1 bài tường thuật dài dằng dặc nhưng do sự cố kĩ thuật (con em họ rút phích cắm điện máy tính) nên tiêu tan toàn bộ bài tường thuật của tui. Hôm nay xin phép bà con được quay lại để bổ sung 1 số chi tiết mà mọi người (cụ thể là midget và TCĐ) ko biết vô tình hay cố ý đã quên mất ko tường thuật
    Đầu tiên là về vụ cờ bạc trên tàu..........sau khi TCĐ nhảy vào đánh cặp với midget, tui và BKgirl thua phe họ với tỷ số khá đậm: 5-2. Với mong muốn được đổi đời, tui bèn rủ mọi người chơi tiến lên. Nhưng đúng là cái số tui hôm đấy : đã đen bạc thì chớ mà tình cũng chẳng đỏ : tui thua ngay từ ván đầu tiên và phải quỳ từ đầu đến cuối. Nhưng người xui xẻo nhất lại ko phải là tui. TCĐ do luôn được tui nhường cho về ở vị trí thứ 3 nên anh ko những phải quỳ mà còn phải nai lưng ra chia bài phục vụ anh em.......he......TCĐ lúc đó cười trong cay đắng vì có muốn về bét cũng ko được
    10.15am : sau 1 hồi chờ đợi hpman đi cất xe máy, cuối cùng mọi người cũng lên ô tô thẳng tiến về Đồ Sơn. Hpman lúc này miệng thì liên tục lảm nhảm....í quên....giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của đất cảng, tay thì chụp ảnh mọi nguời lia lịa. Có 1 tấm ảnh anh chụp TCĐ đẹp đến nỗi TCĐ quyết định sẽ lấy nó làm ảnh đại diện cho mình......mọi người nhớ đón xem ảnh đại diện mới của TCĐ với sự góp mặt của BKgirl (lúc đó đang bận ngắm sàn ô tô) midget lúc này liên tục quay lại thỏ thẻ với TCĐ : " Sơn ơi, cho tớ mượn cái kính đi ......Eo ơi, kính của Sơn hay ghê cơ, đeo vào thấy mọi thứ trở nên âm u......Ối, nonhon chạy đâu mất rồi?????" Tiếng kêu la thảng thốt của midget làm mọi nguời giật mình nhìn quanh vì tưởng đã bỏ sót hội trưởng nonhon lúc lên ô tô.........nhưng ko, nonhon vẫn ngồi đó, sừng sững bên cạnh midget. Thì ra với làn da ko được trắng lắm của nonhon cộng với hiệu quả ánh sáng từ chiếc kính râm của TCĐ, dưới con mắt của midget lúc này, nonhon nhà mình bỗng trở thành invisible man Sau sự cố đó, anh em nhà Liv quyết định sẽ tặng nonhon 1 hộp kem làm trắng da vào ngày sinh nhật sắp tới của anh. Nonhon còn cẩn thận dặn thêm: " Chúng mày nhớ tặng anh cái loại có chiết xuất từ dưa leo tươi mát và sữa chua í!!" (Yên tâm đi nonhon, bọn em nhớ kỹ lắm rồi)
  3. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Xin đưọc quay lại với phần 2 của bài tường thuật:
    12a.m : mọi người nhận phòng và chuẩn bị ăn trưa. Lúc này mọi chủ đề đều được lôi ra để bàn luận mà sôi nổi nhất là chủ đề về half life với sự tham gia nhiệt tình của nonhon, TCĐ và BKgirl. Có ý kiến thắc mắc " Sao 3 người ko tham gia vào box Games??" thì nhận được câu trả lời của nonhon " Ui giời, bọn trong box đó chỉ giỏi nói mồm !! " Mọi người thông cảm, kỉ lục của anh hội trưởng nhà ta là ngồi từ 7a.m đến 10p.m ở ngoài hàng điện tử nên có lẽ anh ko có đủ thời gian để tham gia vào box trò chơi.
    2.15 p.m: TCĐ bỗng bật dậy " mọi người ơi dậy đi, ra biển tập bơi đi !!!" nhưng đề nghị đó của anh ko được ai hưởng ứng vì trời quá nắng .
    3.15 p.m :mike tui quyết định lôi mọi người ra biển vì đã lỡ xin phép phụ thân chỉ đi trong 1 ngày (chẳng lẽ lại nằm trong phòng khách sạn cho đến 5h rồi về Hà Nội) Ngoài biển trời vẫn rất nắng nhưng dân tình nhảy xuống biển tắm rất hăng. Vui mắt nhất là cảnh mấy chú mặc quần đùi màu xanh lá cây tưng tưng nhảy sóng trông y hệt mấy con kanguru. Mọi người quyết định lên rừng thông để tránh nắng. Trên rừng thông, bầu trời đẹp, biển đẹp, mấy cây thông cũng rất đẹp nhưng dưới đất thì la liệt toàn vỏ dưa hấu, vỏ chuối, vỏ Lavie......(mặc dù ngoài cửa rừng treo 1 tấm biển to lù lù " Rừng văn hoá môi trường") TCĐ lúc này ôm khư khư lấy 1 cây thông, nhất quyết ko chịu đi tiếp.
