1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem profile của nhân vật Kimi gửi phía trên. FW không có ý kiến về chuyện vote, đằng sau cái hệ thống diễn đàn đồ sộ này chắc có không ít chuyện trắng đen lẫn lộn.
    Chỉ là khi xem profile trên, FW chợt thấy cô gái trong avatar quá đẹp. Trầm trồ! Và lại suy nghĩ... FW chợt nghĩ nếu các chàng trai tuổi từ 14-30 suốt ngày chơi game và tiếp xúc với những con người đẹp hoàn hảo trong game như vậy thì làm sao họ sẽ chấp nhận quen biết với một cô gái có vẻ đẹp "trung bình" ngoài đời thật? Mà ai cũng biết rằng số người phụ nữ đẹp "tuyệt vời" hoặc "hơn trung bình" chỉ chiếm một phần nhỏ trong thế giới phụ nữ. Hệ quả là gì? Hệ quả là những người có bạn gái thì cứ mê mẩn những cô gái xinh đẹp hơn ngoài đường, dằn vặt về lựa chọn trước đây về người bạn gái của mình (vì không đẹp như trong game). Những người chưa có bạn gái thì mau thất vọng trước vẻ đẹp hình thể của những cô gái xung quanh, mơ tưởng đến một vẻ đẹp tuyệt vời nào đấy trong game hoặc suốt ngày chạy theo một người đẹp nào đấy có thể tính cách không phù hợp với mình. Còn đối với bạn gái thì không cần phải nói cũng có thể dễ thấy rằng việc chạy theo những model game với mắt to, hoặc mắt lá răm, mũi cao, da trắng, tóc dài đen nhánh.... sẽ càng phổ biến. Việc làm đẹp bản thân không xấu, nhưng chỉ vì tác động của game vào cách đánh giá của các chàng trai, các cô gái sẽ chạy theo những model làm đẹp tốn kém và những ông bác sĩ Ái sẽ càng được dịp vớ bở!
    Tóm lại, Fw không hề phản đối hay mất thiện cảm gì với công nghiệp game hiện nay. Tuy nhiên, những ảnh hưởng mang tính "tâm lý đám đông" như vậy cần được đề cập và suy nghĩ đến, vì nó sẽ làm thay đổi quan niệm cái đẹp và kéo theo sự thay đổi ở mức độ nhất định trong xã hội.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 09/11/2006
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, FW siêu thật, "đá" một phát từ chủ đề vote sang chủ đề khác lun, làm sow ko hiểu trước đó Kimi đã post gì, phải lật đật lật qua xem lại Mà bài này FW viết ngắn gọn dễ hiểu lém, đọc là tiếp thu được liền liền!
    Sow thì ko thích "giống đám đông", nhiều khi thấy mình thành ra "cổ hủ" hoặc có sức ỳ lớn, vì mặc ai mode tóc kiểu gì gì gì gì đó, tóc sow "bao nhiêu năm vẫn ko đổi" , chỉ có 2 kiểu hoặc ngắn hoặc dài, phù hợp với gương mặt của mình, chứ ko có theo "tóc lá dong" của đám đông nào hết. Nhiều lúc cũng thấy chán chán nhưng nếu bảo sow đổi mấy kiểu "quằng quại" kia thì xin, "ko hợp với tính cách em".
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của FW rất hay. Kimikamo cũng có lần nghĩ đến chuyện này, nhưng không phải là về các cô gái trong Game, mà là các người mẫu, diễn viên điện ảnh mà mình vẫn "gặp" hằng ngày trên sách báo, tivi.
    Có lần Kimikamo nghĩ khi mình xem phim, thấy các anh chàng trong phim quen và yêu toàn các cô gái xinh đẹp thế này, rồi trên sách báo tạp chí cũng toàn in hình các người mẫu xinh đẹp như thế... Nhìn những người đẹp đó riết rồi có thể mình sẽ đâm ra suy nghĩ rằng phụ nữ ai cũng phải xinh phải đẹp như thế.
    Mà nếu cái chuẩn về vẻ đẹp của mình được thiết lập dựa trên các người mẫu, diễn viên điện ảnh... thì làm sao mình muốn làm quen với các cô gái bạn bè xung quanh? Kimikamo đã từng lo lắng cho bản thân mình về chuyện này.
    Nhưng qua thời gian, Kimikamo thấy rằng nỗi lo của mình là vô ích. Khi mình gặp một người nào đó thường xuyên, chơi với họ lâu rồi thì mình cũng chẳng còn có suy nghĩ gì về chuyện họ đẹp hay xấu nữa. Nhận xét "đẹp hay xấu" chỉ áp dụng đối với những người phụ nữ không quen biết và mới gặp lần đầu. Còn đối với bạn bè lâu năm thì Kimikamo ít khi nghĩ đến chuyện các bạn đó đẹp xấu thế nào.
