1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi

    Who am I ???
    Tại sao mình lại sống trên cõi đời này ???
    Những gì mình làm từ trước đến giờ được cái gì ???
    Ai là bạn của mình ???
    Mình yêu ai ???
    Có ai đó yêu mình không ????
    Tất cả những câu hỏi trên đều không thể trả lời được .........
    Tôi thật vô dụng

    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 24/04/2002 11:59
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu đâu phải không có những lúc sai sót để rồi nói lời xin lỗi nhưng cái chính là một khi đã yêu nhau có nghĩa là ta đã suy nghĩ rất chín chắn và hiểu rõ được tình cảm của mình mới nói lời yêu vì vậy đừng bao giờ thay đổi tình cảm của mình,rồi đến khi chia tay chỉ nói lời "xin lỗi" là xong.Chính vì vậy trong tình yêu không có chỗ cho từ "xin lỗi".ý nghĩa của câu nói này là như vậy đấy!Ta phải biết "trân trọng" tình cảm của mình và cũng phải có trách nhiệm trong lời nói của mình,nhất là trong tình cảm.
    Một người bạn của mình đã từng nói :
    Bạn đã bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn,mà người đó không phải là của bạn?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng, điều nào đau lòng hơn:nói về một điều rồi sau dó ước giá như bạn đừng nói,hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói?!
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói,có thể họ sẽ làm bạn đau lòng.Nhưng nếu bạn không nói,bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều,đơn giản vì bạn sợ họ không quan tâm đến bạn nhiều như thế,hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?
    Bạn đã bao giờ để ý rằng,cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt?Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì ...Vì không ai đợi bạn được mãi mãi ...
    Bạn đã bao giờ để ý rằng,chúng ta thường nói dối vì chúng ta sợ người khác biết điều gì đó về chúng ta,nhưng mỗi khi chúng ta nói một lời nói dối ,những thứ chúng ta sợ lại càng tăng lên.
    Và một người bạn khác lại nói :
    bm từng để ý rằng mình bao giờ cũng nhớ người đó nhưng người đó không bao giờ xuất hiện bên mình
    bm từng để ý thà mình đừng nói để bây giờ chẳng biết đúng hay sai
    bm thấy rằng những điều mình cho là quan trọng nhất luôn là khó nói nhất
    bm thấy rằng mình sợ nói yêu mến người đó vì mình chưa chắc làm cho ngươi đò được vui không chừng không nói ra còn đỡ đau khổ hơn
    bm thấy rằng quan tâm một người quá không chừng mình sẽ mất những gì mình muốn có và mất luôn cả những gì hiện nay mình đang có.
    bm luôn thấy rằng đời rất khó cần có nỗ lực không ngừng, chỉ cần có 1/1000000 cơ hội bm vẫn thực hiện chỉ sợ rằng 1/1000000 cũng không có
    bm thấy rằng mình đôi khi chúng ta cần phải nói dối vì mình sợ không chừng người khác sẽ biết nỗi lo của mình và càng lo lắng hơn mình.
    cuối cùng bm thấy rằng: Mình khờ thiệt!
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    - rất nhớ người ấy dù rằng có thể cho là bên cạnh mình dù gần có thể không là của mình
    - Không gì hối hận hơn khi mình không nói để rồi sau này muốn nói cũng không bao giờ có cơ hội.
    - thấy rằng điều đau khổ nhất luôn là điều khó nói nhất, điều khó nói nhất luôn là nói yêu một người.
    - Bao giờ mình cũng ngại nói dù biết rằng không nói mình sẽ đau khổ và không chừng người kia cũng đau khổ như mình. nhưng cái quan trọng là chắc gì mình nói ra sẽ làm được những gì cho người ấy vui.
    - không ngại quan tâm họ quá nhiều vì đơn giản họ vui mình cũng vui, và niềm vui lớn nhất luôn là nhìn thấy nụ cười mà mình yêu thích thì còn gì bằng còn chuyện người khác không quan tâm mình có hay không không quan trọng.
