1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi:
    Điều quan trọng nhất khi phát biểu là gì?
    Tự trả lời:
    Giọng nói và tác phong.
    Khi người nghe không hiểu nội dung bài diễn thuyết (trường hợp này chiếm số đông), họ sẽ đánh giá bài diễn thuyết qua cái gì, nếu không phải là giọng nói và tác phong của diễn giả.
    Tương tự, khi trả lời các câu hỏi chất vấn, quan trọng không phải là câu trả lời đúng hay sai, có sát với câu hỏi hay không. Mà vấn đề nằm ở giọng nói lưu loát, thái độ tự tin ung dung của diễn giả khi trả lời.
    Cũng giống như trên, khi không có khả năng nhận xét về câu hỏi và câu trả lời chất vấn. Người nghe sẽ đánh giá diễn giả có trả lời tốt câu hỏi hay không qua thái độ, giọng nói của diễn giả khi trả lời.
    Chậc..chậc.., càng ngày mình càng nhận ra những điều như thế này đây.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao?
    ^_^
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chậc, còn bé!
    Còn khi nào không những nhận ra, mà còn làm cả được mấy trò đó, thì là người lớn!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi:
    Điều quan trọng nhất của một tổ chức là gì?
    Tự trả lời:
    Đó là chuẩn bị lực lượng kế thừa.
    Tìm kiếm thành viên mới thay cho những người cũ đã ra đi. Và quan trọng hơn, tìm những người lãnh đạo mới.
    Mình đã từng chứng kiến bao nhiêu tổ chức hoạt động mạnh mẽ và sôi nổi như vậy, nhưng đã tan hàng một cách nhanh chóng sau khi một hoặc vài thành viên chủ chốt không tham gia nữa.
    Những người đó rất có tài, rất năng động, họ đã rất thành công trong việc tập hợp mọi người và khiến cho mọi hoạt động của tổ chức diễn ra rất tốt đẹp. Chỉ có điều, họ mãi lo cho công việc hiện tại mà quên mất chuẩn bị người thay thế mình. Đến khi họ đột nhiên không còn tham gia được nữa (thường là vì lý do...lập gia đình hoặc có người yêu ), thì trong tổ chức xuất hiện một khoảng trống mà không ai lấp nổi, và thế là mọi thứ tan biến như chưa từng có.
    Mình đã hiểu được điều này, nhưng vẫn cảm thấy không tránh khỏi là sẽ lại đi vào vết xe đổ. Mình biết có một ngày mình sẽ không tham gia nữa, mình hiểu tầm quan trọng của việc tìm người thay thế. Nhưng mình không tìm được!
    Ưmm.., quả thật không đơn giản. Mình phải tìm ra được người chịu tiếp quản những cái này, chịu làm những công việc không công như thế này, như ngày xưa mình đã tiếp quản lại từ tay chị H.
    Những cái mình đã tiếp nhận từ tay người khác, thì mình phải cố gắng gìn giữ và giao lại cho người tiếp theo, không thể để nó bị tan tành trong khi mình đang là người chịu trách nhiệm được.
    Hừm, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đâu có ai giao quản gì cho mình đâu. Chị H. không tham gia được nữa, không còn ai làm nữa thì mình phải xung phong đứng lên làm thôi, định bụng làm "một thời gian" trong khi chờ người khác lên thay.
    Vậy mà "một thời gian đó" đã kéo dài gần 2 năm rồi . Mình không muốn cái community bao người đã tốn công gầy dựng bị tan biến đi như bao cái khác, nhất là khi mình là người tham gia từ những ngày đầu tiên. Nhưng mình sẽ còn làm được bao lâu nữa đây?
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    1) - Đặt ra mục tiêu mới khi công việc còn đang lu xù bù - liệu có quá sức mình không???
    - Bắt tay vào thực hiện rồi khắc biết, ngồi lo lắng mãi thì được tích sự gì cơ chứ!
    2) - Không biết tương lai sẽ thế nào khi cả hai đang đưa ra những quyết định ảnh hưởng rất lớn đến con đường mình đang đi? Có cùng quyết tâm và cùng đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không?
    - Let time be the answer.

  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, nghe lâm ly bi đát quá. Cảnh nào trong phim "Chuyện tình Cali" đây?
    Sweet ghê thật, âm thầm không cho ai biết hết nhé. Mau khai thật đi, thằng đó, à không, anh ấy là ai? Ít nhất cũng phải để Sow, em-be, Angie và mấy cô trong này duyệt lại coi có OK không mới được chứ.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, sao nhìu chiện kinh dzị thế, đã vậy còn lôi sow vô trong đó nữa mới ghê chứ, vậy lỡ sweet cũng "đăng kí" duyệt "anh ấy" của sow thì sao đây???
    Mà nói gì thì nói nhé, sweet viết làm sow... tò mò quá. Hổng lẽ hai người định... "làm việc đại sự" gì đó xong rùi "thay đổi tương lai", tức là ở bên ấy lun hửm?
    Umm, mà công nhận mình curious quá mức rùi. Thui xin rút lui.
    Dù sweet có dự định gì, sow cũng chúc sweet "vạn sự như ý", "định sự công thành", sweet nhé!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì chuyện "đại sự" để mình phải xi nghĩ trước khi quyết định làm, cứ gì phải là chuyện chọn chỗ ở? Khà khà
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Sao mình lại có cảm giác hoảng?
    Tự hỏi: Mình có sắp bị cảm không mà ho ho như vầy?
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trùi, Kimi nói Sweet "ghê" là ghê chỗ nào? Vả lại nếu mà là "chuyện tình Cali" thì làm gì có chuyện "lâm li bi đát" như Kimi tưởng tượng, có khi ngược lại nữa ấy chứ!

Chia sẻ trang này