1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ HÀO TA LÀ NGƯỜI CON XỨ NGHỆ (Lịch sử _ địa lý _ văn hóa _ con người Nghệ Tĩnh và những bài viết v

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba Đồng Lộc
    Con ơi, bố về thăm Hà Tĩnh quê ta,
    Bố kể con nghe về ngã ba Đồng Lộc
    Trên mặt đất này có muôn triệu ngã ba
    Và có nhiều ngã ba nổi tiếng:
    Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu, sóng dựng trùng trùng;
    Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to
    Như những mạch máu khổng lồ
    Trên thân hình trái đất
    Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói,
    Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn, đông, tây, kim cổ....
    Tất cả những ngã ba trên, con có thể học biết trong sách địa dư, trên những bản đồ,
    Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa...
    Xong rồi, con có thể quên
    Nhưng con ơi, con chớ có quên ngã ba Đồng Lộc.
    Trong đời mỗi người cũng có những ngã ba đường quyết định,
    Trong đời mỗi dân tộc cũng có những ngã ba
    Những ngã ba vận mệnh
    Những cái nút trên dặm dài lịch sử
    Gặp những ngã ba đời, con sẽ nghĩ suy
    Và con ơi, muốn tìm đúng hướng đi
    Con sẽ nhó đến ngã ba Đồng Lộc
    Ngã ba Đồng Lộc:
    Là ngã ba nhưng nào có phân vân
    Nào có đắn đo do dự!
    Là ngã ba trên chặng đường quyết liệt
    Nhưng hướng đi đã quyết
    Không phải cho một lần
    Mà cho tất cả mọi lần
    Không phải cho một người
    Mà cho tất cả quê hương, đất nước:
    Hướng về Nam, một nửa mình Tổ quốc
    Các ngã ba khác trên đời làm bằng nước, bằng sông, bằng thuỷ triều lên xuống,
    Hay bằng đá, bằng đất
    Bằng xi măng cốt sắt
    Bằng vôi trắng, gạch nâu
    Bằng đèn xanh đèn đỏ đủ màu
    Hay bằng những sự chênh vênh vấp ngã,
    Nhưng ngã ba Đồng Lộc làm bằng xương máu.
    Khi con về quê con nhớ viếng thăm
    Mộ người cô kề bên đường đỏ.
    Các cô như còn đứng đó
    Chờ lấp hồ bom
    Đường thông xe các cô mới đi nằm.
    Các cô để lại tuổi thanh niên
    Mười chín, hai mươi, hăm hai tuổi
    Cho đất nước, quê hương
    Hồn trong như suối,
    Bình minh đời sáng rực vừng dương...
    Con sẽ tìm thăm mời cô La Thị Tám (1)
    Từ trường học lại về trận địa đầu non
    Đứng giữa đàn bò bê mũm mĩm
    Trên sườn núi cao cỏ đã mượt màu xanh
    Như mảng da non trên thân thể đang lành
    Cô sẽ chỉ con xem
    Những hồ bom loang lổ
    Như đất trên mặt trăng
    Mỗi thước vuông ba quả bom to bự
    Cô sẽ chỉ con xem
    Nghìn vạn điểm lăn bom nổ chậm
    Cô từng đến cắm cờ
    Mỗi lần chạy đua với cái chết.
    Đôi chân cô nhanh hơn kíp nổ,
    Cô là một ngọn cờ đỏ của quê ta.
    Nghìn năm sau lịch sử sẽ còn ghi
    Những năm tháng chiến tranh ác liệt
    Nghìn vạn chuyến xe đi
    Qua trái tim ngã ba Đồng Lộc
    Máu qua tim máu lọc
    Xe vượt ngã ba xe xốc tới miền Nam.
    Và con ơi, bố ngồi nghĩ miên man:
    Bạn bè ta trong cơn gió lốc
    Hẳn cũng đang vượt những ngã ba Đồng Lộc,
    Những ngã ba Việt Nam.
    Dọc đường dài kẻ địch còn găm
    Nhiều bom nổ chậm
    Nhưng chẳng hề chi!
    Khắp năm châu còn nhiều La Thị Tám.
    Nhiều Võ Thị Tần (2)
    Đường sẽ thông xe đi về cách mạng.
