1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi chính mình....???

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Mitdac, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Những điều này thì tôi đã từng trải qua rồi. Và rồi nó cũng sẽ qua tất cả . Sau cùng bạn hãy tự hỏi chính mình ấy !!!

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  2. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    Quyết không để tụi boys xem thường
    Nhím
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống, dù nhỏ, cũng không dễ dàng như một cái chớp mắt...Có lẽ lần này, mình lại trở về với phương pháp truyền thống của mình "ném mũ qua hàng rào", đành phải chấp nhận thôi, không có cách nào khá hơn dành cho mình cả....Khó khăn đấy ! Chấp nhận ! Nhưng chỉ chấp nhận không thôi đã đủ chưa ???...Hừm, mình có được như là thằng Mitdac mà MMF nghĩ không ?Có vận dụng được lời khuyên của NBS hay GK, có quyết đoán được như bài viết của TX....
    Hừm, mình không bao giờ quay đầu lại mà........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang có một vài khúc mắc trong cuộc sống và nó làm cho bạn khó hiểu với chính bản thân mình đúng không? Đừng cho tớ là nhiều chuyện nếu tớ góp ý cho bạn chứ??
    Khi mà bạn cảm thấy bất lực với chính mình, thì cách tốt nhất là hãy dừng lại ở đó, đợi đến khi nào cảm thấy có thể nhận ra là mình làm tốt thì hãy tiếp tục. Đừng nghĩ đến tinh thần AQ chứ.. Tớ chỉ học được điều đó thôi. Nên tớ chỉ có thể khuyên bạn như thế thôi. Còn khác hơn thì tớ không biết.
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên
  5. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To Mitdac@: em cũng nhận ra anh có một cái gì đó lạ lắm. ko giống phong cách post bài của anh trước đây một tí nào cả?
    Em vẫn mong cho những người bạn của mình có một cuộc sống tốt hơn thôi. Cố gắng lên anh Mit nhé!

    Theo chân nhím trên mọi nẻo đường, love nhím forever
    Cơm Nguội
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh là cái gì chứ hả ? Mà lại có đến thứ gọi là "phong cách post bài"?

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 câu hỏi cho chính mình, đều có những khó khăn để vượt qua. Nhưng để vượt qua được chính mình là điều khó nhất khi đó bạn cần đến những người thân và bạn bè. Mình cũng vậy cũng có nhưng khó khăn trước mắt mà cũng ko biết cách nào để giải quyết nó nhiều lúc cảm thấy lực bất tòng tâm và vô vọng với chính bản thân. Nhưng hay làm 1 việc gì đó mà mình cảm thấy có sự lôi cuốn nhất và hãy làm điều đó với tất cả quyết tâm của mình. Và mình cũng đang làm 1 việc mà mình cho rằng nó là việc làm có ích đầu tiên cho mình và có lẽ nó cũng quyết định cả số phận sau này. Mình hi vọng và sẽ làm việc đến cùng để điều đó thành công. Bạn hãy làm 1 việc với tất cả quyết tâm điều đó sẽ giúp bạn có niềm vui trong cuộc sống hơn. Chúc bạn thành công, và chúc cho tôi cung thành công, hehehe.....
    Love sought is good, but given unsought is better.

Chia sẻ trang này