1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ HÁT - quý mến tặng các anh.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaonguyen81, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    TỰ HÁT - quý mến tặng các anh.

    Text

    Đây là bài thơ em rất thích và muốn gửi tặng nó cho tất cả các anh thành viên của box thi ca.

    TỰ HÁT
    --- Xuân Quỳnh ---
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đáy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt lúc bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và dại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    NHƯNG BIẾT YÊU ANH CẢ KHI CHẾT ĐI RỒI
  2. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HSN ơi, bài thơ này cũng như cái tên Xuân Quỳnh có gợi nhớ cho người chút gì về Hoài Đức không vậy?
    Thaonguyen
  3. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HSN ơi, bài thơ này cũng như cái tên Xuân Quỳnh có gợi nhớ cho người chút gì về Hoài Đức không vậy?
  4. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    EM SẼ ĐẾN...
    Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu nếu anh đang lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày tàn
    Em cũng không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không đơn giản là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
    Chắc đã nhiều người nghe bài hát này rồi phải không ạ? Nhưng có lẽ nhiều người chưa biết đó chính là bài thơ của Nguyễn Lan Điền.
    Thaonguyen
  5. Hoangbao

    Hoangbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thaonguyen81 co phai la Pensse cua TTVN saigon o vay ? Phải thì trả lời anh nhe' ?
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé Thảo Nguyên ơi,thơ bé hay ghê
    Được sửa chữa bởi - tdna vào 23/01/2002 16:52
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Thảo Nguyên là con gái nhà ai mà dễ thương quá mẹ thương yêu phương xa ơi.Giá mà con được k-i-s-s nàng ấy nhỉ.Nhân đây,anh tặng bé một trong những bài thơ đầu tay của anh,bé thưởng thức nhé
    Không đề
    Này cô bé nhỏ có hai chân
    Tại sao bé phải cứ mặc quần
    Nên nhớ mắt anh nhìn tệ lắm.
    Bé yêu xin chớ có phân vân
    Này cô bé thương dân tộc Mường
    Cớ sao bé cứ tắm dưới mương?
    Để cho hồn anh bỗng thê lương
    hehehe​
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  8. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh Hoangbao,
    Thảo Nguyên không phải là pensse của TTVn Sai Gon đâu anh ạ.
    Thaonguyen
  9. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh TDNA ơi, đây không phải là thơ em làm đâu mà là thơ của Xuân Quỳnh và Nguyễn Lam Điền đấy ạ.Nhưng dù sao cũng rất cám ơn vì đã được anh khen.
    Thaonguyen
  10. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh TDNA này, để cám ơn vì anh đã có thơ tặng, em cũng xin gửi lại anh mấy dòng như thế này:
    Ơ kìa anh nói mới hay sao
    Con gái sao không phải mặc quần
    Cứ để tự nhiên như anh muốn
    Có ngày dê xuống phố thì tiêu.
    Thaonguyen

Chia sẻ trang này