    Huy Cận
    (1) Chị La Thị Tám chuyên phát hiện bom nổ chậm, cắm cờ bên cạnh bom để xe tránh, và để hướng dẫn đội công binh đến phá bom; chị đã được tuyên dương anh hùng.
    (2) Chị Võ Thị Tần đội trưởng đội thanh niên xung phong (10 cô) chuyên lấp hố bom, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: toàn tổ đã được tuyên dương anh hùng
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Dập dềnh thuyền thúng Cửa Lò

    Chủ thuyền thúng giới thiệu với khách​

    Chiếc thúng chao nghiêng như một lời chào của biển với nhóm người "bạo phổi" dám thử đi câu mực trong đêm tối đen cũng như... mực ở Cửa Lò. Một cô bạn tôi ré lên vì cảm giác hẫng hụt khi chiếc thúng bắt đầu xé nước. Còn cô bạn quê vùng biển thì lại cười khanh khách và buông một câu rất con nhà chài "hôm nay mù trời mực nhiều phải biết".
    Chiều xuống tím sẫm mặt biển là lúc các thúng câu mực ở Cửa Lò sắp hàng trên bãi tắm để mời chào khách du lịch đi câu mực đêm. Chiếc thúng to dễ đến 2m đường kính, được lắp động cơ, có thể chở được một nhóm từ 4 đến 5 người. Chỉ với 30 đến 50 nghìn đồng là người chủ thúng đồng ý chở khách ra bãi câu cách bờ không xa lắm, chừng 1km. Ông Hiệp, người chủ thuyền vừa điều khiển chiếc thúng chạy cân bằng để các "nàng cáy" thị thành đỡ sợ vừa thủng thẳng giảng giải: Biển Cửa Lò có vùng gần bờ hõm sâu nên nước lặng, lại lắm phù du đọng lại vì thế mực rủ nhau vào làm bãi đẻ nên mới có thể dễ dàng câu được chứ như nơi khác thì không thể câu được mực ở gần bờ như thế này. Hôm nay các cô may vừa mù trời, biển lại lặng, mực sẽ dễ cắn câu hơn.
    Xung quanh trời biển đều liền trong một khối tối đen. Chỉ có ánh sáng của chiếc đèn pha lắp trên mạn thuyền thúng dập dềnh theo nhịp sóng, rải những quầng sáng nhàn nhạt trên mặt biển, tạo cảm giác thu thú, pha chút hai hãi. Song khi những con mực đầu tiên bắt ánh đèn lao đến đớp miếng mồi giả bằng giấy trang kim lấp lánh và bị mắc vào dãy lưỡi câu thả xung quanh thúng thì tất cả chúng tôi đều ồ lên thích thú, xô cả về một bên thúng để xem, đến nỗi ông Hiệp phải nhắc nhở giữ thăng bằng. Ông Hiệp như một nghệ sĩ với chiếc vợt trong tay chao, chụp thoăn thoắt và những chú mực ống sống động, trong suốt đã nằm gọn trong chiếc vợt của ông. Chúng tôi cũng tranh nhau vợt nhưng chỉ được toàn... nước. Khi ông Hiệp kéo dãy lưỡi câu xung quanh thúng lên đã có gần chục con mực cắn câu. Những con mực nhỏ như hai ngón tay dài chừng 10 đến 15cm, thân còn trong suốt, chỉ nhìn rõ hai cái mắt tròn lấp lánh màu bạc, được gỡ ra và nướng bằng cồn ngay trên thúng. Chúng tôi đã được thưởng thức một vị mực đặc biệt chưa từng thấy. Ngọt quắt lưỡi, lại dai dẻo và giòn, ăn một lần chẳng thể nào quên.
    Sóng dập dềnh chừng như ru chiếc thuyền thúng với du khách giữa bao la trời biển Cửa Lò. Những chuyến du lịch biển có lẽ sẽ bớt đi sự lặp lại nhàm chán nếu bạn được câu mực trên thuyền thúng. Nhưng sẽ làm yên lòng du khách hơn nếu trên những chiếc thúng có phao cứu sinh. Bởi chúng tôi dù bị hấp dẫn bằng vị mực ngon lạ, bằng cảm giác phiêu liêu, vẫn không khỏi lo âu, nhỡ ra...
    Theo Báo Lao động.
    He he, cóp bài này cho các bác ở xa đọc, để mà nhớ quê chơi. Thú thực là đi thế này gớm bỏ mịa, chết lúc nào không biết.
