1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ Hành Xung - Help me !!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PsT, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy,lại chạm vào tuổi dần của mình ùi.Khổ cái tuổi Dần thế,hết tứ hành xung lại còn nhị tuyệt.
    Ấy ui,tớ có 1 quyển xem vận hạn tuổi Dần ,thì người ta có viết mặc dù Dần ,hợi là tứ hành xung,nhưng nếu khéo thì vẫn là nhị hợp ,tốt.Bằng chứng là tớ biết có ông bà 1 đứa bạn tớ,ngoài 80 rồi,cũg là Dần Hợi nhé,nhưng đến bây h vẫn hp,yêu đuơng như ngày xưa í.Cụ ông nằm viện rất muốn cụ bà vào thăm nhưng ngượng con cháu nên cứ suốt ngày hỏi :-****** đang làm j?,sao ko đến thăm tao?....
    Còn mấy ví dụ nữa,như là họ hàng nhà tớ,hay bạn bố mẹ tớ cũng Dần,Hợi đấy đều đến jờ okie ra phết!
    Cái chuyện hợp tuổi để lấy nhau ko chỉ xem tuổi ko đâu,mà còn xem cả can,chi,có khi can chi hợp nhau thì lại ok.Hoặc nếu mún an tâm thì tìm thấy jải cho tứ hành xung,tớ thấy cũng có thầy làm jải đc đấy,còn phải xem kĩ jờ sinh,ngày sinh,năm sinh kĩ càng lắm,chứ ko dựa vào tuổi được đâu.
    Nhưng một khi đã yêu,tin tưỏng sẽ hp thì cứ lấy,sao phải xoắn,1 khi đã yêu rồi thì dù j cũng phải đấu tranh cho bằng được.Thầy nào bảo ko được thì tìm thầy nói được mới thôi cho gđ yên tâm
  2. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, Nam 88 thì hợp với nữ bao nhiêu ạh?
  3. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Theo sách nói tam hợp Tí - Thân - Thìn thì cứ cộng với bội số của 4 em ah. Em 88 thì hợp với 88 (bằng tuổi), 92, hợp nhất là 96, rồi thì 2000..
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Với các bác ko tin vào tử vi: Đã ko tin thì quan tâm làm gì?
    Còn với ai tin: Hợp tuổi hay không thực ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, chả liên quan gì đến tứ hành xung hết. Còn tứ hành xung em nghe nói chỉ dùng cho nhà ở, thiên di, đất đai... các thứ thôi, chả có vẹo gì đến nhân duyên cả.
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 04/09/2008
  5. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tuổi tác có quan trọng lắm đâu. Chỉ sợ các cụ thôi. Mẹ chồng tương lai tớ cứ nói ra nói vào là hợp tuổi tác là quan trọng lắm, kể cả tính hợp cũng không bằng tuổi hợp. Ack.. Vướng vào mẹ chồng/vợ mà coi trọng chuyện tuổi tác thì khổ lắm...
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    thấy bẩu trai 83 mà lấy 86 thì người con trai sẽ "die" sớm .
    hic sợ quá các bác ạ
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Theo như tứ hành xung của tuổi heo/ dần thì : dần-thân-tị-hợi, tức là trong này, dần đứng đầu 3 con còn lại, nên nếu tương khắc, thì 3 con còn lại sẽ gặp bất lợi hơn (chết trước chẳng hạn), vì dần át vía mà. Đấy là bà nội em bảo thế (bà em cũng tín mấy chuyện bói toán lắm).
    Em chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lấy nhau ko hợp tuổi rùi, mà ngay trong chính họ mạc em chứ đâu, dễ có đến 3,4 gia đình vợ chồng nằm trong tứ hành xung. Em lấy tỉ dụ 2 gia đình nhé:
    1. Cô-chú em cũng khắc tuổi nhau, nhưng khắc qua 1 tuổi khác, nên mức độ nghiêm trọng ko nhiều, và họ sống ko hạnh phúc. Bà em bảo vì cô em sống rất đạo đức, nên mới có được 1 mụn con như bây giờ. Chứ nếu không, tiệt về đường con cái, vợ chồng cũng bất hòa thường xuyên. Mà đúng thật, cô em chỉ đẻ được có 1 đứa, hơn mười năm nay, toàn hỏng...
    2. Anh-chị họ em, theo như bác em bảo, thì họ có thể khắc chết nhau, và người thiệt là anh rể em. Nên bác em phải làm bùa, đặt dưới gối của họ, tránh được những cái vấn đề về sinh mệnh; nhưng họ sống cũng không hạnh phúc, lục đục suốt, cũng xém mấy lần li dị rồi. Bi giờ, chị em mới sinh con gái, mà chuối thay , cả nhà đều nằm trong tứ hành xung, khắc nhau mới đau chứ. Giờ mà đẻ thêm đứa nữa cũng khắc, thì nhà anh chị em đúng là nằm trong dạng hiếm...
    Nói chung là em đây cũng thấy khắc khẩu thì tạm ko sao, chứ khắc chết nhau, hay ko làm ăn được gì, hic hic, thì đúng là phải chia tay sớm. Nhưng nhiều khi tam hợp cũng chưa chắc là hợp thật sự, bố-mẹ em về tuổi hợp nhau lắm, thế mà "chí chóe" suốt ngày, mà làm ăn cũng không thành công cho lắm... Cơ mà cả nhà em nằm trong khối tam hợp : mẹ (dần)-bố (tuất), con gái (dần )- em trai (tuất), thế mà có thằng ku thầy bói bẩu " con gái khắc bố mẹ, số đi xa...." . Thế đấy, nên chả biết dư lào nữa, còn phải xem về mệnh (thủy-hỏa-thổ-kim củng nữa).
    Mệnh mộc với hỏa có hợp được không các bác nhỉ?
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    TAM HỢP = TAM TAI
  9. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Nghe em này kể thì sợ quá nhỉ ??? . Anh thì mong cũng ko dính cái vụ tứ hành xung này đâu nhưng mà vấn đề này kể ra thì cũng búa tạ đấy .
    Bố mẹ anh dính tuổi tứ hành xung đây nè, Bính Tuất>< NHâm Thìn chính xung nhé, lại xung mệnh nữa ( Vợ nước- chồng Thổ), xung Can nữa.Nói chung là các cụ xung hết. Anh thấy mẹ anh toàn bắt nạt bố anh, đời sống tình cảm các cụ ko mấy suôn sẻ, hiện tại thì hai cụ không sống với nhau trọn đc...Chán quá !
    Thế nên cũng lấy hai cụ là biểu tượng để có kinh nghiệm, đấy là chính xung, còn vụ tứ hành xung thì anh ko tin lắm, cụ tỉ là bà bô nhà anh xui anh tán gái 85( anh 82) vì hợp . Anh cũng ngâm cứu lắm cơ mà vẫn chưa thành . Chắc đối phương để ý tứ hành xung còn hơn mình, hehe !
  10. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế kỷ mấy rồi mà còn nghe 3 chuyện mê tín vớ vẩn. Bên Tây làm quái gì chúng nó kiêng tuổi tác

Chia sẻ trang này