    TCĐ: Mọi người ơi xuống đi......sao ở đây ngứa thế nhỉ.......ối có con gì nó cắn tôi nè.....hic.......
    Mike: Đây gọi là rừng tránh bão đúng ko?????
    TCĐ: Trời ạ, bão thì làm sao mà tránh được.....
    4.30p.m : Thể theo nguyện vọng của TCĐ, mọi người ra khỏi rừng thông và rủ nhau chui vào 1 quán nước dừa. Tại đây, hpman với chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Có 1 bức ảnh được mọi người thống nhất đặt tên là "Anh em sống chết có nhau"" Đó là ảnh chụp midget và TCĐ đang tranh nhau bế con chó của bà chủ quán, trông cả 3 đúng là gắn bó thắm thiết ko rờ
    Lúc này tui và hpman đã thống nhất 2 anh em sẽ cùng đón xe buýt về HP; tui sẽ lên tàu về HN còn anh sẽ đi nhậu cùng sếp của anh...thế nhưng đúng 5p.m : Amore xuất hiện...........
  4. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Amore xuất hiện....tèn.....ten...........
    5p.m: nonhon và pretty với chiếc xe đạp mượn được của bà chủ quán đã quay lại cùng với Amore và meo_ko_rau. Cô Mèo bây giờ lớn hơn trước rất nhiều đến nỗi tôi ko nhận ra và cứ tưởng cô là bạn của Amore. Tuy vậy giọng nói của cô thì vẫn thỏ thẻ, dễ thương như ngày nào và vẫn xứng đáng là em út của cả hội. Còn hpman, quá choáng váng trước sự xuất hiện của Amore, anh quay sang bảo tôi :" Hay anh em mình đi gọi điện đi. Em gọi cho papa xin phép ở lại tối nay còn anh sẽ gọi về cho sếp, nói là anh đang xỉn nên ko thể về HP được!!!!" Nhận thấy nếu về HN ngay lúc đó, tui sẽ bỏ qua phần vui nhất của chuyến đi vì vậy tui và hpman đèo nhau đi gọi điện. Còn mọi người thì quay về khách sạn, chuẩn bị đồ ra biển.
    6p.m: Đã hết giờ hành chính và cô Mèo phải quay về HP 1 mình cùng với lời hứa: sáng hôm sau sẽ quay lại cùng mọi người. TCĐ với mong muốn được tập bơi tại biển Đồ Sơn nên chạy ù ra biển, lôi theo cả pretty và hpman. Nonhon từ chối xuống biển với lý do: anh bị viêm tai còn VXH thì cứ đứng chình ình trên bờ, ko 1 lời giải thích. Amore sau 3 ngày tắm biển ở Cát Bà nên nhìn nước biển Đồ sơn, chị lại tưởng là Đồ Sơn có thông với Sông Hồng. Midget lúc này đang năn nỉ BKgirl " Xuống biển cùng chị đi.....chị xuống một mình ngại chết!!!!" nhưng BKgirl cương quyết ko chịu. Vậy là cả 4 girl của box Liv cùng ngồi ở trên bờ, ngắm anh em đang chới với ngoài biển. Lúc này ,trời đã tắt nắng, ngoài biển dân tình thả rất nhiều diều, đẹp lắm mọi người ạ. Mike tui ngửng đầu lên trời và nhìn thấy 1 cánh diều hình mặt trăng.....vài giây sau mới biết là mình nhầm......đó là mặt trăng thật........
    (Do bây giờ có việc bận nên đành hẹn mọi người ở những bài tường thuật tiếp theo.......)
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Anh hơn cô em là anh Biết BƠi.....Mikebumma a`
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm nay mới có đk tường thuật tiếp!
    Trong lúc một bên đang bởi ngoài biển thì một nhóm khác ngồi ngắm mọi người bơi, và ngắm người ta thả diều. Lúc đấy chán quá chẳng buồn tắm thế là tăm tịa được quả bóng mấy đứa trẻ con đang chơi, muợn luôn(ai ngờ sau này phải trả tiên). Cả hội cùng chọn một chỗ tốt nhất để chơi trò bóng ma, cuộc thi đấu rất vui vẻ, có lẽ người nguy hiểm nhất là Tiachopden anh không hề lề hà chị em phụ nữ gì cả, cứ thế lao vào tranh bóng một cách cương quyết khiến cho chị em phải lo sợ. Trong lúc mọi người đang chơi thì có một người đang ngôi một chỗ nhìn ngăm mọi người chơi, hình như còn đang hát thầm (không biết là nhớ ai???)