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút hình ảnh cho bài của Lu phong phú
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An
    Hướng tới năm du lịch
    Kết luận 20 của Bộ Chính trị đã tạo thêm cho Nghệ An luồng sinh khí mới, những định hướng về kinh tế xã hội tại vùng đất Bắc Trung bộ cụ thể, rõ ràng hơn trong tiến trình phát triển và hội nhập.
    Hai năm trở lại đây, Nghệ An đã có những đột phá về mọi mặt. Tốc độ GDP tăng bình quân 12%-13%, tỷ trọng cơ cấu kinh tế tiếp tục nghiêng về công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Số hộ nghèo trong toàn tỉnh từng bước được đẩy lùi dưới 12%. Và từ năm 2003, Nghệ An chính thức tham gia câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng, đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của kinh tế địa phương.
    Nổi trội nhất trong các ngành kinh tế ở Nghệ An là công nghiệp- xây dựng và dịch vụ. Sau các đợt tổ chức kêu gọi doanh nghiệp khắp mọi miền hướng về quê Bác, Nghệ An đã đón nhận hàng trăm chủ đầu tư và hiện nay, các dự án trên vùng đất này đang chuyển động mạnh mẽ. Công nghiệp-xây dựng tăng 18%/năm, cao nhất từ trước tới nay.
    Đầu tháng 8 vừa qua, tại vùng núi Tương Dương- Nghệ An, công trình thủy điện Bản Vẽ- lớn nhất khu vực Trung bộ, đã được khởi công với nguồn kinh phí trên 6.000 tỷ đồng. Cả miền xuôi và miền ngược đều nhộn nhịp như một đại công trường, để một ngày không xa, Bản Vẽ sẽ xuất khẩu điện sang các nước trong khu vực, góp cho địa phương thêm nguồn thu đáng kể. Cũng từ công trình thủy điện này, hàng ngàn hộ đồng bào miền núi trong vùng dự án có điều kiện tái định cư, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.
    Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đồng ý để Nghệ An tổ chức năm 2005 làm Năm du lịch Nghệ An. Đây sẽ là đòn bẩy để Nghệ An tiến nhanh hơn, xa hơn. Đây cũng là kênh quan trọng để Nghệ An tự giới thiệu với bạn bè. UBND tỉnh Nghệ An đã xác định trọng tâm đầu tư của tỉnh trong Năm du lịch 2005 là thành phố Vinh, Cửa Lò và khu di tích Kim Liên-Nam Đàn.
    Năm 2005 cũng là dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Nam Đàn- Kim Liên sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Hơn 45 năm qua khu di tích Kim Liên đã đón tiếp hơn 20 triệu lượt khách bốn phương. Nếu như khu Kim Liên là du lịch truyền thống ?" lịch sử, thì các điểm vui chơi khác ở Nghệ An sẽ là những nơi du lịch sinh thái, vui chơi nghỉ dưỡng và tham quan xứ Nghệ.
    Chuẩn bị cho năm du lịch, Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích và hệ thống hạ tầng xã hội của địa phương. Năm du lịch Nghệ An 2005 là nhịp cầu nối liền hành trình tăng tốc của chặng đường đến 2010 - điều mà cả Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đang cùng nhằm về một hướng
    Theo SGGP

  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay beer nhận được một than phiền gửi bởi @soldier_of_596, beer xin phép bác được post lên đây:
    Nếu không nhầm thì Lumber không hiểu nhiều về Nghệ An bởi tôi là dân Nghệ đâu có huyện Hưng Yên mà chỉ có huyện Hưng Nguyên (17 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã: Thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò; Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành), đối với thi hào Nguyễn Du chỉ có thể sinh ra tại một tỉnh Hà Tĩnh "Nguyễn Du (1765-1820): Tiên Điền - huyện Nghi Xuân; danh nhân Văn hoá thế giới". Riêng Hà Tĩnh Có hai thị xã: Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh và 9 huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.
    Xin cảm ơn sự đóng góp của @soldier_of_596, hy vọng lần sau bác sẽ post bài trực tiếp lên diễn đàn để mọi người cùng đọc được. Chúc bác vui vẻ!
