1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sắp có HỘi chợ triển lãm nữ trang VN (16 - 20/11/2005). Trong Hội chợ này nghe nói là có thi thiết kế nữ trang nữa thì phải? Có ai đi không hen?
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 15/11/2005
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sow cũng quan tâm đến nữ trang há . Sweet nhớ hồi học cấp 3, giờ ra chơi đám con gái cứ thích ngồi kết mấy sợi dây đeo tay tặng bạn bè. (không bít lớp Sow có "xí xọn" vậy không? ) Sau buổi học cả đám lại hẹn nhau đi "lùng" các loại hạt đủ kiểu, đủ màu. Cách đây 4, 5 năm là vậy, còn bây giờ không hiểu sao Sweet chẳng còn hứng thú với mấy thứ này nữa, bình thường thì vòng lắc gì cũng tháo ra hết, chỉ mang mỗi cái đồng hồ đeo tay để xem giờ
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Tự hỏi: Gần 3.00 am rồi mà sao hai mắt mình tỉnh ráo?

    Tự trả lời: Chắc do trưa nay có ngủ nên bây giờ hết ngủ được rồi. Mấy năm nay làm gì biết ngủ trưa, tự nhiên trưa nay mệt quá làm một giấc đến 3 tiếng đồng hồ, kinh khủng thật !
    Tự hỏi: Ngày mai thi 3 môn, bây giờ không ngủ sao mai tỉnh táo làm bài?
    Tự trả lời: Huhu, biết làm sao được
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao từ hôm qua đến giờ mình vẫn không thoát khỏi được cảm giác bực mình và tức giận?
    Trả lời: Có lẽ vì mình đang cảm thấy bị người khác đùa cợt.
    Ưmm, mà chuyện này cuối cùng là gì chứ. Một chuyện nhỏ nhặt cỏn con nhưng có lẽ mình là người quá nhỏ nhen, tự ái và chấp nhặt. Mình đã đánh giá mình quá cao rồi. Mình không thể trầm tĩnh và lý trí trước mọi chuyện được. Mình cũng không hề rộng lượng như mình từng nghĩ.
    Chao ôi sao mà rắc rối quá, rắc rối quá.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Tự hỏi: Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn tâm trí ngồi post bài hàng loạt thế này?
    Tự trả lời: Stress thật rồi, không kiểm soát được Còn 1 tuần nữa thôi, cố lên, cố lên !
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Điều gì buồn nhất trên đời?
    Trả lời: Đó là yêu mà không được đáp lại.
    Tự hỏi: Điều gì đáng sợ nhất trên đời?
    Trả lời: Đó là yêu, được đáp lại, nhưng lại không biết điều đó.
    Tự hỏi: Thế điều gì là ngu ngốc nhất trên đời này?
    Trả lời: Là mình có trong tay thứ mình luôn khát khao, luôn yêu quý, nhưng không biết, để rồi vô tình, vụng về xoè tay ra, và làm rơi nó, để rồi nó vỡ tan vĩnh viễn
    Tự hỏi: Vậy thì phải làm sao cho đúng?
    Trả lời: Chỉ có cách mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, tự tin hơn, và cho người ta nhiều niềm tin hơn, yêu thương nhiều hơn, cố gắng hết sức, và rồi không bao giờ phải hối hận nữa.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: tại sao mình không thích những người keo kiệt?
    Trả lời: tại vì mình cũng thuộc dạng "kẹo kéo".
    Nghiệm ra một điều, hễ gặp người có tính xấu giống mình là tự nhiên cảm thấy không thể ưa nổi . Lạ thiệt, đáng lẽ "đồng bệnh tương lân" phải thông cảm cho nhau mới đúng chứ nhỉ.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới bít mình keo hả? Hơi bị mụn. Ta đây bít lâu lém lém rùi!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình liếc qua bên trái thấy số vote của mình tăng thêm 1, số sao thì giảm đi một chút. Lật đật rút máy tính ra bấm..bấm..bấm..bấm..
    Lạy Chúa lòng lành, con vừa bị dến thêm con một sao!
