1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không những tốt (nhất) mà còn mất vệ sinh nữa, nhỉ?
    Hừ, nói thế thì người ta cứ tiếp tục xài khăn mặt đi, ai xài khăn giấy làm gì? Chưa kể, technically speaking, BVS hiện đại rất tiện lại, không gây ra những hậu quả khôn lường.
    Khuyến khích Kimikamo lấy vợ để mở mang kiến thức y tế! Grrr...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., cảm ơn lời khuyên của Angie. Kimikamo cảm thấy chưa cần phải mở mang kiến thức y tế lắm.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ầy, con trai mà "ham hiểu biết" thấy sợ, cái gì cũng tìm hiểu hết. Không ngờ chỗ này mà Kimikamo cũng tham gia góp chuyện được nữa, pó tay!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Umm, sow hình như chưa bao giờ xài vải mùng hết. Hình như từ lần đầu tiên sow biết "nó là cái gì" thì đã có BVS rùi. Nhưng sow là trẻ "nhớ rất dai" mà lị, sow nhớ hùi đó sow có thấy mẹ quấn vải mùng (thậm chí bi giờ hình ảnh xếp như thế nào vẫn còn nhớ như in), nên có "hiểu biết" về vụ... vải mùng
    Nhưng hùi đó ko có mấy cái "siêu thấm" đâu, nên cũng khổ sở lắm lắm luôn á, nhất là sow (nỗi khổ ko tiện nói ra ). Đúng là bây giờ sướng hơn hùi đó thật!
    Về vụ "đem cái gì" thì Angie nè, có thể chọn đem theo "rất nhiều vải mùng" được mà, nhỉ? Ko cần phải có quần lót đâu, dùng vải mùng làm... quần lót luôn cũng được (quấn quanh á!). Thật sự mà nói, quần lót ko quan trọng, có thể dùng... lá cây, loại khá dài, chắc, hơi to bản, dẻo (để ko bị... gãy khúc) và dây rừng quấn quanh là cũng okie rùi, ko cần quần lót.
    Vẫn là 1 món đó Angie
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie hoàn toàn không đồng ý!
    Vậy ra SOW lại thuộc nhóm những người tin rằng đàn ông tuổi
    Kimi (xin lỗi Kimi cho hỏi tí: Kimi mấy tuổi rồi?) không nên biết kỹ càng những loại thông tin đó à?
    Angie căm thù nhất là những thằng đàn ông làm như mình thanh cao lắm mà không thèm "bẩn đầu" dính dáng đến cái những chuyện như vầy!
    Xin lỗi phải chửi thề vài tiếng nhé SOW!
    Chúng nó không có mẹ hay em gái à? Hay chúng nó mai mốt không chăm vợ lúc vợ đẻ (đẻ con của chúng nó ấy!)? Lúc y tá nói chuẩn bị BVS cho vợ thì làm gì? Hay là lúc phải thay BVS cho vợ thì làm gì? Nhờ mẹ chồng à? Hay hớm nhỉ? Hay là nhờ thẳng mẹ vợ cho tiện, vì cái con đàn bà vừa đẻ xong kia là con của mẹ vợ mà? Grrr...
    Nên biết. Cần biết.
    Mọi người đàn ông, gồm cả Kimi. (Biết chuyện phụ nữ ấy!)
    Mọi phụ nữ, gồm cả Angie và SOW. (Biết chuyện đàn ông ấy!)
    Biết những chuyện đó không xấu. Không biết mới là đáng xấu hổ!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Chài ui, nói đùa mà! Không ngờ Angie phản ứng dữ vậy! Angie ko thấy cái mặt cười thù lù ở đằng sau sao? Hichic
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Angie nhưng sự thật thì em-be phản ứng như SOw. Nhớ có lần em-be và mấy người bạn cả nam lẫn nữ vào Zen Plaza, tới khu vực bán đồ lót phụ nữ thì em-be mắc cỡ quá kéo cả nhóm đi vòng ngược lại thay vì đi tiếp cho tới thang máy như các tầng bình thường
    Thật sự thì lúc thấy Kimi hỏi em-be cũng phì cười, thấy chàng này sao mà "bạo" quá (suy nghĩ bảo thủ, nhỉ )
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 15/07/2006
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW chẳng thấy có vấn đề gì cần ngại ngùng cả. Đơn giản là vì FW biết rõ mấy chuyện phụ nữ này vào năm lớp 8 á (hic năm đó mình 13 tuổi!). Đơn giản là vì đến tuổi đó mình cảm thấy quan tâm đến những vấn đề này và ngồi mày mò đọc sách ý khoa về sinh lý, cơ thể học và một vài bệnh lý thông thường. Ấy là còn chậm đấy. Ở Đức bọn trẻ con đã học về thụ tinh, tinh trùng, kinh nguyệt,... từ năm lớp 4 cơ, tức là hơn mình ngày xưa những 4-5 tuổi. Quan điểm riêng của FW là chuyện giáo dục sinh lý nên làm sớm. Đó là chuyện đúng đắn, không có gì ngại ngùng cả.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rõ ràng cũng là bài viết này, nhưng không phải là từ "bạo" mà là một từ khác .
    Em-be cẩn thận từng từ một khi nói về Kimikamo như vậy sao, hì..hì..
    Từ em-be dùng hôm qua hay đó chứ, Kimikamo thích từ đó, sao còn sửa lại làm chi vậy?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Cái avatar của mình có nghĩa gì? Tại sao ngày xưa mình lại chọn nó?

Chia sẻ trang này