1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng Đến Đồ Sơn..offline LFC(Ngày 3,4/8/2003): Chuyện bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi tiachopden2000, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cả mục này nữa.. Đọc lại hết toàn bộ hai topic đi HP-ĐS mà cứ rưng rưng híc híc.. Box mình thay đổi nhiều quá rồi! Ước gì đừng có những câu chuyện ngớ ngẩn đã xảy ra nhỉ!
    There is one thing that I''ve never forgotten in my life is last sweet summer holiday.
    A place I found myself, far from my home, among my friends and the blue sea beside mountains...
    A moment I found my love
    A time we were happy together!
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 09/06/2004
  2. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy ! Nonhon khóc ? có thật không hả Amore ? thế mà chảng thấy Nonhon kể về vụ này bao giờ cả ! tiếc thật ! Khi nào có dịp fải hỏi thăm chi tiết mới được ! Không ngờ Nonhon nhà ta cũng có lúc yếu đuối cơ đấy ! tỏ vẻ mạnh mẽ thôi nhưng vẫn yếu đuối lém fải không Nonhon ?
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi...chị Hoa hạnh phúc chưa kìa....
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Em thì em nhớ mãi lúc xem trận Liv gặp Galatasaray ,Lúc đấy hình như là tầm 12 h đêm ,ra ngoài đường vắng tanh chỉ còn mỗi 7 đứa lang thang tìm chỗ xem đá bóng .May quá nhờ quen được bác của đứa bạn mà lúc chiều vừa được ăn bữa cơm khá rẻ đến tối lại được xem free bóng đá nữa chứ .
    Mà xem đá bóng lần này trong hoàn cảnh rất đặc biệt .Bà chủ nhà và người nhà thì nằm ngủ ở ngay cái phản trước tivi trông khi đó tụi mình thì ngồi sau xem .Thế là thỉnh thoảng bà này lại được dịp giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cổ vũ của những cổ động viên to mồm của Liv sau mỗi cơ hội mà Liv có nhất là lúc Heskey ghi bàn thì bà này dậy hẳn gắt gỏng gì đó .Bắt đầu từ đây mọi người đều phải bịt mồm để đỡ hô lớn ,và mỗi khi ai đó quên không bịt mồm thì cả lũ sợ hãi im bặt lại sau đó thì nhìn nhau cười
    Hết trận Liv thua 2-1 đứa nàp cũng buồn ,hình như có ai đó nói là nếu Liv thắng trận này thì cả lũ chắc quậy thâu đêm ở Đồ Sơn này mất .
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng nhìn chung mình thấy ai cũng thay đổi..box ko còn sôi nổi như ngày nào...chúng ta đã già thật rồi ư....Ai thay đổi chứ tiachopden thì không...."Một tình yêu lung linh đẹp xinh"
    hè này không biết box mình sẽ như thế nào đây...

Chia sẻ trang này