1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hào 8X

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi carnation2908, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tự hào 8X

    Nhìn con số 1980 thấy đẹp thật, nhưng nhẩm tính ra thấy mình nhiều tuổi ghê. Ngày trước thấy các anh chị trên nói 25, 26 tuổi nghe to thế, bây giờ mình ở tuổi đó rồi đấy.
    Các bạn thấy thế nào? Nhưng riêng tôi thấy sao mình vẫn trẻ con thế.
    Giở 1 loạt báo HHT 2!, tôi đọc hết các Teen-story trên đó. Thấy chuyện nào cũng hay, đem báo đi foto hết, định sẽ đánh máy làm 1 tập truyện cho riêng mình. Cô em họ bảo: chị có còn tuổi teen đâu? Ừ nhỉ, nhưng may quá, vẫn là 8X....
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hàng độc 81 hehe Nhìn cái số 0 sao mà tròn trịa trắng ngần thế nhể hhehee
    ĐỘC CÔ !
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không độc lém. Ở SG còn đầy rẫy. Xấu kinh khủng. Lại còn làm tổn hại môi trường (hehe, nhả đầy khói và lắm mồm + mồm to)
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không độc lém. Ở SG còn đầy rẫy. Xấu kinh khủng. Lại còn làm tổn hại môi trường (hehe, nhả đầy khói và lắm mồm + mồm to)
    [/quote]
    ĐỘC là bởi vì XINH, DUYÊN, NHẸ NHÀNG, YỂU ĐIỆU THỤC NỮ .... he he
    Tự hào 8X wa'' cơ...
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi cô, mời cô đứng lại vào thùng sắt, hàng trưng bày mà cứ chạy lung tung. Gỡ ngay cái mặt nạ đười ươi ra, có mỗi cái mặt nạ đẹp mà cứ khoe. Chán!
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    ĐỘC là bởi vì XINH, DUYÊN, NHẸ NHÀNG, YỂU ĐIỆU THỤC NỮ .... he he
    Tự hào 8X wa'''' cơ...
    [/quote]
    Ak... ak... XINH + DUYÊN + NHẸ NHÀNG + YỂU ĐIỆU THỤC NỮ + n ===> ĐỘC
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    KHỔ WẤ CƠ !!!
    Em đã cho cái mặt nạ đười ươi cho hợp với CON KING KÔNG đang trong kế hoạch tiêu diệt.. của IEM.. rùi mừ... sao.. ANH DẠI THẾ KO BIẾT !!!
    Khà khà.. tự hào wá cơ... tự hào có.. kinh kông.... khà khà...
    Nè thì đuôi nè !!!
    Tự hào wá cơ... ĐỘC KINH KÔNG !
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Post thêm 1 bài rồi lượn.Tôi đọc cái tiêu đề là nghĩ ngay tới câu nói bất hủ: Mèo khen Mèo dài đuôi.Nghe sao mà ô mai...chuối vật.
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận. THế hệ 8x quả là sáng rá...
    Vừa là thợ, vừa là thầy, vừa có học..
    VỪa cơm no, áo ấm.. .no cơm ấm... hờ hờ....
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sau một thời gian tung hoành ngang dọc tại 80f, các đàn anh đàn chị đã lui về chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình và đương đầu với câu chuyện túi cơm manh áo. Thế hệ trẻ giờ tiếp bước anh chị thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp, làm rạng danh 80f.
    Nhiều anh chị ở phương trời xa, mặc dầu không hay qua lại 80f nhưng qua bồ câu đưa thư cũng biết phần nào và rất tự hào về các bạn trẻ. Tuy nhiên sự phát triển không có định hướng đã được chia ra nhiều nhánh nhỏ. Người đi đầu một nhánh tên là" Trẻ con, nhí nhố, cãi cùn, tự khen mình" là NguyenCoNuong. Nhóc cần phải cố gắng để luôn là lá cờ đầu của nhánh nhé. Thay mặt các anh, các chị nhớn trao nhóc huân chương vì sự nghiệp phát triển con đường mới, con đường của những con người dám cãi, dám phủi. Nếu nhóc muốn gặp riêng tôi để bàn chuyện đại sự thì cứ trực tiếp gửi thư qua chai, tôi sẽ chân thành đứng cuối sông để đón nhận những lá thư của bạn.
    Chúc một ngày nghỉ vui và an lành.

Chia sẻ trang này