1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự học yêu trong 21 ngày (The Best Seller)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi luanvn, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tự học yêu trong 21 ngày (The Best Seller)

    Lời mở đầu !
    Yêu là một môn học thú vị mà lâu nay con người quên mất (Đây là một sai lầm ghê gớm của con người mà lâu nay không tìm thấy). Sau một thời gian tu hành dài ( Tự tu hành trong 21 ngày) thì Delta & luanvn đã trở thành chính quả và đã phát hiện ra sai lầm của thế giới chúng ta (Cha` chúng ta đã cứu rổi những linh hồn chưa yêu thầy Delta nhỉ).
    Yêu! Đòi hỏi bạn phải nắm vững một số thủ thuật, (tương đương với thuật toán trong tin học), ngôn ngữ của tình yêu (tương tương như ngôn ngữ C# khó nhai kia), và môi trường phát triển tình yêu. (Tương tự như hệ điều hành trong máy tính í).
    Bạn sẽ thấy ở giáo trình này những thắc mắc và giải đáp như : Làm thế nào ? Làm ra sao ? Yêu thế nào yêu ra sao sẽ được giải đáp chi tiết trong từng chương. Cuốn sách được hai đại sư luanvn & Delta biên soạn một cách có hệ thống trong từng chương mục. Với những kinh nghiệm đầy mình (đã biết yêu từ thời mẫu giáo) hai đại sư đã đem đến cho nhân loại một kỷ nguyên mới ! Kỷ nguyên tình yêu (Vổ tay 3 cái).

    Tình yêu thường mang tính sang tạo, những thủ thuật mà chúng tôi đề cập ở đây chỉ là một trong những cách cơ bản. Có rất nhiều con đường để đi đến một tình yêu, và con đường tôi hướng dẫn cho bạn chưa chắt đã ngắn nhất. Chúng tôi mong mỏi sự sáng tạo nơi bạn.(Có khi bạn rút ngắn một tuần củng nên đấy chứ).
    Best Regard

    Đại sư Delta & luanvn


    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.


    Được luanvn sửa chữa / chuyển vào 27/09/2002 ngày 09:46
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Bạch thầy ! Số 2 thầy chắc chưa dứt bụi trần. Đã tu hành trên núi vậy mà còn nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái . KHông biết các thầy đã thành công với ai chưa? Hai thầy đứng ra mở lớp dạy yêu ( tình yêu nam nữ ) vậy thì mang tiếng xấu cho các Sư quá. Hy vọng đây chỉ là con sâu lầm rầu nồi canh :D
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  3. Atled

    Atled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian ! Tình là gì ?
    Mô Phật ! Đúng như sư thầy luanvn đã nói : " Yêu là 1 môn học rất thú vị...." . Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu, vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.Tình yêu bao hàm cả niềm vui, hạnh phúc và nỗi thống khổ... Tình yêu ko màu , ko mùi , ko vị....nhưng nó có sức mạnh vô hình "kinh điển".
    Ôi ! Đã biết yêu là khổ, thế sao con người chúng ta cứ theo đuổi nó mãi thế nhỉ ? "Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu." Vâng , yêu là còn sống và sống là còn yêu , nếu thiếu tình yêu con người sẽ trở nên như 1 cái xác vô tri vô giác.
    Vậy lý do gì người ta yêu nhau?
    Có phải yêu là để tìm một con đường trốn chạy nỗi đau dằn xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu đối với mỗi con người. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác.
    Người ta yêu ai?
    Có phải hai người dự định đi đến với nhau hay chỉ vì một lýdo cô độc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu đã đến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khao khát cháy bỏng từ một nơi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận được sự thu hút làm mê mẩn lòng người khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một người mà trái tim họ đã chọn và trái tim anh đã chọn em để thổn thức.
    Người ta yêu nhau khi nào?
    Hay chăng con người ta chia sẻ tình yêu thương của mình trong một buổi sương mai phơn phớt hay trong cơn gió nhẹ thoảng qua của một đêm buồn? Họ yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục. Tình anh dành cho em liên tục lớn lên qua từng giây phút. Lý do, đối tượng, thời gian, họ "ràng buộc" lẫn nhau, với tình anh bao chùm tất cả.
    Lý do ư, vì em là những gì anh thường mơ thấy.
    Với ai ư, trái tim anh đang bảo rằng em là người anh đang tìm kiếm.
    Khi nào ư, anh sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau. Tình anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Ðể không bao giờ kết thúc đối với một tình yêu đích thực.
    Đại sư Delta & luanvn
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được Atled sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 27/09/2002
  4. Atled

    Atled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chương 1 : (dành cho các nam thí chủ)

