1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ HÁT - quý mến tặng các anh.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaonguyen81, 22/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    sao mà nhắng nhít thế này ,em thấy đang nói về XQ cơ mà sao lại linh tinh thế .Twj hát cũng là bài em thích nhất nhwng XQ làm bài này bị "xái" quá rất cận kề cái tai nạn ấy .Em cũng rất thích thơ XQ ,chỉ tiếc thuộc nguyên vẹn mỗi bài Twj hát ,nếu có thể bác nào biét có thể gwỉ cho em một số bài vào box "reallove1818@yahoo.com .Thanhks nhiều :-)
    một số bài nhw là :hoa cỏ may mà khổ cuối rất hay :
    khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    áo em sơ ý cỏ găm dày
    lời yêu mỏng mảnh nhw màu khói
    ai biết tình anh có đổi thay ?
    và đặc biệt em rất thcihs bài thuyền và biển nhwng có 1 vài câu nhớ ko chính xác lắm, mong các bác giúp đỡ .xui xẻo ghê ,em có tập thơ XQ nhwng cho ai mwợn bây h nó ko hồi cố hwơng nwã :-(
    reallove@
    Our love is eternal !!!
  2. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Hoàng Bào đã xuất chiêu để giúp đỡ em tai qua nạn khỏi. Vì quả thật thơ anh TDNA "cao thủ " quá, em không thể đối đáp nổi.
    Một lần nữa rất cám ơn anh và xin lỗi anh TDNA.
    Thaonguyen
  3. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn qtmm1818 thân mến,
    Bạn nói rằng bạn rất thích thơ XQ phải không ạ? TN cũng vậy. Nhân đây TN xin gửi tặng bạn một bài thơ khác của XQ.
    MẸ CỦA ANH
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thủa nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa tình thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    MẸ SINH ANH ĐỂ BÂY GIỜ CHO EM
  4. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    bài này em cũng có biết ,và mẹ của LQV lúc bấy h từ lúc đẫu ko ưa Quỳnh (vì bà hơn tuổi LQV ) chạy sang khoe với hàng xóm ,thật hạnh pchú cho 1 bà mẹ chồng và một nagf dâu :-)
    Reallove@
    Our love is eternal !!!

Chia sẻ trang này