1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi:
    Tại sao cách đây mấy tuần TTVN đột nhiên bị ngủm hết mấy bữa?
    Tự trả lời:
    Những người quản lý nâng cấp server. Mọi người có thấy TTVN bây giờ chạy nhanh như ngựa không? Click vào một cái ra trang web hiện ra liền chứ không có rùa bò như ngày xưa nữa.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Kimikamo biết gì về Mogadishu? Ấn tượng về địa danh này là gì đối với Kimikamo? Liệu Kimikamo đã xem Black Hawk Down hay chưa?
    Tự trả lời: Đi xem phim, đi ngủ rồi đi học bài nào!!! À à...đi xem phim, đi học bài rồi đi ngủ nào!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Mogadishu là thủ đô của Somali mà. Kimi không thích xem phim kiểu như Black Hawk Down, nhưng cũng biết là nó nói về thất bại của Mỹ ở Mogadishu, về việc máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ bị bắn rơi ở đó
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Black Hawk Down là một trong những phim chiến tranh khá hay kể về một chiến dịch đặc nhiệm của xấp xỉ 100 lính Mỹ (có nguồn cho là 123 người) bị thất bại tại Mogadishu (không rõ có phải là thủy quân lục chiến Mỹ không - FW nghĩ vậy). Nhiệm vụ của lính Mỹ là bắt giữ 2 thủ lĩnh phiến quân. Quân Mỹ tiến vào Mogadishu với trực thăng, xe bọc thép vũ trang và sự dẫn đường của một đặc tình viên lái taxi. Khi đã tấn công và bắt được, lính đặc nhiệm Mỹ (Rangers) đã bị phản công. 2 trực thăng bị bắn rơi. Đầu tiên một trực thăng bị bắn rơi, sau đó một nhóm xe bọc thép trên bộ của lính Mỹ bị phục kích, tiếp theo chiếc trực thăng thứ hai bị bắn rơi khi trên đường quay lại cứu chiếc đầu tiên. Một nhóm lính đặc nhiệm bị bỏ sót. Nhóm này đã chạy bộ dọc các con phố Mogadishu và tiếp cận được chiếc thứ hai. Cuộc giải cứu chiếc thứ nhất không thành công, còn chiếc thứ hai thì hình như thành công nhưng tổn thất nhiều. Tạm thời FW chỉ nhớ được nhiêu đó. Phim có rất nhiều nhóm rangers, cắt cảnh và nhịp độ nhanh. Ấn tượng nhất là cảnh viên phi công đã chiến đấu đến viên đạn súng lục cuối cùng và bị đánh chết. Vui nhất là cảnh một ranger bị ù tai vì đạn pháo, ú ớ... mà vẫn chạy theo 2 đồng đội trên đường phố thù địch. Phim đã chiếu khá lâu, đâu 5 năm trước nhưng FW chỉ được coi năm ngoái trên truyền hình Đức, mùa chiếu phim năm mới. Đây là một trong những phim chiến tranh hay.
    Nếu đã thích phim này, bạn có thể xem lại các phim Giải cứu binh nhì Ryan (Saving Private Ryan - Tom Hanks - 1998), Tear of the sun (Tom Hanks - 2003), Trung đội (Platoon - 1986 - Oliver Stone - Vietnam War), Band of Brothers (2001), The Alamo (1960)... Đây là những phim thể loại chiến tranh ưng ý của FW. Một trong những phim cực dở về đề tài này là Trân Châu Cảng (Pearl Habor - 2001)
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trân Châu Cảng là phim tình cảm ướt át gì đó mà...đâu có phải là phim chiến tranh?
    Angie cũng mới xem Black Hawk Down năm nay thôi, được 3 lần rồi...Thích lắm, xem 2-3 lần vẫn chưa đã...
    Thật, không ngờ là thời đại bom nguyên tử, bom khinh khí, tên lửa tầm xa rồi mà còn giáp lá cà như thời xưa vậy...
    Angie nhớ 1 trong những cảnh cuối: một tốp lính Mỹ lê về doanh trại (đi trên đường nhựa đàng hòang nhé!), không khí nóng, bốc lên, gây ra ảo ảnh...Khung hình màu đỏ gạch...Nóng, bụi, mệt...
    Angie cũng thích cái phim về tàu ngầm U-boat của Đức nữa...Cái phim mà lính Mỹ và Đức bắt tay nhau để cùng cứu lấy mạng mình, dẹp hết cái gọi là thù địch đi...hê hê, chiến tranh mà làm gì, ai cũng lo giữ thân mình trước, rồi mới đến cái gọi là Tổ cuốc chứ? Vậy thì tại sao, at the 1st step. lại đặt ra chuyện chiến tranh?
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Tự hỏi:
    Tại sao giờ này mình còn thức?
    Tự trả lời:
    Tại vì vừa mới chuẩn bị xong bài phát biểu cho tuần sau.
    Oaa.., buồn ngủ...
    Buồn ngủ ==> Đi ngủ

  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    CN Angie quên xem The Alamo trong HBO mất! Chẹp, tiếc!!!
    May mà tối CN và trưa thứ Hai xem được 1 phim về chủ đề người đồng tính luyến ái (nam) tuyệt hay! Hê hê, thỉnh thoảng xem những phim TẤT CẢ các nhân vật đều là người tốt, thấy vui vui...
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi:
    Tối nay mình có thể đi ngủ sớm được không?
    Tự trả lời:
    Ưmm, mấy tuần nay toàn thức đến khuya trờ khuya trật. Bữa nay lên giường sớm không biết có ngủ được liền không nữa.
    Hớ. Câu trả lời lại biến thành câu hỏi! Chuyên môn.
    Cái tính của mình vẫn thế, chỉ toàn hỏi không chứ chẳng thấy trả lời bao giờ.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow cũng vậy thui mà! (^_^)
    Nhưng câu hỏi sẽ định hướng câu trả lời cho ta đó. Lúc đó nó sẽ "biến tướng" gần gần giống câu hỏi... tu từ
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Trong box này mấy bạn có biết thời cha ông ta, người ta gọi "biện pháp tu từ" bằng thuật ngữ nào khác không? Và "thời kỳ đồ đá mới/cũ" nữa? Hay là danh từ cynic dịch ra tiếng Việt là gì nữa?
    Hê hê, biết được mấy từ này rất là vui đó!

Chia sẻ trang này