1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đến đây là dừng lại à? Thế còn vụ hát hò và nhầm nhọt của Tia chớp đen mọi người quên à? Hi hi...
    Cứ mỗi khi xem lại ảnh, tớ lại nhớ những giây phút chúng ta vui đùa bên nhau trong 2 ngày đấy! Thích nhất là lúc chơi bóng ma ở bãi biển, chiều xuống, nắng tắt... cả lũ hò hét chơi đến tối mịt! Mà ko hiểu sao lúc ấy mình lại lắm sức lực thế: tối thứ 7 dancing ở Cát Bà đến hơn 1h sáng, sáng 7h dậy đi lang thang xung quanh CB một lần nữa, sau đó đi tập bơi , 1h chiều rời khỏi CB, 3h đến HP, vật vờ đến 4h em Mèo gọi điện, 5h có mặt ở Đồ Sơn, 6h chơi bóng ma.... 12h đêm chủ nhật xem bóng đá! Úi zời, nghĩ lại thấy sợ!

     A heart that's full up like a landfill
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    thế bà quên vụ đi dạo với ai dưới biển lúc 1h đêm à
    We are Liverpudlians
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    We are Liverpudlians
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì em ko thể nhịn được nữa rồi!
    Vì thế em xin kể lại câu chuyện đau khổ của em như sau: đêm hôm đó, cái lúc đi dạo ấy (hê hê cô kia cô quên là chúng ta có 3 người và cô chính là cái đuôi cứ lẵng nhẵng bám theo chúng tôi sao? Tia chớp đen nhể?).. cái lúc đi dạo ấy.. xong rồi mọi người tản mát về phòng hết (cả Tia chớp đen cũng bỏ em lại một mình), còn lại mình em và và.. anh Nonhon nhà ta ôi xấu hổ quá. Em dù rất xấu hổ nhưng em cũng nói với anh ý là em rất "quý" anh ý, chỉ mong anh ý ngồi lại đây "chúng ta nói chuyện một lát" . Nhưng mọi người có biết ko, anh Nonhon ko những từ chối ko mà anh ý còn nói như tát nước vào mặt em: "Cô thật là đồ tồi. Cô biết thừa tôi với Migem như thế nào mà lại còn bày đặt dám rủ tôi đi riêng thế này. Cô đúng là chẳng biết điều gì cả. Tôi đã vì mang danh Hội trưởng mà ỉm đi rất nhiều chuyện ko hay ho vì cô. Thế mà cô còn .. còn.. còn.." Anh ý ko nói được nữa và chạy biến mất sau hàng ghế ở bãi biển Đồ Sơn (hình như anh ý khóc!), để lại mình em đứng "chơ chọi" giữa biển cả hu hu... (em cũng khóc!)
    Đêm hôm đó em đã ko ngủ được ( vì chơi bài ), sáng hôm sau mọi ng còn nhớ là em đã ko ăn sáng, trưa hôm đó em đã ăn rất nhiều để bù lại và chiều hôm đó em hát cũng rất bốc để quên đi nỗi đau khổ trong lòng!
    Câu chuyện có thế thôi, mà bây giờ em mới dám kể. Kể để mọi người chia sẻ nỗi đau với em và chúc mừng anh chị Nonhon - Migem đi nàoooooooo... Họ kín tiếng quá!
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 20/12/2003
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ặc ... cứng lưỡi luôn... không ngờ trình độ xạo của Amore còn trên tài của mình cùng với Vu Xuan Ha, bái phục, bái phục...
    Cảnh cáo lần thứ nhất nha Amore, nếu mà em còn phịa lần nữa thì anh cho em vào mục người đương thời tuần tới luôn đó. Mà em cứ nói thế không sợ chú bạn trai của Midget giết hội trưởng đáng kính này hả?
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ối ối.... Chị Mid nhà ta vinh dự quá....há há.... Sao mình lại ghen tị thế này nhở....
    Why does my heart go on beating....
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bị có chiến tranh thế giới thứ III xảy ra
    Love Of My Life

  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, kinh hoàng!
    Chiến tranh chứ có phải đùa đâu, lại còn lần III thế này.. Thôi thôi ko khéo là phải cuốn gói khỏi đây sớm, em sợ lắm!
    Tết này, về HP 1 ngày thôi, sáng đi.. mua 1 vé nằm, rồi lại chui cả vào tá lả "quạt chả" tiếp he he... OK?
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời, chuyện từ hồi nào rồi mà bây giờ vẫn còn buôn được..... đến chịu mấy ông bà box này.....
     
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    lại vào đây câu bài hả Tùng? Khiếp, đọc bài của bà Hoa tí nữa thì cười rung cả hàng net. "Cô đúng là đồ tồi, ặc ặc............."
    Ác mộng, vẫn nhớ hôm ở trong bathroom nghe lỏm được câu của bà Hoa "Anh thấy Migem thế nào???????" Thiện ttai, thiện tai..............
    We are Liverpudlians

Chia sẻ trang này