1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    hehe
    Sau một thời gian mai danh ẩn tích ở quê nhà, hôm nay nonhon tôi đã tái xuất giang hồ. Nói đến chuyện đi chơi thì bây giờ cảm xúc vẫn còn dạt dào lắm. Mà hình như toàn bộ bản tường thuật trên đều có nhiều chỗ bất minh. toàn nói xấu hội trưởng, điển hình là cô MIKE... Đố mọi người trong box mình ai là người ngủ mà mở mắt? Phần thưởng sẽ là một chầu chè... he he.
    To Mike: em ơi sinh nhật anh nhớ dặn mọi người mua cả kem làm trắng da ban đêm nha.
    Sau đây là bản tường thuật đêm ĐS
    Nói là đêm thì chưa đúng, phải nói là rạng sáng ngày thứ 2 thì đúng hơn. Sau khi cả hội chúng ta được dịp cùng nhau xem trận LFC - Gatalasaray, may mà trận này thua chứ nếu mà thắng thì bà chủ quán không ngủ yên với lũ này được, thắng đồng nghĩa là phải đi chơi tiếp và không được ngủ. Những con mắt háo hức xem hết hiệp 1 đã trùng xuống ở hiệp 2. Điển hình là nonhon ra bãi biển ngủ ngon hết cả hiệp 2 <khoảng gần 1 tiếng>, nếu mà không phải cầm chìa khoá phòng có lẽ mình ngủ đến sáng luôn. Cũng trong hiệp 2 của trận đấu có người hát cho Hà nghe, đúng không nhỉ? có đứa lang thang dưới biển <quá lãng mạng>, hình như là cô BKgirl thì phải.
    Trước khi trận đấu kết thúc thì mình với HPman về KS ngủ ngon, chỉ khoảng chục phút sau thì mọi người đều về phòng, trừ có Hà với Mike, bởi sáng sớm mai Mike phải lên đường, tranh thủ chút thời gian để chia tay...
    9 đứa leo lên 1 cái giường đôi <do 2 giường đơn ghép lại>, xin phép được nói lại la 9 đứa không độc giả lại tưởng hoa mắt đọc nhầm. Đứa nhẹ nhất thì cũng tầm 50 kí, nặng như ... thì không thể đo được. Đây là giờ của "Câu chuyện đêm khuya" kế tiếp là "Tiếp chuyện bạn nghe đài". Thật là khoảng thời gian lí thú, nếu bạn có mặt tại đó thì các bạn sẽ được nghe những tâm sự thầm kín của Amore, chắc chỉ có duy nhất một lần. Được nghe những chỉ tiêu chọn người yêu của Tiachopden, được nghe chuyện tình của nonhon <xin đảm bảo hôm đó nói thật 99%>,.... Và chỉ có đêm nay thì bạn mới biết được một tin động trời: "Em chỉ thích người hơn tuổi mà thôi" của Pretty, xin được chia sẻ nỗi buồn với những ai cùng tuổi và bé tuổi hơn Pretty.
    Mà hôm nào gặp lại Amore thì phải bắt trả lời bằng được câu hỏi của mình : "Anh ấy trụ trì chùa nào??"
    Thế rồi màn tâm sự cũng nhạt dần bởi do mọi người quá mệt mỏi, cuối cùng thì cũng chỉ còn vài người thức cho đến sáng: nonhon, Mikebuma, Amore... Trong khi một số người thiu thiu đi vào giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi câu chuyện quá hấp dẫn do Mike kể... Nào là bố của ông nội tớ... nào là bà, bạn của bạn cậu... nói chung là một mớ bòng bong trong gia phả nhà Mike.... thật khó hiểu.
    Lại một lần nữa mọi người phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya khi mà được nghe một âm thanh rất lạ tai, nó như là tiếng hú... không phải, chắc chắn không phải là tiếng hú... nó như là tiếng la, cũng không phải nốt... Nói chung là rất kinh khủng, chúng ta không thể định nghĩa được, vâng đó chính là tiếng cười của hoa hậu box ta, Amore1982. Cái tai phải chịu hậu quả nặng nề nhất là tai nonhon, quá đau xót. Tiếng cười làm cho Pretty đang ngủ phải bật dậy ngơ ngơ ngác ngác và bật tiếng gọi mẹ ơiiiii, rồi thẫn thờ lơ mơ một lúc rồi lại ngủ tiếp. tiếng cười làm cho BKgirl hoảng hốt đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy chỉ trỏ lung tung: "anh đánh con 5 tép đi, sao anh không đánh con 4 rô.." <Xin được chú thích là lúc này sòng bạc chỉ còn có mỗi nonhon và midget_gem đang sát phạt kiếm tiền ăn sáng>.... Cộng thêm nỗi hoang mang trong giấc mơ của một số người, bao nhiêu đó cũng đủ hiểu nỗi ghê gớm trong tiếng cười của Amore mọi người nhỉ?