    Còn chuyện "chuẩn của cái đẹp" thì mặc dù suốt ngày hình ảnh của các mỹ nhân trên báo chí, tivi đập vào mắt mình, Kimikamo vẫn bắt gặp trên đường phố hàng ngày những cô gái mà Kimikamo nhận xét là "đẹp". Bởi vậy cũng không lo chuyện vì "chuẩn" của mình bị đẩy lên cao mà mình không nhìn thấy những người xung quanh xinh đẹp nữa.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nói cái này... thừa quá hà! Trên đời có thiếu gì cô gái đẹp mà ko thích làm diễn viên, người mẫu. Bằng chứng là những cô gái đi thi... hoa hậu, tuy có người đậu người rớt nhưng đa số các cô vào đến vòng chung kết, cô nào cũng đẹp hơn người mẫu hết trơn, tròn trịa va đầy đặn chứ ko ốm nhom dẹp lép như mấy cô người mẫu (nhìn phát ớn chứ chẳng thấy đẹp gì hết! >_<)
    Thật ra, trên đời này có rất nhiều con gái đẹp (sow đọc trong một bộ truyện cũng có nhận xét như thế). Còn nhớ câu nói của nhân vật nam chính, một hoàng tử đẹp trai tài giỏi và tương lai hầu như chắc chắn sẽ làm vua: "Nếu ta muốn lấy một cô gái đẹp thì có lẽ suốt đời này ta không chọn được ai làm hoàng phi cả, vì người đẹp nhiều như sao trên trời. Ta muốn chọn một cô gái xứng đáng làm hoàng phi với một "vẻ đẹp" bên trong mà không cô gái nào có thể sánh kịp, đó mới là điều khó. Cả đời này ta nguyện chỉ yêu hoàng phi của ta. Khi chưa tìm ra nàng, ta sẽ tuyệt đối không lập thê thiếp".
    Trùi ui, lãng mạn.
    Cuối cùng hoàng tử yêu một cô gái rất... giống con trai, nhưng phải nói là "vô cùng đặc biệt", nhờ tính vị tha, sự mạnh mẽ, và vô vàn những nét đẹp bên trong các mà các cô gái yêu kiều bên hoàng tử ko thể thay thế...
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Nhưng cái này thì Angie biết từ hồi 15 tuổi rồi!
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nghe That''''s The Way It is - Celine Dion
    Tự hỏi: Vì sao phụ nữ thường đau khổ vì tình yêu?
    Tự trả lời:
    - Phụ nữ sống thiên về tình cảm. Những va chạm trong tình cảm dễ để lại dấu ấn hơn so với đàn ông.
    - Phụ nữ khi yêu thường cho rất nhiều tình cảm để mong được nhận lại thật nhiều tình cảm, quan tâm, chăm sóc của người kia. Một khi nhận lại ít hơn cho, thì dù ít hay nhiều cũng là một sự thất vọng.
    - Phụ nữ đặt gia đình, tình cảm ở vị trí trang trọng nhất trong trái tim, không phải là công việc và sự nghiệp như đàn ông. Chính vì vậy, một sự chấn động trong tình cảm sẽ để lại một hậu quả rất lớn trong tâm lý.
    - Và còn nhiều nguyên nhân khác....
    => Phụ nữ là như thế, đừng nên nghĩ đến chuyện thay đổi họ. Ai có thể đáp ứng được thì hãy yêu. Đừng yêu rồi làm người ta đau khổ.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 13/11/2006
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì, tự hỏi ko biết mấy người nghĩ được như Wing
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Câu này của FW chắc phải sửa lại rồi. Phải sửa lại là "Ai có thể đáp ứng được thì hãy nhận tình yêu của họ, còn không đừng có lửng lơ để rồi làm cho người ta đau khổ".
    Nói thật, chẳng thà được yêu rồi bị mất còn hơn... Chẳng thà người ta yêu mình không đủ (theo khái niệm của FW) còn hơn là thậm chí không yêu.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết mấy thứ, thấy bài này nên được quote lại để up nó lên.
    Tự hỏi: Tại sao hầu hết gót giày phải phụ nữ đều mòn hơn về phía trái? Điều này thể hiện rõ không chỉ ở các bà, các cô mang giày có gót cao và nhọn. Thậm chí ở gót thấp và bằng cũng y như vậy. Mà gót giày trái thì vẫn bình thường nhé! Hơ hơ! Kỳ quá! Phải tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này!
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Rất thích dòng chữ Thành viên rất tích cực, nhìn lại thì thấy mình đã viết 978 bài. Không muốn viết nữa, chỉ muốn mãi là Thành viên rất tích cực mà thôi.
    Hay là không đợi đến lúc topic của mình lên tới 100 trang mà là tổng số bài viết lên tới 1000 thì mình nên thôi sớm?
    Sức ỳ lớn.

Chia sẻ trang này