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 27/08/2004
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Phải công khai thừa nhận, dù là người hà Tĩnh những BB chưa bao giờ biết đến cái tên Vũ Quang như là tên của một huyện ở Hà Tĩnh, bây giờ nhìn lại trên bản đồ mới thấythật là...!!!
    quote
    --------
    Ngày 4.8.2000, huyện Vũ Quang được thành lập theo Nghị định số 27/2000 NÐ/CP. So với cả nước, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được coi là đứa "em út" của một đại gia đình. Ngoài căn cứ địa Ngàn Trươi nổi tiếng của Phan Ðình Phùng, ngoài khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang với loài Sao la;
    Ngày nay, nhiều người còn biết tới Vũ Quang - huyện của "5 cái nhất": nghèo nhất, thiếu điện nhất, thiếu trụ sở làm việc nhất, thiếu trường học nhất và thiếu trạm y tế nhất!
    -----------
    unquote
    source: http://www.na.gov.vn
  7. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TỈNH NGHỆ AN
    Địa bàn nghiên cứu của dự án là huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nghệ An là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ Việt Nam, cách Hà Nội 300 km về phía Nam. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa, phía Tây tiếp giáp với Lào, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh và phía Đông tiếp giáp với vùng biển phía nam Trung Quốc. Nghệ An là một tỉnh có khí hậu thất thường, khắc nghiệt và điều kiện sống khó khăn. Mùa hè nóng và ẩm, mùa đông vô cùng lạnh và gần như hàng năm đều chịu các tổn thất nặng nề về kinh tế do bão, lũ lụt và hạn hán kéo dài. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phải chịu các tổn thất nặng nề về cơ sở hạ tầng do hậu quả của trên 30 năm chiến tranh. Mặc dù là một tỉnh nghèo, nhưng Nghệ An được biết đến là một tỉnh có truyền thống hiếu học lâu đời. Một số các nhà lãnh đạo cách mạng đã được sinh ra ở đây và trong lịch sử rất nhiều các cuộc khởi nghĩa của nông dân và công nhân đã được nổi dậy ở Nghệ An.
    Nghệ An có diện tích 16.381 km2 với 2/3 diện tích là đồi, núi. Về mặt hành chính, tỉnh này được chia làm 17 huyện với địa hình phong phú pha trộn bờ biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Đất trồng bị giới hạn và sức ép dân số quá cao so với giá trị đất sử dụng. Tại đồng bằng và khu vực ven biển, mật độ dân số là 851 người/km2 và mức trung bình đất trồng trọt trên đầu người rất thấp. Song, hoạt động nông nghiệp vẫn là nguồn thu chính, với khoảng 61% dân số làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại khu vực châu thổ, trồng lúa chiếm ưu thế. Bên cạnh nông nghiệp, các hoạt động kinh tế chính của tỉnh bao gồm rừng, dịch vụ, thương mại, công nghiệp và nghề nuôi trồng thủy sản. Bắc Trung Bộ là khu vực nghèo nhất trong cả nước. Năm 1993, theo nghiên cứu về tình hình đói nghèo quốc gia, gần 30% tổng số dân trong vùng được xếp loại ?onghèo? và ?orất nghèo?, tức là có mức thu nhập dưới 6USD/ tháng.
    Nghệ An có tổng số dân là 2,7 triệu người thuộc 7 dân tộc khác nhau. Người Kinh chiếm 85% dân số, còn lại là các dân tộc thiểu số khác có cả người Mông, Mường, Thái. Trung tâm của tỉnh là thành phố Vinh có dân số là 210.000 người. Đạo Phật là tôn giáo chính, nhưng những người theo đạo Thiên chúa cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Hệ tư tưởng luân lý của đạo Khổng rất mạnh, do đó ở đây tư tưởng muốn có con trai hơn rất rõ ràng, đặc biệt là những gia đình sinh sống bằng nghề đánh cá. Tổng tỷ suất sinh là 4,6 con và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai là 67%.