    Mọi người chỉ được nghỉ ngơi trong chốc lát thì trời đã sáng, khổ thân em Pretty nằm dưới bị cả một sê-ri chân gác lên người.
    Nhận tiện đây xin phê bình cô BKgirl và Midget_gem, ai đời đi chơi mà cứ như đi an dưỡng <dưỡng lão> không bằng, suốt ngày ngủ. Sáng ngủ, trưa ngủ, chiều ngủ... everytime, everywhere...
    <to be continute........>
    Hải Phòng - Điểm đến của LFC
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 10/08/2003
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Xin được bổ xung bài viết của anh nonhon những đoàn còn thiếu và đôi chút nhầm lẫn khi ông anh đang buồn ngủ lên thành ra nhớ nhầm tưởng gà hoá quốc.....
    Nói đến sau khi từ bữa ăn tối về đã có một cuộc chiến thi đấu thực sự xảy ra, hội casino đã được thành lập như BKgirl đã nói từ trước đó, trong khi đó thì có một số người thì đang thiu thiu vào giấc ngủ. 11h30 tôi chợt tỉnh giấc khi tiếng hò hét của mọi người quá là to, cuộc chiến đấu ở casino đang đến hồi cuối cùng. Cũng là lúc thời gian trận bóng đá giữa hai đội Liverpool-Galatasaray chuyển bị diễn ra. Mọi người bắt đầu dừng thi đấu và cộng xem ai là người thắng, lúc đầu thấy BKgirl bảo lời 2500đ nhưng sau khi tinh đi tính lại thì chỉ có 1000đ --> chơi hơn 2 tiếng đồn hồ mà chỉ có được như vậy. Mọi người hăm hở chuẩn bị đi xuống quán để xem bóng đá, trong lúc đó một người vẫn ngủ ngon lành. Cả hội đã làm mọi cách : gọi dậy, kéo chắn, thậm chí là cả búng tai cuối cùng mới chịu dậy. Đố mọi người đó là ai? Bước ra ngoài đường lúc này là một không gian tĩnh lặng, người ta chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, và một bầu trời đầy sao....Lúc này chỉ còn cả hội chúng ta là ra khỏi đường, đi một đoạn cả hội tìm thấy quán những than ôi quán này có nhiều người đang nằm trên những chiếc bàn được ghép lại để ngủ nhưng tivi thì vẫn bật chiếu bóng đá cho mọi người xem, cả hôi bứoc vào ngồi xem cố găng im lặng để cho họ ngủ, những cầu chuyện được đưa ra thao luận xung quanh đến bóng đá và cầu thủ(nói rất nhỏ), nhưng khi Liverpool vừa gỡ hoà 1-1 thì không khí im lặng bị phá vỡ bằng những tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng--> tất nhiên là mấy người đang ngủ ở đó đã phải quát lên làm cho không khí có vẻ lắng xuống. Khi hiệp 1 sắp sửa kết thúc tôi thấy anh nonhon hai mắt đã "chĩu nặng", ngủ gà ngủ gật. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên cũng là lúc anh nonhon đi tìm chỗ ngủ của mình ở dưới biển, như anh đã nói thì có một người đi nghịch nước, ra lan can tôi vẫn còn nhìn thấy mấy người đang bơi ngoài biển lúc này đã gần 1h rồi. Câu chuyện tiếp theo thì như anh nonhon đã kể nhưng xin được bổ xung là chỉ còn 1 phút kết thúc trận đấu mọi người bỏ ra biển để đi nghịch nước biển vì trận đấu chán quá(làm gì có ai hát cho em nghe ở hiệp 2 hả anh Hưng? -->bịa). Sau đó mọi người về chỗ ngủ nhưng không sao ngủ được vì những câu chuyện của mọi người kể, duy nhất chỉ có anh HPman là ngủ ngon lành vì ngày mai anh phải về HP sớm để đi làm. Híc mình chỉ vì chen vào chỗ ngoài cùng lên chỉ được nằm nửa người không thể ngọ nguậy cũng vì muốn cho anh HPman được ngủ ngon, đau hết cả lưng. Vui nhất là cảnh mọi người tranh nhau chiếc chắn bến này kéo chút, bên kia kéo một chút chẳng ai chịu nhường nhau cả? Trong khi đó anh Hpman một mình đang quấn nguyên cả chiếc chăn, mãi mới lấy được chăn ra khỏi người anh ý để đắp. Câu chuyện của mọi người kể đến sáng, lúc này đã là 4h 30'' lúc đấy may là lằm gần công tắt điện lên tắt điển đi để mọi người chợp mắt được một chút. Đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì bỗng một luồng không khí từ ngoài ùa vào làm em tình giấc thì ra có một người mở cửa .....
