1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ HÀO LÀ DÂN THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Disneymind, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Disneymind

    Disneymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TỰ HÀO LÀ DÂN THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

    Nói đi thì phải nói lại. Đâu đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Thành phố mình cũng hông nằm ngoài qui luật này. Bởi vậy, lập cái topic này cho bà kon tự nghía lại mình và tự tìm ra...ưu điểm (hổng phải để khoe) để mừ phát huy nữa chứ (nhưng chớ ngủ wên trên chiến thắng nha!).
    Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này 30 năm rùi( là mảnh đất 30 năm chứ hổng phải Disneymind 30 năm đâu), tận mắt thấy sự đổi thay của thành phố mình, Disneymind thí dân HCM mình được kái:
    - Năng động có thừa: hoạt động phong trào Đội, Đoàn sôi nổi còn được kết nạp Đảng sớm nữa chớ.
    - Giàu lòng nhân ái: chứ sao nữa, MHX nào cũng đi làm từ thiện, đi về vùng sâu vùng xa dạy trẻ, giúp đỡ HSSV xa nhà có việc làm, thi ĐH, tìm chỗ trọ, đi thăm viện dưỡng lão, trung tâm cải tạo thanh thiếu niên để giúp đỡ....
    - Sống thực tế(hổng phải thực dụng): biết điều gì mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình (có thể lợi cho xã hội) mà ko ảnh hưởng tới lợi ích của người khác là làm. Ko có thời gian mơ mộng.
    - Có đầu óc kinh doanh => Nhiều IQ: Mí bữa nay, báo chí, ĐTH, Internet đăng ầm ầm 8X tài ba, doanh nhân trẻ, triển vọng, cầu tiến, hoài bão, thành công...Khoái dễ sợ (chưa thí mình nhưng sẽ cố gắng để được nêu tên)!!!
    - Nhận biết giá trị bản thân: Ngoài ra còn công nhận giá trị của ngừơi khác. Vì dân HCM biết mỗi người trong chúng ta ai cũng có 1giá trị riêng, ai cũng đáng trân trọng chứ ko thích dèm pha ngừơi khác, ko quan tâm người khác nghĩ gì về mình (miễn mình sống đúng là ổn), và sẽ cho là "củ chuối" cực nếu cứ đem mình ra so sánh với người khác (tự hạ thấp bản thân wé!!!) đại loại như:" Gái Sè Gòng và Gái Hè Nụi- ai đẹp hơn ai?", "Gái Sè Gòn với gái Huế- ai xinh hơn??" - Choáng tập 1!

    ====>>>>>>Dạo 1 vòng qua nhiều forum, mới thí dân HCM mình hay xiệt! Ko bít là do vô tư, bàng wan hay hiểu rõ giá trị của mình mừ ko thí xuất hiện mí các topic vớ vẩn đó. (Duy trì nhé!!!)



    Được Disneymind sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 19/04/2006
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho chủ đề khá hay này. Mình sống ở Tp này gần 20 năm rồi, đã rất tự hào, đọc bài của bạn thì lại càng tự hào hơn (tự hào về Tp chứ hổng phải tự hào về bản thân mình đâu). Tự nghía lại mình thì thấy chỉ có hai ưu điểm nhỏ: hiểu rõ giá trị của mình và sống thực tế , những ưu điểm khác đang trong quá trình phát huy.
    Điều mình thấy tự hào nhất là ở bất cứ hoạt động nào, lĩnh vực gì TP mình cũng luôn luôn dẫn đầu.
    Chợt nhớ tới bài hát:
    " Tp Hồ Chí mInh, tôi yêu thiết tha trong tim mình. Rạng rỡ đường đấu tranh, tung bay cờ tháng tám. Dập tắt lửa chiến tranh, mùa xuân sang trên bến Nhà Rồng..."
    Ngày nào mình cũng hát bài này, hì, đang tập dược cho chương trình văn nghê của Cty mà. Yêu SG quá cơ!

  3. dieman

    dieman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn hát tự nhiên muốn hát theo, ca từ của bàn hát rất hay và có ý nghĩa, nội dung thì quá tuyệt vời, nó đúng theo suy nghĩ mọi người, tp trẻ, tp năng động.....
  4. colalight

    colalight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng hay nhưng có một cái rất dở.Đắt đỏ quá.He He He

Chia sẻ trang này