    Tình hình chăm sóc sức khỏe trong tỉnh phản ánh điều kiện kinh tế xã hội. Rất nhiều người chịu đựng các bệnh kinh niên như sốt rét, bệnh tiêu chảy, các bệnh đường hô hấp và chế độ dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em không đầy đủ. Tuy nhiên, do cần có các số liệu đáng tin cậy về sức khỏe, hiện nay có lẽ cần đánh giá tình hình sức khỏe chung, tầm quan trọng và đặc tính của các vấn đề sức khỏe sinh sản như hậu quả của nạo phá thai, RTIs/STIs, tình trạng bệnh tật và tỷ lệ tử vong mẹ và con. Hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ sở được mở rộng với các trung tâm y tế xã ở hầu hết các xã. ở nhiều trung tâm các thiết bị nghèo nàn và thiếu các nhân viên có trình độ chuyên môn; năm 1997, Nghệ An có tỷ lệ 2,6 bác sỹ/10.000 người, so sánh với mức trung bình của toàn quốc, tỷ lệ này là 4,3.
    Nghệ An được chọn là địa bàn nghiên cứu vì một số lý do như sau:
    - Trước hết đây là một tỉnh đa dạng về văn hoá-xã hội và môi trường sống khá khác biệt gồm có cả các vùng đô thị, duyên hải, vùng núi và đồng bằng. Điều này tạo điều kiện có được các nghiên cứu so sánh các đặc trưng dân số và điều kiện văn hoá-xã hội khác nhau mà qua đó ảnh hưởng đến các vấn đề sức khoẻ sinh sản.
    - Thứ hai đây là nơi có rất ít các nghiên cứu về sức khoẻ sinh sản, đồng thời lại là nơi cần phổ biến các kiến thức về sức khoẻ sinh sản trong cộng đồng, phục vụ thực hiện các chương trình và chính sách của nhà nước. Nhà chức trách địa phương đã thức sự tỏ ra quan tâm ủng hộ các nghiên cứu về sức khoẻ sinh sản và sẵn sàng hợp tác với dự án hiện nay.
    - Thứ ba Nghệ An đã là một trong các tỉnh nằm trong chương trình hỗ trợ nghề đánh cá của DANIDA-Đan mạch ở Việt Nam. Một mục tiêu quan trọng của chương trình khu vực đánh cá là cải thiện điều kiện sống cho các nhóm dân cư nghèo đói với sự quan tâm đặc biệt đến tình trạng và vị thế của phụ nữ. Các mục tiêu này được giải quyết trực tiếp trong phần thứ 2 của chương trình: ?oHỗ trợ nuôi cá nước ngọt? (SUFA), có liên quan đến dự án hiện nay. Trong điều kiện như vậy, các đánh giá theo chiều dọc của dự án nghiên cứu và theo dõi các xu hướng kinh tế xã hội và sức khoẻ sinh sản cơ bản sẽ cung cấp cho chương trình khu vực nghề đánh cá các thông tin chung về sự thay đổi đIều kiện mưu sinh của dân cư địa phương cũng như sự am hiểu cụ thể hơn về các động lực văn hoá và xã hội đằng sau sự bất bình đẳng giới tính, sự chênh lệch về kinh tế.
    Trong giai đoạn 1, hoạt động dự án sẽ tiến hành ở huyện Quỳnh Lưu. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ mở rộng ở huyện thứ hai của Nghệ An, ví dụ như một huyện miền núi với chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và sẽ chú trọng xem xét rõ những đặc tính đa dạng của văn hóa - xã hội ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe sinh sản.
    Để duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động dự án và các thành viên ở địa phương, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số - KHHGĐ tỉnh (PCFP) đã đồng ý thực hiện chức năng như một điều phối viên dự án ở địa phương. Điều phối viên địa phương sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của dự án ở cấp xã, huyện và tỉnh, đảm bảo mỗi liên hệ với các tổ chức xã hội và tổ chức các hội thảo với các thành viên tham gia của nghành y tế, dân số và các tổ chức xã hội khác ở cấp huyện, tỉnh. Bên cạnh đó, một trợ lý dự án địa phương sẽ được tuyển chọn từ bộ phận KHHGĐ của Uỷ ban DS - KHHGĐ tỉnh. Một phòng làm việc tại Uỷ ban DS - KHHGĐ tỉnh sẽ được cung cấp các trang thiết bị văn phòng và phương tiện liên lạc.