    Love Of My Life

  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    khổ hôm đó vùă xem vừa gãi...muỗi nhiều quá....
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  4. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ....sao mọi người tua nhanh thế...chưa chi đã đến sáng hôm sau rồi cơ à??? Tối hôm đó mọi người đi vào phòng hết chẳng ai ở ngoài ngắm sao, chán ốm. sau vụ ngắm sao đó em rút ra 1 lời khuyên muốn gửi tới tất cả các box: nếu đi chơi đâu nên rủ thêm 1 nhân của box thiên văn đi cùng....cũng có ích lắm các bác ạ.....
    To nonhon: Điều đáng tiếc nhất khi em phải về sớm là ko được chụp ảnh cùng anh nonhon...he...he....đem cái ảnh đó về doạ mấy đứa cháu ở nhà cũng hữu dụng ra phết đấy.....
    To TCĐ: Nhờ ai mà anh mới có cớ để chạy theo Amore hử???Anh đã ko cám ơn em thì thôi lại còn suốt ngày nhầm tên em....midget bảo anh còn nhầm em với macca cơ đấy....hứ...... Mà lần sau nếu anh muốn đi thì đi luôn cho em nhờ, lại còn bắt em năn nỉ vài câu mới chịu đi.....nghĩ lại cũng thấy mình ngố thật....may mà nhờ có midget, em mới sáng ra được chút ít ....
    midget: Này em ko thấy Sơn nó nhấp nhổm từ nãy đến giờ hay sao????ko cần em phải bảo nó cũng kiếm cớ để chạy theo Amore rồi......
    mike: ơ...ơ.....thế à...hic...hic..... (có ai ngố như mình ko nhỉ????Thôi dù sao thì mình cũng làm được 1 chuyện tốt!!!! Cám ơn midget nhiều nhé....hi....)
    To pretty: Ngủ kiểu gì mà ko động đậy tí nào thế hả pretty???Khiếp thật......
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Công nhận với Mike là chú Pretty ngủ không hề động đậy chút nào, khiếp thật, nhiều lúc làm mình cứ tưởng nó lạnh quá ngất rồi cũng nên.
    chắc Pretty quen ngủ kí túc rồi hay sao, đông người không có chỗ nằm, thành ra ngủ thẳng dở không hề xoay xở...
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 15/08/2003
  6. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chà chà cuộc đi chơi có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Trong khi mình đang bậ bù đầu với công việc ở cái phòng thiết kế này, tuy là làm thêm cũng kiếm được kha khá đủ để cho năm sau đi chơi HN. Hì sao chưa thấy tường thuật tiếp nhỉ? Cảnh buổi đêm có vẻ vô cùng lãng mạn nhỉ? Không thấy chú Hà phản ứng gì cả ? Bầu trời đầy sao cộng với tiếng nhạc du dương cuả sóng biển cộng thêm cả việc được thưởng thức giọng hát vàng... .
    Thèm gặp mặt mọi người quá.
    You'll never walk alone
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng cài gì, cứ đùa em thế ông anh Big_bang, dạo này đi đâu mất tăm mất tích thế! Chắc là có chị nào rồi phải không?Lại quên anh em rồi.
    Ơ sao chưa có ai tường thuật tiếp à. Cảnh ở Hp tiếp theo để cho Meo_khongrau tường thuật tiếp đấy.
    Love Of My Life

  8. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hà ko kể thì để em cho... E hèm...hành trình ngắm sao của VXH và Mikebuma gồm 2 tập:
    Tập 1: sau khi hiệp 1 trận Liv-Gala kết thúc, trong thời gian chờ đợi, dưới bầu trời đầy sao VXH giảng giải cho Mikebuma biết thế nào là Sao Hoả "Đấy là ngôi sao màu đỏ vàng, sáng nhất trên trời." Để kiểm tra kiến thức vừa học được, mikebuma chỉ ngay 1 ngôi sao cũng đỏ đỏ vàng vàng và to hơn hẳn những ngôi sao khác : " Ngôi sao kia đúng ko???" Nhưng thật ko ngờ VXH lạnh lùng trả lời " Ko phải. Đấy là ánh đèn của cái tháp truyền hình trên núi kìa."..hic....(kiểu này chắc em phải chạy sang box Thiên văn vài bữa nữa thì mới dám tiếp chuyện với sư phụ VXH quá.....) Sau 1 hồi xăm soi bầu trời, cuối cùng em cũng tìm ra Sao hoả....he...he...đẹp lắm bà con ạ....tiếc cho những kẻ "phàm phu tục tử" như nonhon, trời đẹp vậy mà lại lăn quay ra ngủ.....Sau đó Hà còn dạy cho em cách xác định phương hướng theo kiểu " Hướng mặt trời mọc là hướng Đông, hướng mặt trời lặn là hướng Tây......."....hic....đúng là kiến thức thiên văn sơ cấp .........
