1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự họa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TDCT, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Vẫn làm ngọn nến
    Người ta không tin
    Có sự sống bắt nguồn từ cái chết
    Tôi vẫn nhủ với lòng mình
    Khởi đầu sẽ bùng lên từ chấm hết...
    Ai đi mãi đôi chân không mỏi mệt
    Ngoảnh lại sau lưng đã được mấy phần đường
    Đôi vai trần oằn gánh yêu thương
    Có mang nổi tất cả quên và nhớ...
    Rồi một ngày trần gian thôi nặng nợ
    Tôi sẽ đi đến phía cuối chân trời
    Trên môi vẫn nở nụ cười
    Vẫn làm ngọn nến cho đời lung linh...
    04.2004
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Tình người
    (Tặng D.A)
    Hãy cứ vui đi em
    Nụ cười dẫu chát chua đầy nước mắt
    Niềm tin dẫu dọc ngang bao vết cắt
    Khi em cần sẽ có một bàn tay...
    Lúc buồn em cứ thử một giây
    Ghì nhịp sống trôi qua chầm chậm
    Sẽ thấy có tình người còn rất đậm
    Đang ươm mầm hy vọng để đời xanh...
    05.2004

Chia sẻ trang này