1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi không biết giai có thích mình không? Nếu có thì em nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 24/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    He likes me/ He likes me not?

    em chết giai này rồi. Tự hỏi ko biết giai có thích mình ko? Nếu có thì em nên cư xử thế nào?

    Về em : năm nay 23, đang học tập ở xứ người, hình thức tạm ổn, tính tình hơi ít nói, kiến thức xã hội hơi kém nên nhiều khi nói những câu ngô nghê, còn ham chơi, đc cái cầu tiến, biết tự lo cho bản thân.

    Về zai : 28 rồi, trẻ trung, thích thể thao, dân bản địa da trắng, làm ngân hàng, khá khôn khéo, có điều chân thành và dễ thương, đàng hoàng tử tế, nói chung có văn hóa.

    Về căn bản thì bọn em khá ngang bằng. Giai cũng chưa học ĐH, có điều ở đây nó thế, ko có bằng Đh vẫn có thể làm sếp người ta.

    Điều em nhắm tới là 1 tình cảm chân thật êm đềm, em rất thích giai này, nhiều điểm giống em, làm em thấy vui và an toàn.
    Ko biết các bác ở Vn thế nào chứ tình yêu bên này chỉ thế thôi.....Thủ đoạn làm chi cho mệt óc, mọi điều hướng tới đều là niềm vui, hạnh phúc cho bản thân, người yêu, cộng đồng, xã hội. Em cũng làm ra tiền nên mỗi khi đi ăn hay gì trừ phi giai mời còn ko đều share, em cảm thấy khá vui, thanh thản. Các bác có thể tưởng tượng là nếu em thích ăn cơm còn giai thích ăn bánh mì thì cũng k vấn đề và điều chính là lắng nghe, thông cảm.

    Tình hình bây giờ :
    Bọn em đã đi chơi đc 3 lần ( solo). Lần nào cũng rất vui. Giai đã nắm tay em nhảy giữa quảng trường:-* Mỗi lần nhìn em giai đều rất nồng ấm.
    Vừa rồi giai rủ đi vô city buổi tối muộn, vì em nóng lòng quá nên đã nhắn nhe giai trc, cuối cùng khi giai bảo ko có xe nên k đi đc em đã dỗi, rồi nt giai cũng k trả lời gì.
    Sau đó 2 ngày em rủ giai đi ăn tối cùng tại nhà 1 ng bạn cùng quen, thì giai sorry và nói là đã hẹn trc 1 người bạn cũ, committed. Nhưng sẽ organize một cái gì đó :) Sau đó khá là vui vẻ.

    Điều em muốn hỏi là :

    Giai có thích e ko? Và từ bây h em nên làm thế nào????
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng hơi hơi like em đấy, and bây giờ em muốn do thế nào nó cũng chiều [:D].
    @: Hoặc là em viết mẹ tiếng Anh hết hoặc là thuần Việt thôi, anh thì quen kiểu này rồi không sao, nhưng anh thề là thế nào cũng có thằng chửi.
  3. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bác ai có kn có thể cho em xin YM tư vấn đc ko? :P Em rối quá:D
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Haaaa, Tây nó thế đấy! thích thì hích thôi, messenger cho tớ nhé !!
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko thích những con ham chơi và ngô nghê, đại loại hỏi về kiến thức xã hội cứ há hốc mồm ra chắc biết cái *** gì
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cho ít thông tin về địa điểm bạn đang sống và nguồn gốc xuất thân của anh chàng này (thuần chủng gì, lai tạp gia đình thế nào) thì tốt hơn.

    1/ Đi chơi 3 lần với nắm tay chẳng có nghĩa lý gì cả nếu như bạn còn ẩm ương, vì trong một tích tắc thì anh kia đã có thể quen 1 cô gái khác và lại đi chơi 3 lần và nắm tay và còn hơn thế nữa rồi.

    2/ Trừ phi bạn sống trong 1 tp chừng vài (chục) ngàn dân thôi.

    3/ Trường hợp đặc biệt: Người ta ưu ái người...châu Á (họ xem là kém hơn họ, hoặc họ xem là đáng tội nghiệp vì sống xa gia đình, quê hương) nên họ dành thời gian cho người bạn châu Á này, để người bạn châu Á này không cảm thấy lạc lõng ở xh mới, môi trường mới. Coi chừng vài lần nữa thì anh chàng hẹn bạn đi ăn cùng bạn gái của anh chàng đó.
  7. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bac nato : :) Có 1 câu bọn em hay nói " Intecllectual capacity alone does not equate to wisdom"_

    anxiety : hình như bạn ở châu âu nhỉ? Châu âu thì khá kỳ thị ng châu Á, thêm khó khăn về ngôn ngữ....có điều chỗ mình khác lắm:)

    Thông tin mới : mình đã đc tỏ tình. :P Giáng Sinh và Năm mới vui vẻ, mọi người ^_^
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chúc mừng bạn.
    Nếu bạn không có nhu cầu gì hơn thì báo để tôi đóng topic.

    Ng châu Âu không kỳ thị ng châu Á, ít nhất là trong nét nghĩa bạn đề cập đến. Nhưng nếu môi trường của bạn làm bạn nghĩ như vậy thì cũng không sao.
  9. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anxiety :Bạn càng thanh minh càng chứng minh điều ngc lại :)

    Uhm, làm ơn đóng topic dùm tới nhé.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chủ topic yêu cầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này