1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hào là Người Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi JoannaFalconer, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tự hào là Người Sài Gòn

    Có những lúc...ừ,không biết ở đâu 1 con bé phá phách,nói ngược lại trở nên....tình củm đến thế.
    Hôm qua 1 thằng bạn da đen ngồi hỏi chuyện mình về cuộc sống Sài Gòn,chỉ ậm ừ trả lời cho qua thôi chứ chẳng có hứng nói.Cứ nghĩ đến cái cảnh 4 phía xung quanh đang nhìn mình thì ngại bỏ xừ đi được.Hix,cùng là con người với nhau nhưng sao mình thấy nó có vẻ giống người ngoài hành tinh kinh khủng.
    Rồi về nhà,nó lại gọi điện,nói với mình: I want to be ...a Saigonese,Joanna!
    Mình không nhớ mình đã nói gì với nó,cũng có lúc hào hứng sôi nổi nhưng quả thật chỉ là những câu rất bình thường về cuộc sống....Vậy mà đến giờ này,khi ngồi 1 mình,lại nghĩ đến: Nếu không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn,liệu mình có thể có lắm điều như thế để kể cho nó nghe?

    I''m proud that I''m a Saigonese
  2. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên, gắn bó là điều rất đáng chân trọng.
    Tôi cũng vậy, tôi tự hào tôi là ngưòi HN, cho dù vào đây gặp rất nhiều khó khăn do là người người miền Bắc. Cái từ "Bắc kỳ" ấy, tôi nghe ko cảm giác gì, nhưng hình như nó được nói để chễ nhạo người miền Bắc. :)) .
    Vui thật, cái khó khăn ban đầu là: nghe ko hết ngưòi miền Nam, hay nói họ cũng nghe ko hết. Đùa ko hoà dồng, họ đùa mình ko biết, và mình cũng vậy.
    Có người khuyên nên học tiếng miền Nam nhưng tôi kệ, tôi vẫn cứ nói theo miền Bắc. Có người bảo người miền Bắc bảo thủ, đây có phải bảo thủ ko nhỉ!!!
    Được thichdidem sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 30/09/2005
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    thích hay ko tự hào hay không thì mình vẫn gắn bó với nó mười mấy năm nay roài......trải qua bao nhiêu năm bao nhiêu bạn bè...kỉ niệm....những trò vui........vẫn chưa dám nhận là người sài gòn vì thực sự nhiều cái về sài gòn vẫn chưa hiểu biết hết được....suốt ngày chỉ biết cắm đầu chơi game thôi.....
    đồng chí joan này lại nổi hứng treo nick......vủi nhỉ...thế là ko còn ai gọi mình là anh roài....hà hà hà....
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tự hào mình có được sự thẳng thắn, đơn giản của 1 cô gái SG.... [​IMG]
  5. feardotnet

    feardotnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng người Sài Gòn là khi đã chơi vui thì xả láng , ko kể bạn bè mới quen hay quen lâu , he he.
    Con gái Sai gòn thẳng thắn - he he cái này tui thấy phạm trù cá nhân thì hay hơn , con gái Bắc cũng thẳng đuồn đuộc đấy thôi.
    Ai uống cafe Hàn Thuyên ko? liên hệ tui dẫn đi uống free nè ,..
  6. frkyy

    frkyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất là tự hào là người sài gòn. Bây giờ chỉ có ước gì thời gian trôi qua mau mau để có thể về lại sài gòn..

Chia sẻ trang này