    Địa bàn nghiên cứu của dự án là hai xã Quỳnh Bảng và Quỳnh Xuân thuộc huyện Quỳnh Lưu
    Xã Quỳnh Bảng
    Quỳnh Bảng là một xã ven biển cách huyện lỵ 15 km có diện tích 834 ha trong đó 567 ha là đất trồng trọt và 113 ha nuôi trồng thuỷ sản. Dân số là 9482 người, hầu hết là người Kinh. Hầu như mọi gia đình có nghề đánh bắt cá nhưng kinh tế không hoàn toàn phụ thuộc vào đánh bẳt cá. Đất bị nhiễm mặn và bị xói mòn là khó khăn lớn cho nghề nông. Diện tích trồng lúa của xã rất hạn chế. Mùa hè, khoảng 2000 mét bờ biển của Quỳnh Bảng được mở cửa cho khách du lịch đã tạo việc làm mới cho cư dân địa phương nhưng cũng là nguồn gốc của những tệ nạn xã hội.
    Xã Quỳnh Xuân
    Quỳnh Xuân là xã nửa đồng bằng, nửa đồi núi kề bên xã Quỳnh Bảng. Toàn xã có 1582 ha trong đó 669 ha đất canh tác, 72 ha nuôi trồng thuỷ sản. Dân số toàn xã là 10938 người hầu hết là người Kinh.
    Quỳnh Xuân mang dáng vẻ đô thị và giầu hơn Quỳnh Bảng. Đây là xã mới được tạo lập vào năm 1970 theo mô hình xã kiểu mẫu. Mặc dù chương trình xây dựng xã kiểu mẫu bị đình lại từ năm 1986 - khi bắt đầu công cuộc đổi mới - xã vẫn được coi là giàu có và trật tự. Một trong những nguyên nhân có thể là mỏ đá trong xã đã mang lại cho người dân địa phương một nguồn thu đáng kể.
  8. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Niềm tự hào quê hương,Quảng cáo tí bà con!
    GIỚI THIỆU KHU DU LỊCH BIỂN DIỄN CHÂU - NGHỆ AN

    Từ Hà Nội, theo quốc lộ 1A cách thành phố Vinh 40Km, du khách sẽ đến Diễn Châu - Khu du lịch biển với những rừng phi lao, bãi cát trắng mịn trải dài ngút tầm mắt hướng ra Thái Bình Dương xanh biếc. Một vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn có sức cuốn hút lạ thường với du khách thập phương.
    Đến với Diễn Châu, du khách sẽ được thỏa sức hít thở không khí trong lành, tản bộ dưới rừng phi lao, ngắm những cánh buồm nâu mỗi chiều, chơi bóng chuyền trên cát, hòa mình vào làn nước biển Đông trong xanh và cùng khám phá vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng.
    Du lịch biển Diễn Châu chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách
    Diễn Châu - viên ngọc của du lịch Nghệ An
    Bạn muốn đi du lịch biển trong những ngày hè, nhưng lại ngán ngẩm với cảnh chen chúc dưới bãi tắm, không muốn bị ?ochặt chém? khi thuê phòng nghỉ, ngại bị làm phiền bởi ăn xin và hàng rong... Bạn muốn xả hơi sau những ngày làm việc mệt nhọc hay quên đi cuộc sống đô thị xô bồ. Hãy thử đến Diễn Châu, khu du lịch biển mới và đầy sức sống. Có người sau khi đi ?oxả hơi? về từ Diễn Châu đã nói rằng ?oĐó là nơi có đủ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa?.
    Thiên thời
    Nét chính khi nhắc đến ?oThiên thời? đó là Chính phủ đã chọn năm 2005 là năm Du lịch Nghệ An. Chính vì vậy, việc quan tâm phát triển phong phú các loại hình dịch vụ, cải tạo cảnh quan, đầu tư cho các hoạt động du lịch ở Diễn Châu - Nghệ An đã diễn ra hết sức khẩn trương và bài bản, nhằm tạo ra 1 sản phẩm du lịch mới chất lượng cao cho tỉnh Nghệ An. Với ưu thế đó, du lịch đến Diễn Châu đang dần nổi lên như 1 ?othế lực? có sức cuốn hút kỳ lạ đối với du khách trong và ngoài nước.
    Địa lợi
    Nằm sát ngay trục đường quốc lộ 1A, cách thành phố Vinh 40km về phía Bắc (khoảng 260km nếu đi từ Hà Nội), bạn sẽ lạc vào một thế giới khác, một Diễn Châu trẻ trung, đầy sức sống.