    Tập 2 : Lúc này sau thất bại của Liv, mọi người rủ nhau về phòng, chỉ còn em và VXH ở ngoài tiếp tục "nghiên cứu các hành tinh và vũ trụ" (chứ ko phải bọn em chỉ ngắm sao tầm thường như bà con nghĩ đâu) Chả là bên ngoài khách sạn có 1 cái sân rất rộng nhìn thẳng ra biển, em và VXH mỗi đứa tìm cho mình 1 cái ghế, ngồi vắt vẻo ngắm sao và đàm đạo về rất nhiều vấn đề ...he........Lúc đó là vào khoảng 2a.m gì đó, trên bầu trời cả 1 dải sao dài, lấp lánh, lần đầu tiên trong đời em được nhìn thấy nhiều sao như vậy . Hà bảo "Dải Ngân Hà đấy!!!!" thì em trả lời "ừ, đẹp thật, trông y hệt cái bánh đa vừng!!!"...Nói xong mới thấy mình chuối vì chẳng hiểu cái bánh đa thì đẹp ở điểm nào Sau khi nghe em trình bày về quyết tâm phải nhìn thấy mặt trời mọc trên biển trong mùa hè năm nay (ý định này đã ko được thực hiện trong đợt đi Cát Bà trước đó của em vì sáng nào cũng dậy muộn) , Hà quyết định ko ngắm sao nữa mà vào nhà đi ngủ...(chắc để hôm sau dậy sớm....he...he....). Hình như bọn em ngồi ở ngoài được 30'' gì đó (theo lời của midget). Hành trình ngắm sao tại Đồ Sơn kết thúc tại đây.
    Tập 3 (khuyến mại): Sáng hôm sau với sự giúp đỡ của VXH, em dậy vào lúc 4.30 và chạy ù ra sân....nhưng thật ko ngờ......phía chân trời đầy mây mù và em chỉ có thể nhìn thấy ông mặt trời le lói sau mấy đám mây Cuối cùng thì xin hẹn mọi người ở tập 4 của câu chuyện vì em, Hà và midget đã hẹn nhau sẽ đi ngắm sao vào 1 ngày gần đây. Chả là ngày 27/08 tới là ngày mà sao Hoả ở gần trái đất nhất, 6000 năm mới có 1 lần đấy bà con ạ.....hôm đó nếu ai có thời gian thì nhớ chạy lên sân thượng nhà mình mà ngắm nhé....
    Đính chính: Về cái vụ " thưởng thức giọng ca vàng của box trên nền nhạc sóng biển" thì ko có đâu ......Hà thì rõ ràng ko phải giọng ca vàng rồi... còn em thì chỉ sợ vừa cất giọng ca lên là Hà đã ù té chạy vào nhà rồi, hỏng mất vụ ngắm sao nên em có dám hó hé gì đâu.........
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ hoĂ ra không phỏÊi giỏằng ca vàng thỏưt hỏÊ??
    27/8 có ngặỏằi rỏằĐ 'i ngỏm sao kơa, mỏằi ngặỏằi nghâ sao nhỏằ??
    HoĂ ra cÂu chuyỏằ?n ỏằY HP lỏĂi lư thú thỏ nhỏằ?? Trong lúc mơnh 'ang ngỏằĐ ngon.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tuy không được thưởng thức giọng ca vàng nhưng cũng được thưởng thức ?oBài ca đêm? đi vào lòng người nhờ Mike nhờ. Công nhận hôm đấy bầu trời nhiều sao thật, đó chính là một dảI Ngân Hà tuyệt đẹp hiếm có mớI gặp được.
    Nhân tiện tặng mọi người một bài thơ của một thành viên CLB Thiên văn học:
    Trời đêm
    (Đêm nay em có ngắm sao trời?)
    Đêm khuya ngàn sao sáng
    Như là mắt thơ ngây
    Mãi quay theo ngày tháng
    Lòng nhớ thương vơi đầy
    Ngân Hà là suối tóc,
    Trăng khuyết thắm làn môi,
    Chói ngời Sirius
    Con tim cháy giữa trời
    Chòm sao Orion
    Lặng lẽ và cô đơn
    Vì ai mà thao thức?
    Vì ai mà đau buồn?
    Ta không nhớ Thiên Hậu
    Chẳng còn mơ Vũ Tiên
    Ta đâu phải Bắc Đẩu,
    Chỉ là sao không tên
    Muốn quên đi người cũ
    Mong cho đêm chóng tàn
    Khi ánh sao kia tắt
    Ta sẽ quên được nàng!
    (Albert - 11/8/2003)
    Bài thơ tuyệt hay phải không mọi ngườI ?
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 21/08/2003

Chia sẻ trang này