1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi...rồi tự trả lời...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi xuaan20, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giùm: tại nó là avatar có sẵn và lạ lạ (xương rồng mà đòi đánh đàn, còn đội nón cao bồi nữa ) nên Angie chọn nó
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm...
    Có lẽ là vì nó là xương rồng (gai góc) và đội nón cao bồi (bạo lực.) Ghitarra thì dĩ nhiên là hay hơn hẳn piano rồi...
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Thực ra những ai là mod của box này, nắm password có thể chỉnh sửa, xoá bài của box này?
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., cái đó mà cũng phải hỏi nữa sao? Box LHP nhà mình có 2 mod là Sow và O-O.
    Chỉ có 2 người đó có quyền chỉnh sửa bài viết thôi.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Angie hỏi chi vậy? Có gì cần sửa chữa hay xóa hử? Cứ nhắn cho sow là được rùi. Sẵn lòng phục vụ!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi:
    Tại sao sáng nay Kimikamo mở cuốn sổ Nhật ký ra viết?
    Tự trả lời:
    Hôm qua Kimikamo nhận được một nhiệm vụ phải hoàn thành vào giữa tháng 10. Một nhiệm vụ mà Kimikamo cứ nghĩ đến tháng 4 năm sau mới phải làm.
    Vậy là kế hoạch của mình từ đây đến giữa tháng 10 phải có sự thay đổi lớn. Ít nhất từ bây giờ đến lúc đó cũng phải dành ra trung bình mỗi ngày 1-2 tiếng. Điều đó có nghĩa là quỹ thời gian của mình cần phải được sắp xếp lại, sao cho dôi ra được chừng ấy thời gian.
    Ưmm.., thật khó nghĩ...
    Những lúc như thế Kimikamo lại lôi Nhật ký ra viết, hệ thống hóa lại các dữ kiện và yêu cầu, những thuận lợi và trở ngại...
    Sau khi viết xong thì thấy tình hình cũng không đến nỗi, mình vẫn còn có khả năng sắp xếp được. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy là mình có thêm một sự kích thích cần thiết để cho cỗ máy trong người chạy tốt hơn.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow cũng hay làm như vậy, khi đăng kí quá nhiều cua học mà lại có quá nhiều công việc phải làm => phải sắp xếp thời gian chi li thấy ghê luôn! Sow hay làm kế hoạch theo từng tuần rồi điều chỉnh lại theo từng ngày.
    Nhưng thường sow hay viết về những dự định, mục tiêu cần đạt được trong tương lai gần, và (có thể) cả tương lai xa hơn.
    Nhưng làm sao có thể gọi một cuốn như thế là "Nhật kí" được nhỉ
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À mục đích ban đầu của cuốn sổ đó là dùng để viết Nhật ký, nhưng mà thực sự là Nhật ký thì chỉ có vài ba trang thì phải. Còn lại là đủ thứ linh tinh lang tang mà Kimikamo góp nhặt từ khắp nơi.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi: Tại sao cái bài trong box Giải trí của mình bị măm măm không lời giải thích?
    Dù gì mình cũng mất công type mà!!!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bị măm măm vậy? Hic, Angie nói khơi khơi kiểu đó mắc công có người lại lôi sow ra... toà án mod cho coi. Tại TTVN bị khùng, đúng ko? Ko liên quan gì đến mod đâu nhé!

Chia sẻ trang này