    Sau khi chơi một lúc chán, BKgirl liền ra mượn được một trẻ con cho thả diều cùng:"em ơi cho chị thả với?"tất nhiên là với lời dụ dỗ trẻ con rất ngọt thì cho thả ngay. Lúc này mọi người đã ngồi nghỉ sau khi trò chơi bóng ma mệt quá rồi. Tôi cũng nhẩy vào thả diều cùng BKgirl, than ôi cái diều bị lặng một bên cánh chỉ thả lên một đoạn là cứ bị liệng xuống + gió đổi chiều liên tục lên chiếc diều không thể thả như í muốn.
    7h 15'' mọi người lục tục kéo về để tắm rửa, trong lúc tìm giả bóng cho đứa tre con mình mượn không tìm thấy đâu, thay vào đó là một người đàn bà chạy nhào ra xin 5 khìn???---> chẳng hiểu đoạn này.
    Love Of My Life

  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Lục tục kéo về mọi người tắm rửa mãi đến 8h30'' cả hội mới đi xuống ăn cơm.
    Tất nhiên là trước đó Sinh đã đi đặt thức ăn cho mọi người ở nhà một cô bạn học cũng lớp. Thức ăn được mang ra với những người phục vụ mặc áo phông+quần đùi--->mát mẻ quá
    Đồ ăn được mang lên hơi chậm, ngồi đợi cả nửa tiếng chứ ít gì, món rau muống xào ai ngồi nhai cũng "rột rột", món tôm thì hình như là được xơi tái đầu tiên. Lúc đầu tôi bảo không ăn được tôm"Ý nói không ăn vỏ". Hi anh Nonhon tưởng thật , phán 1 câu xanh rờn"Chú cứ yên tâm đã có anh đây rồi, khỏi lo đi"lúc này đang ngồi cạnh tôi. Ngôi bên trái tôi lúc này là Amore đang bị bội thực thức ăn hải san ro đã ở Cát Bà 3 ngày truớc đó rồi. Đối diện tôi lúc này là Mikebuma, BKgirl đang đánh chén rất ngon lành, BKgirl ăn rất giống kiểu của tiểu thư Hàn Quốc, cầm cái thìa múc vài 3 hạt cơm. Con ngồi bên cạnh là Mikebuma thì đang tra tấn 1 con tôm "chị vặt đầu rồi bọc vỏ, cuối cùng cho vào mồm, còn phần đuôi thì bỏ vào sọt rác". Bên phía kia là một đội tiểu đội bách chiến bách thắng. Với sự góp mặt của Tiachopden, Hpman, Prettty+ với Midget_gem đang chiến đấu rất ác liệt. Bên phía này đang cười đùa rất vui vẻ còn bên chiến trường kia hình như "không lời", đặc biệt là Tiachopden với biệt danh của anh thì 3 thứ lẻ tẻ này chỉ cần "dăm" phút là xong. Hình như anh không nói lời nào trong bữa ăn.
    Lúc này tôi vừa ăn vừa ngắm Sao Hoả với màu đỏ rực và là ngôi sao duy nhất hiện ra ở phía Đông đang từ từ ở dưới biển chui lên. Do vừa ăn vừa ngắm mà tôi là người ăn chậm nhất, trong lúc còn đang hăng say đánh chến thì chiến sĩ ngồi bên cạnh là Nonhon đã sang bàn khác để thưởng thức trà đạo. Lần lượt mọi người tiến bược theo Nonhon, trong lúc còn đang tiếp sức cho ônh anh " ruột" của mình thì được mọi người nhường lại hết những gì thừa thãi nhất của chiến trường dành cho mình.(Cảm động suýt rơi nước mắt). Nhất là Amore:"em ơi còn nốt một con tôm đấy, em ăn nhé?". Sau khi không còn gì để ăn nữa tôi đứng lên cùng với BKgirk, Mikebuma đang ngồi trờ ở bàn bên này để sang bàn Trà đạo thưởng thức tài nghệ pha trà của sư huynh Nonhon. Những tách trà nóng nghi ngút đươcj mời đến mọi người thưởng thức . Nhâm nhỉ chán, bốc phét chán cả hội quyết định về phòng.
    (mệt quá ai tường thuật tiếp cái)
    Love Of My Life

  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Keke...em cũng hơn mọi người em biết bơi....
    What is love ??? and Where ???
  9. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Trông cái thằng phục vụ cái quán đấy chỉ muôn cho 1 chưởng..ăn mặc bất lịch sự chân tay như mấy que củi..sau này Tôi mà về làm Giám Đốc ở đấy chắc thằng này bị đuổi đầu tiên .
    To Mèo-khôngrâu:Anh can em đừng xuống biển kẻo mọi người tưởng em là cái phao.nhất là mấy đứa nhỏ...Thật tội nghiệp cho những người ko biết bơi.hahhahhahha
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị chẳng chịu tường thuật gì cả, chỉ có trêu nhau xem ai biết bơi và không biết bơi thôi. Chán
    Love Of My Life

Chia sẻ trang này