1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với Angie! Ha ha ha...... Đúng là tốt nhất không nên hiểu! Ha ha ha.....
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khà, bài viết trên chỉ nhắm vào các nick sau đây thôi: KP, Sweet, Wing và có thể là Kimikamo và em-be.
    Các nick kia thì miễn hiểu.
    @Blue: Lần sau có dọa gì thì dọa cho khéo. Hù dọa thế nào mà Wing ''khoái'' đến nỗi viết bài lặp đi lặp lại cái phương thức ''trừng phạt'' đó và lại còn cười hở hết cả răng mà khoái chí trên kia kìa.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Cái gì đây?
    [​IMG]
    Tự trả lời: Trái cam. Trái cam ghẻ.
    Tự hỏi: Nó bị gì thế? Ai làm gì nó thế?
    [​IMG]
    Tự trả lời: Cái củ cà rốt bên cạnh tỏa hơi ẩm làm trái cam bị lên ghẻ chứ gì! ​
    [nick]
    Sửa chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 05/06/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao hai vợ chồng nên ở riêng?
    Tự trả lời: Để có không gian riêng mà cãi vã nhau, xung đột nhau, để lục đục. Chứ phải ở chung thì mấy tầng ấm ức nó đội lên nhau, tội lắm. Cái gì cũng có thể giải quyết phần nào, nhưng nếu k được bộc lộ ra, không được có không gian riêng để giải quyết nó, thì tất sẽ đến lúc không có thể giải quyết được nữa.
    Lại nhớ ngày xưa có lần được an ủi rằng: Thôi, coi như có cái physical freedom, có thể thoải mái khóc.
    Ừ, câu đó an ủi mình nhiều lắm, dù rằng H k biết chuyện của mình. Ừ, ngày còn nhỏ, ngày xưa, mình còn không được phép khóc nữa. Mà, khóc là một phản xạ tự nhiên mà, có do lý trí điều khiển nổi đâu?
    [nick]
    Xóa chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 05/06/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Mình có nên chọn title cho 2 cái nick kia của mình hay không?
    Nửa muốn chọn, nửa lại sợ mình sẽ mang cái title đó suốt về sau này. Mình không muốn để cho trí nhớ mình có cơ hội dày vò mình về một khoảng thời gian nào đó...
    Title sẽ là gì cho Only liquor requires proof?
    Title sẽ là gì cho If you are not part of the solution then you are part of a problem?
    Title I promised myself to treat myself and visit a nearby tower: climbing to the top, I will throw myself off sẽ gắn vào nick nào?
    ...Thèm có lại trong người cái mạnh mẽ của suy nghĩ If you are not part of the solution then you are part of a problem...
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tạo một mô hình? : Phải sống hòa mình trong mô hình đó.
    Làm thế nào để tạo một mô hình hoàn chỉnh? : Giới hạn nó lại
    Mình có cảm tưởng là mình đang sống trong một mô hình đa chiều không giới hạn. Phải giới hạn, giới hạn bản thân và cái mô hình của mình lại. Không có đủ thời gian và công sức.
    Hừm, làm thế nào để viết cho tốt? : Đọc, đọc đọc và viết !
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Mình có biết nấu ăn không?
    Tự trả lời: Qúa biết luôn!
    Tự hỏi: Mình có cần trải qua một giai đọan dài học nấu ăn không?
    Tự trả lời: Không.
    Tự hỏi: Vậy sao mình làm được?
    Tự trả lời: Vì mình thông minh ngời ngời.
    Tự hỏi: Đáng lẽ phải post bài này lúc nào?
    Tự trả lời: Đáng lẽ từ tháng 11 năm ngóai. À không, đáng lẽ từ cách đây 4 năm.
  8. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ]
    "Biết nấu" và "nấu ngon" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Biết đọc tiếng Việt và biết đọc ra ý nghĩa của một bài viết là 2 điều hòan tòan khác nhau.
    Bài viết phía trên có target reader riêng, NLD cứ yên tâm mà bỏ qua bài viết đó.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 16/07/2007
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Cái quy định cho 1 người yêu cầu người khác không vào topic của mình lập post bài đâu rùi hén?
    Grrrr...

Chia sẻ trang này