    Không hào nhoáng, bóng bẩy như Đồ Sơn, cũng chưa đủ tiếng tăm, sự sầm uất như người anh em Cửa Lò, Diễn Châu có ưu thế riêng mà không phải nơi đâu cũng có. Nắng vàng, biển xanh, cát trắng, sự bình yên. Đó là những gì bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận ngay khi vừa đặt chân đến Diễn Châu.
    Với bãi tắm rộng, dài ngút tầm mắt được thiên nhiên trang điểm khá cầu kỳ bằng cát trắng và những rừng phi lao xanh tốt, Diễn Châu kiêu kỳ hướng ra Thái Bình Dương tạo nên vẻ đẹp mà chỉ có thể dùng 2 từ ?ohoang sơ - lãng mạn? khi nói về cảnh quan ở nơi đây.
    Bạn có thể thỏa sức hít thở không khí trong lành, hòa mình trong làn nước biển Đông, tản bộ dưới bóng phi lao và nhanh chóng quên đi những lo toan, nhọc nhằn... mà cuộc sống nơi thành thị đã mang lại khi ngắm những cánh buồm nâu đi về trên biển mỗi chiều. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất ở tỉnh Nghệ An không có gió Tây Nam nóng bỏng (gió Lào) về mùa hè.
    Đi về phía Nam khu vực bãi biển Diễn Châu, bạn sẽ đến chân Núi Mộ Dạ. Phía trước là quốc lộ 1A, phía sau là biển cả mênh mông. Đây là nơi đã chứng kiến đoạn kết của huyền thoại Nỏ Thần, Loa Thành và tình yêu Mỵ Châu - Trọng Thủy. Tương truyền, đây là nơi An Dương Vương đã chém Công Chúa Mỵ Châu rồi theo Thần Kim Quy xuống biển, khởi nguồn của sự tích Ngọc Trai.
    Nhân dân lập đền thờ An Dương Vương dưới chân núi. Núi Mộ Dạ đứng xa trông giống hình con công khổng lồ đang múa, đầu công chính là nơi ngôi đền vua Thục tọa lạc nên người ta gọi đền thờ Thục Phán An Dương Vương là đền Công (hay Đền Cuông theo tiếng địa phương).
    Đền Công được kiến trúc theo hình chữ tam, có 3 tòa Thượng, Trung, Hạ. Xung quanh có nhiều cây cổ thụ um tùm xanh tốt, trông rất cổ kính và linh thiêng. Đây là nơi bạn nên đến thăm khi đi du lịch Diễn Châu.
    Với vị trí địa lý và giao thông thuận tiện, từ Diễn Châu bạn cũng dàng kết hợp để đi thăm các danh thắng khác của tỉnh Nghệ An như Làng Sen quê Bác, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát hay thành cổ Nghệ An...
    Nhân hòa
    Sở dĩ Diễn Châu có tiếng ?oNhân hòa? bởi người dân nơi đây mến khách và cư xử rất lịch thiệp, gần gũi. Đặc biệt bạn sẽ cảm thấy ?oNhân hòa? rõ hơn khi sử dụng các dịch vụ trong quá trình du lịch nơi đây.
    Không có những khách sạn ?ohàng sao? nhưng Diễn Châu cũng không có cảnh ép giá khách khi thuê phòng nghỉ, thuê phao bơi hoặc các dịch vụ ăn uống hay vui chơi giải trí khác. Tất cả mọi thứ đều rẻ, rẻ đến ngạc nhiên khi giá thuê phòng vào mùa du lịch năm nay chỉ vào khoảng 70.000 - 100.000Đ cho 1 ngày đêm. Dường như những người kinh doanh trên khu du lịch mới này đang cố gắng tạo nên uy tín, thương hiệu tốt ngay từ đầu cho Diễn Châu.
    Chỉ với khoảng 200 - 300.000Đ/người (giá áp dụng cho đoàn khách 15 - 20 người), bạn đã có thể cùng bạn bè đến biển Diễn Châu nghỉ ngơi thư giãn, khám phá và cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của non nước miền Trung. Người ta đang ví Diễn Châu là một viên ngọc thô chưa qua mài giũa, nhưng theo thời gian và những thế mạnh sẵn có viên ngọc thô sẽ trở thành viên ngọc quý của du lịch Nghệ An trong tương lai rất gần
    Được dungmilo sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 02/10/2004
  9. trangmatdau

    trangmatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết tí nữa này!
