1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhiều, chả hiểu sao Angie tìm cả 3 trang 3 lần mà không hề thấy!!!
    Úi, say nắng gì, nắng đâu mà say? Say...tình mới khổ chứ!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Năm nay mình đã bao nhiêu tuổi...
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    (Lanh chanh nhảy vô trả lời)
    Năm nay Angie 41 rồi ạ.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi mấy nhóc lanh chanh có biết cộng trừ không.
    Bình thường tuổi mụ thì đã 42 rồi. Chỉ là vì anh ấy hỏi tuổi Angie để tặng Angie viên kim cương có carat bằng số tuổi đó mà!
    Hị hị hị...đời nhiều khi đểu nhể? Khó nghĩ nhể? Làm sao trả lời cho đặng nhể?
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Nó đã cập nhật cái hình con mariquita cho mình chưa?
    Tự hỏi: Nó đã cập nhật cái chữ ký cho mình chưa?
    Tự trả lời: Vào topic này tự test để có câu trả lời nào!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Mình ghét con giề nhất?
    Tự trả lời: Con...nít.
    Tự hỏi: Tại sao?
    Tự trả lời: Đơn giản quá. Vì chúng nó là...con nít! Mình chỉ thích người lớn. Cả đời mình, mình chưa bao giờ là một đứa-con-nít-kiểu-con-nít cả.
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cho em mượn mẫu chút nhé ...
    Tự hỏi : Mình ghét con gì nhất ?
    Trả lời : Con gái ( nói chung luôn )
    Tự hỏi : Tại sao ?
    Tự trả lời : Con gái từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên ... không có ai hiểu được con gái nghĩ gì ( đv bọn con trai mừ nói )
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mấy bài trong này đa số toàn là "mẫu" này ko mà nhóc! (^_^)
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ừm không hẳn đâu em à, con gái cũng là con người, cũng có tình cảm, suy nghĩ và cũng có những motive tâm lý không khác nhau đâu. Chịu khó suy nghĩ một chút sẽ hiểu họ nghĩ gì, muốn gì và cần gì thôi.
    Cái khó là hiểu rồi thì có thể chìu theo ý họ hay không thôi. Bởi lẽ, cuộc sống còn nhiều điều đáng làm hơn là chỉ chạy theo con gái để cưa với cua. Hừm, dù sao thì hiểu phụ nữ cũng tốt, nhất là với những ai sau này làm việc nhiều với phụ nữ trong công việc như đồng nghiệp, khách hàng, đối tác... Dĩ nhiên trong môi trường công việc thì phụ nữ cũng suy nghĩ theo kiểu khác, không giống như trong cuộc sống cá nhân.
    Nói tóm lại, phụ nữ không phải là không hiểu được, vấn đề là ở mình, có thể chấp nhận được những điều mình hiểu được hay không.
    Mọi việc trong cuộc sống đều tùy ở mình cả mà thôi.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chắc LK đang không có ý nói về bà, về mẹ, về dì, về các cô giáo hay đồng nghiệp nhỉ, mà còn cay cú vụ cũ .
    Anh Hai à, sao con trai lại không hiểu con gái nghĩ gì chứ? Quan trọng là có đủ thương người ta để hiểu không mà thôi. Còn thấy nếu không hiểu, thì xin nói ngay rằng điều đó thể hiện tình cảm kia chỉ dừng lại ở mức thích, chứ chưa thương.
    Sau này LK sẽ thấy có những cô hiểu LK đến độ LK...lạnh xương sống , cũng như có những cô mà chỉ 1 cái hất đầu, 1 cái nhăn mặt, 1 cái ậm ừ, 1 tiếng thốt ra, etc. mà LK cũng hiểu ngay ý nghĩa của nó.
    Và, nhắc lại, với những người càng nhỏ tuổi, càng ít kinh nghiệm sống, càng ít kinh nghiệm...tình trường thì việc mìng hiểu người kia càng là dấu hiệu nhận biết mình thương một người đến đâu.
    Cho xin 100k đê! Khuyến mãi mới giá đó đấy!

Chia sẻ trang này