1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Miao cũng ko thích cái dòng chữ "Thành viên gắn bó blab blab blab" tí nào hết! Dài dòng và nghe dở hơ thế nào ấy!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm gì? --> Biết rõ.
    Mình muốn làm gì? --> Biết rõ.
    Mình cần làm gì? --> Biết rõ.
    Mình nên làm gì? --> Biết rõ.
    Vậy tại sao mình không làm điều nên làm? Bởi vì điều mình đang làm không giống với cái mình muốn làm, cái muốn làm thì không giống với cái cần làm và cái nên làm thì không giống tất cả.
    Vậy làm sao đây? Cứ như kế hoạch mà làm. Trời đánh mấy cái kế hoạch! Chúng không giống lắm với cái mình muốn làm và đang làm.
    Tại sao? Tại vì nếu mình làm theo kế hoạch thì bây giờ mình đã không còn là mình nữa! A, thì ra là vậy. Hừm....
    Tức là mình thì muốn mình giống robot nhưng mình không thể trở thành robot vì mình là con người? Phải vậy không nhỉ? Làm người cũng có cái hay cái dở của làm người mà. Ừm....
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tranquila nào Wing!!!
    Chuyện đâu còn có đó. Mấy vụ bị pressed lúc cận deadline rất hay xảy ra mà...Angie thì dạo sau này, mỗi khi bị deadline dồn sát nút thì tự nhiên lại cảm thấy bình tĩnh, bình thản và phớt tỉnh đến lạ lùng.
    Càng gần deadline, càng ung dung tự tại! (Cái tính này tốt lắm à nha, lúc gần sinh mà được vậy thì khỏe, )
    Tranquila!!!
    Hông sao hết đâu mà!
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Sự khác nhau giữa gửi một cái ecard với gửi một cái email là ở chỗ nào?
    Tự trả lời: Chắc là ở chỗ, nếu gửi một cái email, thì hàm ý là muốn người nhận reply lại cho mình. Email là một thông điệp hai chiều. Còn nếu gửi một cái ecard / một cái thiệp, thì hàm ý là người nhận chỉ cần nhận mà không cần thiết phải trả lời. Thiệp (hay ecard) là một thông điệp một chiều.
    Tự hỏi: Suy nghĩ trên có đúng hông ta?
    Tự trả lời: Ai biết!
    Tự hỏi: Có ai suy nghĩ giống mình hông ta?
    Tự trả lời: Thì đi mà hỏi mọi người.
    Tự trả lời: Thì đang hỏi rồi đó thui!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Miao hỏi: Sự khác nhau giữa gửi một cái ecard với gửi một cái email là ở chỗ nào?
    Angie trả lời: Email chúc mừng mà squeeze cái đầu mình ra được một câu chúc hay hay thì độc đáo hơn gửi cái ecard.
    Gửi cái ecard đèm đẹp, vui vui thì vui hơn là cái email cliché.
    Riêng Angie thì hiếm khi mở ecard. Công nhận mình lười dã man luôn!
    u?c spirit_of_wind s?a vo 23:42 ngy 03/01/2007
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao mà Angie nói đúng dễ sợ
    Có một dạo, em-be nhận e-card mà ko mở ra xem. Sau này chắc mọi người biết em-be ko mở nên ko ai thèm gởi nữa
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Pó tay!
    Miao cũng thế
    Nhưng Miao biết là không mở ra xem thì người ta sẽ biết, với lại, lời chúc mừ, phải mở ra chứ, nhiều khi ko phải là lời chúc thì seo?
    Do đó, chỉ một thời gian ngắn sau, tất cả ecard đều được xử lý.
    Bi giờ thì cái ecard nào Miao cũng mở ra xem hết. Đôi khi xem xong củm động wá chọn ngay một cái ecard thanks (thường có sẵn nút ngay phía dưới) để reply (nhưng hình như hơi bị hiếm khi).
    Ecard cũng đẹp lém á.
    Có đôi khi, rất thích xem ecard, nhất là của những ai... viết nhìu
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., Ủa hoá ra lại còn có chiêu không thèm mở Ecard nữa hả?
    Vậy ra kimikamo không gửi Ecard cho ai cũng có lý đó chứ.
    PS: Năm mới ăn chơi vui chứ em-be
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hí hí . Bởi vậy em-be thích cái câu "There''''s something. You don''''t understand" trong bài Nothing to lose dễ sợ.
    Số là vầy nè, hồi đó nhà em-be xài Dial-up. Và maman chỉ trả cho tiền điện thoại thôi. Tiền Internet em-be phải tự manage lấy
    Hu hu hồi đó còn là ét-vê. Ngồi mà chờ load được cái e-card thì..... lắm. Tháng nào cũng bị complain là tiền điện thoại cao ngất trời rồi. Mà hồi đó sao Internet đắt kinh dị luôn, 1 phút tới 180, mà còn chậm hơn rùa bò
    Ặc, mà dạo đó sao mình nhận được nhiều e-card thế nhỉ? Còn giờ xài ADSL mà sao hổng có cái nào
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 04/01/2007
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Topic Tự hỏi ... rồi tự trả lời... đây. Có người bị say nắng tìm không thấy nên FW đem lên giúp!

Chia sẻ trang này