    CÁC TUYẾN THAM QUAN


    Diễn Châu - Quê Bác (40km)
    Đến với Nam Đàn quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hoá Thế giới, vị anh hùng giải phóng dân tộc, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hoà của miền quê xứ Nghệ. Đặc biệt quý khách có vinh dự thăm mảnh đất, ngôi nhà nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) cất tiếng khóc chào đời và sống những năm đầu của tuổi thơ ấu.
    Sau đó quý khách sẽ thăm bảo tàng Kim Liên và cuối cùng là thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác - nằm trên núi Đại Huệ, có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cùng với dãy núi Thiên Nhẫn tạo nên hai cánh tay khổng lồ của chi nhánh núi Trường Sơn hùng vĩ ôm ấp cả một vùng Nam Đàn rộng lớn.
    Diễn Châu - Đền Cuông, Cửa Hiền (<10km)
    Năm 208 trước công nguyên do mất cảnh giác, bị Triệu Đà đem quân tấn công bất ngờ, Thục An Dương Vương phải rút lui về phương Nam và tuẫn tiết tại Cửa Hiền, phía Bắc chân núi Mộ Dạ, nay thuộc địa phận xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
    Nhân dân lập đền thờ Ngài tại đó. Hồi xưa, núi Mộ Dạ có nhiều chim công sinh sống, thế núi Mộ Dạ đứng xa trông giống hình con công (hoặc con hạc) khổng lồ đang múa, đuôi xoè ra đến làng La Vân, hai cánh dang rộng tới những dãy núi lúp xúp, đầu công chính là nơi ngôi đền thờ vua Thục tọa lạc. Vì thế, nhân dân gọi là đền Công, tiếng địa phương là đền Cuông.
    Đền có 3 toà: thượng, trung, hạ điện, xung quanh có tường bao bọc, có nhiều cây cổ thụ um tùm, xanh tốt, trông rất cổ kính và linh thiêng. Đứng về tổng thể, đền Cuông là một công trình có kiến trúc đẹp.
    Dưới chân núi Mộ Dạ về phía Bắc là biển Cửa Hiền, nơi có huyền thoại khi An Dương Vương cùng đường, thần Kim Quy đã hiện lên rẽ nước, đưa Ngài về cõi vĩnh hằng, nơi có miếu mộ của nàng công chúa Mỵ Châu. Bãi biển vùng Cửa Hiền bằng phẳng, cát mịn. Trên bãi biển nhô lên hàng vạn hòn đá có hình thù giống như con cá biển gọi là bãi đá Ngư Hải.
    Diễn Châu - Vinh (40km)
    Mời quý khách hãy đến với thành Vinh - Thủ phủ của xứ Nghệ - Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thành Vinh không những là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của tỉnh Nghệ An mà còn là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh. Di tích lịch sử chứng minh cho sự hào hùng của xứ Nghệ thân thương.
    Tại đây các bạn có thể chiêm ngưỡng cầu Bến Thuỷ - Một công trình kiến trúc hiện đại, được xây dựng cạnh núi Dũng Quyết hùng vĩ. Bên cạnh dòng sông Lam trong vắt, các bạn còn có điều kiện đến thăm bảo tàng Quân khu IV, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh - Những hình ảnh minh chứng cho tinh thần anh dũng của quân và dân xứ Nghệ.
    Diễn Châu - Rừng Pù Mát (80km)
    Đến với rừng Pù Mát, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu rừng nguyên sinh rộng 91.000 ha, có tới 96 loài thực vật bậc cao, 60 loài thú, 137 loài chim, 25 loài bò sát và trong đó có rất nhiều loài được ghi vào cuốn sách đỏ Thế giới.
    Đặc biệt quý khách được hưởng không khí trong lành của khu rừng xanh tốt với các thác nớc chảy trắng xoá từ độ cao 100m, tạo nên một vùng núi cao âm thanh vang rền, trầm hùng và quý khách sẽ được tắm ở một số suối nước nóng tuỳ thích.

  10. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    À thì ra nhóc lại là Girl, trách chi biết nhiều món ăn,vậy nhóc có biết món cháo vịt không vậy nó cũng là một đặc sản đấy,thử nói xem nào

Chia sẻ trang này