1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chị thì cho rằng bản thân mỗi con người luôn là 1 ẩn số, có khi chính người đó cũng không thể hiểu nổi, đừng nói gì người khác, nhất là...khác phái Em sẽ không bao giờ hiểu hết 1 con người chỉ có thể hiểu một chút xíuuuuuuuuuu, không bao giờ có thể hiểu cho đủ
    Hoàn toàn đả kích quan niệm của FW Có những người tưởng rằng mình có thể hiểu tất cả mọi thứ, và rồi 1 ngày nào đó họ chợt nhận ra là mình chẳng hiểu gì
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ý Wing và ý Blue giống nhau đó thôi. Nhưng cái khác là cái CHÚT XÍU của mỗi người là khác nhau.
    Wing hiểu người khác nhiều như vậy, chứ nhiều hơn, cũng chẳng gọi là nhiều. (Bao nhiêu mới đủ? Chút xíu vậy sao gọi là nhiều nổi?)
    Blue hiểu một người được một chút xíu, chứ ít hơn nữa, cũng chẳng gọi là ít được. (Là ít? Nhưng lòng một người dành để hiểu một người thật ra là nhiều lắm đó chứ?)
    Ý Angie chỉ muốn nói: Hí hí, tránh sa đà vào ĐỊNH LƯỢNG mà đánh nhau nhé. Còn nếu chính xác thì nên xác định rõ các level rồi hẵng...nhào vào đánh típ.

  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    You''re exactly right, Angie
    Box dạo này hơi buồn vì ko có ai đánh nhau hết
    Oánh nhau đê, zô zô hie hie hie
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khè, phải nói là box mấy bữa hôm nay không có ai nhào vô đánh nick mới là Blue nên hơi buồn, nhể?
    Ta cùng nhào vào đánh Blue, nhể?
    Nói thế chứ, sắp có đánh nhau to rồi. Angie chuẩn bị cho ''trận chiến'' này lâu nhắm rùi. Bảo đảo nảy lửa.
    Nick Angelika đánh nhau với nick Angst.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao cay cú thế! FW đâu có bảo là hiểu hết hay hiểu nhiều đâu, FW chỉ viết là không phải không thể hiểu được thôi, vì phụ nữ cũng là con người mà, cũng có tâm lý, hành vi, suy nghĩ... Chỉ cần chịu khó học hỏi và suy nghĩ là hiểu được thôi. Chứ hiểu hết thì ai mà hiểu cho nổi! Thế giới luôn vận động mà, kể cả những tế bào cũng đều đang vận động thì làm sao mà hiểu cho hết người ta.
    Thành ra đồng ý là không nên tự nhận mình hiểu hết, chỉ nên tự nhận là mình có hiểu chút đỉnh thôi. Đỡ hơn là không hiểu gì cả!
    Cũng giống như Angie nói đó, ý của Mizu ko khác lắm với ý của FW đâu!
    Chỉ là nếu "lỡ" hiểu rồi, thì có nên chìu theo ý người hay chìu theo ý mình thôi. Bởi lẽ, đàn ông thì cũng như phụ nữ thôi, cũng có những cái "cần, muốn, phải, nên". Đứng giữa lựa chọn một bên là "cần, muốn, phải, nên" của bản thân và "cần, muốn, phải, nên" của người khác là một điều khó khăn.
    Các cậu trẻ như linhkhuong thì phần lớn chạy theo cái "cần, muốn, phải, nên" của các nàng (lẽ dĩ nhiên giả thiết cần là anh chàng hiểu được cái nàng muốn đã), còn các anh già già thì không "thông minh" và "năng động" như các cậu trẻ được vì các anh này đã nếm cái opportunity cost của các cậu trẻ rồi ý mà.
    Lẽ dĩ nhiên sẽ có ngày các anh già thích cưa sừng làm nghé. Nhưng đến lúc đó tóc hoa râm, trán nhăn, bụng bự rồi, chỉ có thể làm trâu già thôi!
    Âu cũng là lựa chọn mà! Nếu muốn hiểu thì không thể không hiểu được.
    À quên, nhắn luôn với linhkhuong là đối với con gái, con trai cũng rất khó hiểu cho đến không hiểu gì cả. Thành ra em không cần phải lo các cô đi guốc trong bụng mình đâu! Trông thế, nghe thế chứ không phải thế! Hì hì... Chịu khó để ý đi, rồi sẽ tìm ra chỗ yếu của đối phương để tấn công ngay thôi. Con người không ai không có yếu điểm, chỉ là mình có đủ tinh để nhận ra không. À, điểm yếu thì không ai lộ ra cho mình thấy đâu, tốt nhất là nên tiếp cận để dùng phép thử, xem mức độ và loại reaction của đối tượng thì sẽ phát hiện ra yếu điểm thôi.
    Hừm, thấy tuổi trẻ tài cao như linhkhuong mà thích. Mình đến phát ngán với mấy trò này. FW đã không chơi trò đuổi bắt này từ lâu lâu lắm rồi.
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của FW đa số bài nào cũng chất lượng ...
    Em vote anh mấy lần rồi mà ko thấy khác gì hết . Cái vote là để làm gì vậy nhở
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em quá khen. Cái chức năng vote ấy dùng để trang điểm trang web thôi. Người ta chán chẳng chịu sửa! (có lẽ không thu được nhiều tiền quảng cáo thì phải!)
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi : Box LHP dạo này còn tranh cãi nữa hay chăng? Tự trả lời: Bọn họ đang chuyển qua nịnh bợ nhau
    Tự hỏi: Sao mà Linhkhuong em iu lại chỉ vote cho 1 mình anh FW?
    Tự trả lời: Vì nó thiên vị, nó trọng nam khinh nữ, nó vì tình bỏ bạn, nó đam mê nhan sắc FW, nó blah blah blah [cáu rồi nha ]
    Tự hỏi: Linhkhuong em về phe ai?Ở đây có 2 phe: chị, chị Angie, chị Miao, chị sweettaboo là 1 phe, còn lại là 1 phe [ ko kể thanlankon]
    Tự trả lời: Linh khuong tất nhiên sẽ về phe nào đông hơn, và xinh đẹp hơn
    Phải hông Linhkhuong Nói có đi dzài bữa nữa chị cho kẹo, kưng thích kẹo gì? kẹo mút nha, hay là kẹo dẻo, hay là kẹo chocolate
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @Angie: hĩ hĩ đừng oánh em tội nghiệp mình dồn máu tấn công Angst đi chị, em mới thấy bả lấp ló đâu bên topic trích lựm thì phải chẹp chẹp, Angie VS Angst, kẻ 8 lạng người nửa cân, trận đấu có 1 ko 2, mọi người mau tới coi kẻo hết hie hie, ko coi phí nửa cuộc đời, mà coi xong phí hết cả cuộc đời, chẹp
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Sao Wing dùng ''yếu điểm'' lẫn ''điểm yếu'' trong cùng đoạn văn, cùng văn cảnh, đọc kô hiểu?
    Tự trả lời: Tại vì.... <--- thôi đê đừng nhìu chiện, để Wing vô trả lời.
    Tự hỏi: Có mồm để làm gì?
    Tự trả lời: Để nói
    Tự hỏi: Vậy tại sao nhiều người muốn gì kô chịu nói mà cứ bắt đối phương phải hiểu mình?
    Tự trả lời: Tại mấy người đó mắc bệnh LƯỜI và RẮC RỐI HÓA sự việc.

Chia sẻ trang này