    Số mình không có phúc được 2,3,4 sao, toàn 5 sao với 1 sao . Sao mà chênh lệch dữ vầy nè?
    Tự hỏi: tại sao mình được cho một sao?
    Trả lời: bởi vì mình gây được ấn tượng với ai đó mạnh đến nổi người đó không tiếc công sức và thời gian vào tận profile để vote sao cho mình
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao cuộc đời lại đáng sống đến vậy?
    Trả lời: Vì nó chứa đựng quá nhiều điều thú vị , quá nhiều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
    Hôm trước sau một kỳ triển lẵm mệt mỏi, cả lab tổ chức một buổi party nho nhỏ. Rượu vang, bánh ngọt, tiếng cười nói rôm rả... Và rồi cuối cùng câu chuyện cũng đi về đề tài muôn thuở (đề tài gì thì chắc ai cũng biết).
    Một đứa bạn cùng năm với kimikamo chỉ ngồi im không nói gì mấy. Cả kimikamo cũng thế, bình thường mình và nó vẫn là những đứa ít nói. Đột ngột một tên khác hướng về phía hắn và bắt đầu phát pháo:
    _Này A., bạn gái của mày dạo này sao rồi? (dĩ nhiên đây là câu hỏi dụ vào bẫy, ý muốn hỏi đã có bạn gái chưa ấy mà )
    _Ưmm, vẫn khỏe bình thường. (thế là cá đã cắn câu)
    _Bạn gái mày mấy tuổi rồi?
    _...
    _Hử, nói đi chứ, giấu diếm hả?
    (thằng này nãy giờ không nói gì, chỉ uống thôi, không biết có cạy miệng nó được không)
    _33 tuổi
    (Hả...)
    Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía nạn nhân. Đạn bắn từ một hướng khác:
    _Thế mày năm nay bao nhiêu tuổi?
    _Ưmm..., 23
    _Quen lâu chưa, tao nhớ lúc trước mày bảo bạn gái của mày học cấp 2 mà?
    _Đâu có, lúc đó nó đã tốt nghiệp cấp 2 vừa vào học lớp 10 rồi.
    _Thằng này lạ thiệt, một là cực nhỏ, hai là cực...già, không có ở giữa hen..
    Cứ thế đạn pháo rền rền bắn tới tấp về phía A. . Rồi thì mọi người cũng bắt đầu chán nên tốc độ tấn công giảm xuống, và sau cùng là một viên đạn lạc:
    _Thế bạn gái mày già vậy chắc không còn độc thân đâu hả? (quá đáng, trêu chọc nhau kinh thế)
    _Ưmm.., ừa.
    Tiếng cười nói đột nhiên lắng xuống.
    _Đã...kết hôn rồi?
    _Ừ
    Ngay cả mình, vốn lúc đầu không để ý lắm đến câu chuyện này, cũng bắt đầu bị cuốn hút. Những người khác thì ngỡ ngàng trước phát hiện mới này.
    Liếc sang ông thầy, thấy mặt ổng giống như vừa bị ai cho uống thuốc lú. Làm việc bao nhiêu năm mình chưa thấy ông thầy mình mang khuôn mặt đần như thế bao giờ. Chắc ổng cũng quá bất ngờ trước học trò của mình.
    Sau những giây phút lắng đọng, bom đạn bắt đầu bùng nổ với sức mạnh gấp 10 lần hồi nãy:
    _Bà đó có ở chung với chồng không?
    _Có
    _Mỗi tuần gặp nhau mấy lần?
    _Khoảng 2,3 lần
    _Bà đó có con chưa?
    _Có
    _Bao tuổi?
    _Còn nhỏ lắm
    ...
    Câu chuyện còn dài nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây.
    Tối hôm đó đi về mình cảm thấy cuộc đời này thật là kỳ bí và lạ lùng biết bao. Thằng bạn hiền lành ít nói, vậy mà...Nếu nó không kể ra thì có ai ngờ được...
    Vậy thì còn có bao nhiêu điều không tưởng khác trên đời này mà mình không biết? Nghĩ đến đó tự nhiên thấy sờ sợ, mà cũng thấy cuộc sống thật thú vị biết bao.

Chia sẻ trang này