1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Hải Phòng, lên Lạng Sơn du lịch, kính nhờ chỉ giáo!!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi giangxuyen, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxuyen

    giangxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ Hải Phòng, lên Lạng Sơn du lịch, kính nhờ chỉ giáo!!!

    Em chào các bác!
    Em là dân Hải Phòng, nhân dịp 01/12 ?" 02/12 tới được nghỉ nên định tranh thủ lên Lạng Sơn chơi. Nói thật với các bác em chưa lên đấy bao giờ nên mù tịt không biết gì về Lạng Sơn. Bác nào người ở trên đấy hay đã du lịch Lạng Sơn thì chỉ giáo dùm em với.

    Chương trình dự kiến:
    Thời gian: từ sáng ngày 01/12 đến tối ngày 02/12.
    Em xuất phát bằng xe khách từ Hải Phòng (khoảng 5h40?T ngày 01/12) lên tới Lạng Sơn (khoảng 9h30?T). Lúc từ Lạng Sơn về Hải Phòng là khoảng 13h30?T ngày 02/12, cũng bằng xe khách.

    Em có một số câu hỏi nhờ các bác chỉ giáo:
    1) Nhà nghỉ ở nào ở Lạng Sơn giá cả vừa phải và thuận tiện, nếu có thì giá là bao nhiêu, địa chỉ, số ĐT (em đi bụi nên không cần quá sang trọng)?
    2) Với thời gian dự kiến như trên thì nên đi những điểm tham quan nào là hợp lí? điểm nào nên đi trước, điểm nào nên đi sau? Di chuyển giữa các điểm tham quan thì nên đi bằng phương tiện gì?
    3) Nên ăn trưa, ăn tối, ăn sáng ở đâu? (em cũng muốn thưởng thức các đặc sản ẩm thực của Lạng Sơn một chút).
    4) Ngoài những điểm tham quan du lịch thì với quỹ thời gian nói trên thì em có thể thăm được một số chợ ở Lạng Sơn hay không? Nếu có thể thì nên đi chợ nào?
    5) Có gì cần chú ý trong quá trình du lịch?
    Bác nào nhà ở Lạng Sơn, nếu dịp này rỗi thì trân trọng mời đi cùng vợ chồng em (mới đeo gông đầu năm 2007), vừa du lịch vừa kết bạn giao lưu cho vui.
    Em chân thành cảm ơn!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng dân HP cơ mà lên LS toàn có người tiếp đón nhiệt xình ứ về nổi, phải hông cả nhà mình?
    Anh cứ chờ 1 lát nữa nhá, có người nhảy vào làm hướng dẫn viên ngay í (iem bận tí chứ ko em cũng thử giật mic xem sao )
    cái nài là chào đón đồng hương lên với xứ Lạng thân thương

Chia sẻ trang này