1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ HÁT - quý mến tặng các anh.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaonguyen81, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Này anh TDNA,
    Cái anh này nói mới hay sao
    Con gái sao không phải mặc quần
    Cứ để tự nhiên như anh muốn
    Lỡ đâu dê xuống phố thì tiêu
    Thaonguyen
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé Thảo Nguyên,
    Coi bộ hôm nay anh gặp kỳ phùng địch thủ về thơ rồi đây.
    Anh em mình cố gắng kiếm giải ở cuộc thi thơ sắp tới nha bé
    Tặng bé bài nữa
    Không đề
    Nhìn kìa cô bé chẳng mặc quần
    Đi giữa thảo nguyên một chiều xuân
    Trên miệng xinh tươi một cái bánh
    Tay nàng lấp ló một quả banh!
    Tự hỏi lòng mình yêu nàng chăng?
    Nghĩ đi nghĩ lại hơi lằng nhằng
    Nhưng mà vui nhỉ một ngày xuân
    Ta lại thấy nàng lại mặc quần
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  3. HiepSiAnhTrang

    HiepSiAnhTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thaonguyen đến với làng thơ TTVNOnline, cảm ơn bài thơ mà bạn quý mến tặng các chàng trai TTVNOnline, mong rằng tiếp tục được đọc các bài thơ hay do bạn sưu tầm.
    Đề nghị bạn Tdna nghiêm túc hơn, những bài thế này nên chuyển sang những người thích đùa, hoặc gửi riêng cho cô ấy, đừng để ảnh hưởng chủ đề này.
    Hiệp Sĩ Ánh Trăng
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử quê mùa chào Hiệp sĩ ánh trăng,
    Bác thông cảm cho em,em đã gắng hết sức nhưng cuối cùng những dòng thơ quái quỉ như vậy cứ tuôn trào,phải chăng là phong cách thơ rất riêng của em??he he he.Em xin hứa sẽ sửa chữa.
    Tặng bác và các bạn bài:
    Thất tình
    Em đã xa rồi em đã xa
    Anh vui luôn miệng cười hà hà
    Thương cho số kiếp nhục như cá
    Dã lỡ cắn câu gỡ nào ra!
    Em đã đi rồi em đã đi
    Anh buồn anh cứ khóc hi hi
    Cái mặt âu sầu như quả bí
    Em ơi sao nỡ phút biệt ly?
    Em đã đi rồi người thương ơi
    Giờ anh ngồi đây lòng rối bời
    Tình mình như cánh chim ,em nhỉ
    Đang liệng trên không bỗng cái đùng!!!!!
    --------------------
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  5. hiepsi76

    hiepsi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thảo Nguyên ơi, em làm thơ nữa đi. Anh thích nghe thơ em lắm .
    Anh Nam x x x
    [blue]
  6. hiepsi76

    hiepsi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thảo Nguyên oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
    Thơ bé hay ghê nha!
    [blue]
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bé Thảo Nguyên ơi,thơ anh hay không bé hi hi hi
    ----------------------------
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  8. Hoangbao

    Hoangbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì không "quần" với có "áo"
    Bộ muốn thơ ca thêm bát nháo
    Tê-dê-nờ-a "*" chú là ai
    Láo !
    "*" = tdna
    Cái ấy chú nên gửi riêng tư
    Chứ đừng học đòi kiểu ba xu
    Kẻo không thiên hạ lại khen chú...
    Ngu !
    hoangbao@
  9. HiepSiAnhTrang

    HiepSiAnhTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tuyệt, hoan hô bác Hoàng Bào, chỉ mấy câu mà làm anh em ngấm hết cái thú của thơ yết hậu. Tặng bác 5* này, chúng ta cụng ly bác nhé
    Hiệp Sĩ Ánh Trăng
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Hoàng Bào và Hiệp sĩ ánh trăng,
    Nghe các bác làm thơ em thấy mình chẳng qua là một con cóc ghẻ ở đáy giếng,nhưng em thiệt lòng muốn
    cổ vũ cho bé Thảo Nguyên thôi mà.Lỡ ra vào một ngày đẹp trời,nàng thương em thì sao
    he he he
    -----------------hơn nữa em cũng cần thể hiện tài năng của mình chứ he he he
    thân chào
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa

Chia sẻ trang này