1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có cái hấp dẫn mà cũng có cái không hấp dẫn, ở đâu cũng vậy thôi đâu nhất thiết là phải trong hồ bơi đâu em-be.
    Có điều muốn biết hấp dẫn hay không thì trước hết phải NHÌN THẤY cái đã. Không nhìn được thì còn nói gì đến chuyện hấp dẫn hay không hấp dẫn.
    Trong khi đó, Kimikamo mà gỡ mắt kiếng ra thì tầm nhìn bị thu ngắn đáng kể. Có cái kiếng bơi mới này cũng đỡ quẻ, từ bi giờ mỗi lần đi bơi sẽ có hứng thú hơn.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    _Có 1 chữ cái.
    _Chữ gì?
    _Hổng biết nữa, nhưng sao tui có cảm giác, đó là chữ...
    _Chữ gì?
    _Chữ vitamin... D
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 01/07/2006
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao Kimi không đi mổ mắt mặc dù đã được tư vấn kỹ càng?
    Tự trả lời: Vì Kimi nhớ đến cái trick cua nhau thế này:
    Một chàng mới quen cô bạn gái nói với cô này:
    - Bạn bỏ mắt kính ra thử xem nhé!
    Sau một hồi ngúng nguẩy từ chối với lý do "không quen", cô bạn bỏ mắt kính ra. Chàng ta làm ra vẻ đắm đuối nhìn thật sát và nói:
    - Bạn bỏ mắt kính ra nhìn xinh ơi là xinh!

    Nhưng mà Kimi hơi quên là các cô thì không đòi các anh tháo kính ra để kiếm cớ khen các anh xinh bao giờ.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chiêu cưa này cũng ngộ đó . Nhưng mà nói "Em bỏ mắt kiếng ra nhìn xinh quá" cũng chẳng khác nào ngụ ý: "Em đeo mắt kiếng vào trông xấu tệ"
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cho nên, ăn thua là ở chỗ các anh chàng sẽ cố hết sức để verse cái ý này sao cho ra một câu nói không gây phản cảm cho cô nàng kia.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao Kimikamo giảm 2 kí so với cách đây 3 tháng?
    Tự trả lời: Dạo này Kimikamo rất hăng say tập luyện thể thao, xe đạp, bơi lội... nên lượng cơ bắp tăng 2 kg, lượng mỡ giảm 4 kg, tính chung lại thành ra giảm 2 kí
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao Kimi đo được lượng cơ bắp và lượng mỡ hay vậy
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lại khoe. Khoe trong PM riêng cho Angie không đủ, giờ lại ra đây quảng cáo.
    Tự hỏi: Tại sao mình tăng 2kg trong vòng 3 ngày?
    Tự trả lời: Vì từ trưa thứ Bảy tuần trước đến chiều CN mình đi chơi nên ăn hơi quá đà. Về nhà lại tiếp tục giữ mức ăn ấy nên nhanh chóng tăng cân. Quyết tâm giảm 3kg trong 5 ngày tới!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: chuyện gì vừa mới xảy ra thế này?
    Tự trả lời: TTVN vừa mới bị lỗi gì đó, và tất cả các khung cửa sổ đều đóng lại, bài viết bị xoá bỏ. Ý trời! Tôi ko định chống lại ý trời một lần nữa. Tôi ko viết nữa.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi:
    Kimikamo thường nán lại trước tivi sau mỗi trận đá bóng để làm gì?
    Tự trả lời:
    Để xem các cầu thủ trao đổi áo!
    Kimikamo rất thích cảnh các cầu thủ đến dụ khị nhau đổi áo. Mỗi khi xem Kimikamo lại tự hỏi các cầu thủ lựa chọn đối tượng để đổi áo như thế nào nhỉ? Hậu vệ đổi áo cho hậu vệ, tiền đạo đổi áo cho tiền đạo? Hay là cứ thích ai thì chạy lại nịnh nọt vài câu rồi xin đổi áo?
    Cảnh đổi áo còn có một nét hấp dẫn, đó là được chiêm ngưỡng thân hình tuyệt vời của các cầu thủ.
    Không to đùng đến phát khiếp như các lực sĩ cử tạ, cũng không quá nhỏ như các vận động viên chạy đường dài. Theo Kimikamo thì thân hình của các cầu thủ bóng đá là vừa đẹp nhất. Các cơ bắp rất rõ ràng và đều đặn vì khi đá bóng toàn thân đều vận động mà. Cả người săn cuồn cuộn, không có một chút mỡ thừa nào nhé.
    Trong mùa World Cup này Kimikamo bầu chọn Neved của Czech là cầu thủ có thân hình đẹp nhất. Khiêm tốn về chiều cao nhưng thân hình cực kỳ săn chắc, các cơ rất đều và đẹp. Cả người cứ như là đúc bằng thép ấy, không thấy một gợn mỡ nào, tài thật.
    Cách xử lý đối với cái áo đẫm mồ hôi (và dĩ nhiên là...mùi cơ thể) vừa đổi được ở mỗi cầu thủ cũng khác nhau. Có người thì khoác lên vai, có người thì buộc ngang lưng. Nhưng có lẽ ít người được như Zidane trong trận gặp Bồ Đào Nha. Sau khi bị Figo tiến lại nói dăm ba câu rồi dụ đổi áo, Zidane nhận được chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Figo. Ngay lập tức anh chàng tròng ngay chiếc áo màu nâu đỏ vào người rồi tung tăng đi dạo khắp sân mừng chiến thắng.
    Trước giờ không thích Zidane lắm, nhưng qua hành động đó Zidane đã ghi điểm trong lòng mình không ít. Cứ thử tượng tượng một chiếc áo ướt mèm và dơ bẩn (té lăn lộn trên sân cỏ làm sao mà sạch được) của người khác mà tròng vào người mình xem, gớm chết đi được ấy chứ.
    À nhắc tới mới nhớ một chuyện dễ nổi sùng. Hôm trước Kimikamo vào tiệm ăn. Cả tiệm đông nghẹt người, chỉ còn một chỗ trống, thế là Kimikamo vào ngồi ở đó, kế bên một bà kia.
    Được khoảng 5 phút thì bàn bên kia ăn xong nên có nhiều người đứng dậy, thế là bà đó liền xách đồ đạc sang bên đó ngồi.
    Lúc đó Kimikamo có cảm giác giống như mình mắc bệnh truyền nhiễm hay gì đó nên bị người ta xa lánh. Lật đật nhìn lại mình xem có gì lạ không. Hoàn toàn bình thường, áo quần bình thường, không chải chuốt mà cũng không luộm thuộm. (Ghi chú: Kimikamo lúc nào cũng sạch sẽ nên không có vụ bốc mùi làm cho bà kia không chịu nổi đâu nhé).
    Nghĩ chắc là bà đó chỉ dời sang bên kia cho rộng rãi thoải mái hơn thôi, nhưng mà tự nhiên sao lúc đó vẫn thấy kỳ kỳ thế nào.

Chia sẻ trang này