    10 cách biểu lộ tình yêu
    1. Hãy liên lạc với cô ấy hằng ngày, không có vấn đề gì đối với những lần liên lạc nhỏ này. Nếu được, hãy gởi E-mail hàng ngày, không nhất thiết phải nói gì nhiều thậm chí chỉ là "Anh đang nghĩ đến em".
    2. Khi yêu cũng giống như chơi Tennics, bất cứ khi nào bạn nhận được E-mail, thư, điện thoại,...Hãy liên lạc lại với cô ấy ngay. Nếu không cô ấy sẽ rơi vào cảm giác hoang mang, trống rỗng, tưởng rằng đã bị bỏ rơi.
    3. Một tấm hình hơn ngàn lời nói. Vì thế, hãy chắc chắn là cô ấy đã có hình của bạn trong tay. ( chậc...phen nì phải rủ sư cụ luanvn dzô sờ-tiu-đi-ô chụp mấy tấm Chân dung đẹp đẹp mới được ! )
    4. Hãy đón chào cô ấy bằng tình yêu nồng thắm, trao tặng cô ấy những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay yêu thương ấm áp.( Mô phật !)
    5. Hãy nắm tay cô ấy. Ðúng vậy, nắm tay là một mỹ tục. ( nếu cần , bạn cũng có thể nắm chân cô ấy )
    6. Hãy biểu lộ tình yêu bằng sóng mắt , thể hiện cho cô ấy thấy rằng bạn đã hoàn toàn dành tình cảm cho cô ấy mà không hề chia sẻ cho ai khác. Hãy cho cô ấy sống trong cảm giác cô ấy là người quan trọng nhất trần đời.
    7. Hãy dành thời giờ cho cô ấy. Không nên để gián đoạn quá lâu kể từ lần gặp cuối cùng. ( thời giờ là vàng bạc cho nên dành thời giờ cho cô í cũng có nghĩa là dành vàng bạc cho cô í .)
    8. Hãy giúp cô ấy vui bằng những món quà dễ thương: những tấm thiệp điện tử, những bông hồng đỏ thắm, những bức E-mail. Tất cả những món quà này rất nhanh lại chẳng tốn kém, nhưng giá trị mà nó mang lại thì vô cùng...
    9. Hãy chủ động mở cửa xe cho cô ấy, những cử chỉ lịch sự cơ bản này có ý nghĩa rất lớn. ( việc mở cửa xe thực chất là chỉ mún xin vài đồng "bạc lẻ" của cô í thui )
    10. Luôn có kế hoạch cho các ngày nghỉ, nhất là các ngày lễ cuối tuần, đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy trong mong đợi, nếu không bạn có thể sẽ để mất cô ấy. hãy hỏi ý kiến của cô ấy vào đầu tuần để cả hai cùng bàn bạc.
    Đại sư Thích Delta & Giới luanvn
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được Atled sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 27/09/2002
  5. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    bạch 2 cụ!
    lý thuyết mà 2 cụ đã dày công nghiên kíu đã từng được 2 thầy hoặc vật thí nghiệm nào đó thực hành chưa ạ? hay đấy chỉ là lý thuyết suông?
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trong khoa học , người ta thường xài chuột hoặc khỉ làm vật thí nghiệm . Vậy có lẽ 2 thầy ta đây cũng thế
    Amen phò phò !
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chậtchật ! Đại Chích Delta là nam hay nữ vậy ?! Nếu là nữ thì cho tiểu thí chủ này theo với !!!
    hi`hi`...
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  8. Sirius_Z

    Sirius_Z Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hai thầy sau khi đã đắc đạo thì đã ngộ ra chân lý về Tình Yêu ?
    Trời ơi....! Tu hành kiểu gì mà toàn là Love Problem...ko vậy ?
    Thầy gì mà thầy ? Phải nói là ...Tiến sĩ bộ môn Tình Yêu học mới đúng....
    Zeus
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chào 2 cụ ạ...Trước hết con xin chúc mừng 2 cụ vì sau bao năm tu luyện cũng đã ngộ ra được chân ní về tình yêu***** dạy "học phải đi đôi với hành"Bây giờ sư cụ nào muốn xuống núi thực hành thì liên hệ với con số 0913047792 con sẽ ưu tiên cho 2 cụ cây gậy chống tốt nhất ạ..Bảo đảm khi kiss vẫn giữ thăng bằng tốt
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  10. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà !
    Sao box Đà Nẵng bữa ni đi tu nhiều rứa hè ? anhthuongcochu ngạo mạng không thể chịu được, bổng dưng lại trở thành sư tổ ??? Có lẽ cần thêm 1 tiên sư là đủ bộ
    Không biết hai sư cụ Delta & luanvn đang chu du ở đâu mà không về kiện ngay cái kẻ nhận vơ này ??? (Nếu thắng củng mang về bạc triệu chứ không ít). Không biết hai cụ đang thực hành trong động nào đây không biết ???
    ái chà ! Có con bé tỉu mi đòi hai cụ quảng cáo cho sản phẩm gậy của nó kìa ??? Mau mau mà chạy về để làm cái hợp đông kiếm ít tiền (Con bé này củng láu thật, thấy 2 cụ wá lỗi tiếng nên định wản cáo sản phẩm băng cách tặng đấy, đừng tin nhời nó cụ nhé, cỏi tiên các cụ không biết có nợi dụng wản cáo kiểu lày không ?)

    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường

Chia sẻ trang này