    - cuộc đời luôn có nhiều bất công nếu mình không cố gắng mình sẽ chẳng có gì cả..... Nhưng những cố gắng không mang lại chút hy vọng gì thì con người rất dễ bỏ cuộc, buông xuôi. Nhất là những chuyện mình không có khả năng nắm bắt và sửa đổi gì vì nó quá xa tầm tay của mình, mình chỉ có thể chấp nhận và mình có nên tiếp tục cố gắng thay đổi chuyện có thể sự chờ đợi thật sự là cả một đời..... một đời chờ đợi quả thật không dễ tí nào.
    - Đôi khi chúng ta cần phải nói dối điều gì đó để dấu nỗi sợ của mình, vì nỗi sợ của mình không phải là tự nhiên có được cả. Mỗi lời nói dối càng làm tăng nỗi sợ nhưng cũng chỉ có nói dối mới là thứ ta tin tưởng là ta không sợ. Và bm thấy rằng mình đã chiến thắng nỗi sợ trong lòng mình vì mình luôn có hai chữ bao giờ cũng lớn hơn nỗi sợ của mình. Niềm Tin, sự tin tưởng vào bản thân mình và người khác, trước, bây giờ, sau này vẫn thế.
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ mãi là cuộc sống,những điều bạn nói có lẽ sẽ mãi mãi đi theo bạn,cũng có thể những điều không dám nói,sẽ làm bạn tiếc nuối khôn nguôi.Thực tế đời sống khi ngoảnh mặt đi,mỗi người sẽ theo 1 phương hướng khác,không ai biết trước tương lai sẽ ra sao khi quyết định 1 điều gì.Làm chuyện gì cũng phải có 1 cái giá và quan trọng là bạn có chịu đi trả hay không
    Khi sánh vai cùng nhau,rõ ràng là muốn nắm lấy tay đối phương nhưng sau cùng chỉ khẽ chạm vai
    Khi cả 2 nhìn nhau đắm đuối,rõ ràng là muốn ôm đối phương vào lòng và khẽ nói những lời yêu thương nhưng sau cùng chỉ khẽ cốc đầu nhè nhẹ và nói 1 câu buâng quơ
    Khi xảy ra sóng gío,rõ ràng là muốn hỏi cho ra lẽ và níu kéo mọi thứ nhưng sau cùng lại cười chúc em vui vẻ và nén lòng quay đi
    Khi gặp lại,rõ ràng mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp cho 1 lần tái hợp nhưng sau cùng cũng để cơ hội lặng lẽ trôi qua
    vì............. tôi biết mình sẽ không dành nhiều thời gian quan tâm tới bạn gái
    vì............. tôi biết tôi không phải là một người bạn trai tốt
    vì............. tôi biết cô ta sẽ không được cưng chiều khi bên tôi
    vì............. tôi biết cô ta không ngại đến với tôi dù không được yêu thương chăm sóc tận tụy
    và.......chính vì cô ta không ngại cho ra mà tôi không dám nhận vào
    vì............. tôi muốn trông thấy người mình yêu thương được vui vẻ hạnh phúc,đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi
    Veno's member
    www.venovn.com
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều đã nói lên suy nghĩ của mình và đó đều là những gì bản thân chung s ta thường nghĩ đến và trân trọng.Vây:
    Bạn đã bao giờ cảm thấy đau lòng khi ngồi cạnh người bạn yêu thương nhưng biết rằng bạn sẽ phải xa người ấy,thật xa?
    Bạn đã bao giờ do dự khi phải chọn lựa giữa tình cảm và tương lai,với những gì mà bạn đã muốn thực hiện từ lâu,giờ đây đang có thể trở thành sự thật nhưng với điều kiện phải hi sinh tình cảm hiện tại của mình?
    Bạn đã bao giờ lo lắng khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có được những người bạn thân quanh mình?
    Và bạn đã bao giờ thực sự cảm thấy trớ trêu và đau buồn khi biết rằng người bạn rất hận nhưng trong lòng mình thực sự vận thương yêu không?
    Đó là những điều thật đau đớn khi ta buộc phải chọn lựa,phải suy nghĩ vì ta và vì người khác?
    Yêu 1 người là 1 thói quen,yêu trộm một người cũng là 1 thói quen,khi mọi chuyện trở nên quen thuộc,ta cảm thấy rất tự nhiên,ngay cả việc ta đang lừa đối chính mình cũng không biết.
    Yêu 1 người là 1 vết thương,yêu trộm 1 người cũng là 1 vết thương,vết thương càng sâu ta cảm thấy càng đau,nhưng khi vết thương đã lành thì nhìn lại nó ta thường tự nhủ....nó cũng không sâu lắm mà!
    Do đó,hãy đứng lên và cho tình yêu 1 cơ hội và cũng chính là cho mình 1 cơ hội.

    Veno's member
    www.venovn.com
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 23/05/2002 14:42
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi không được ngon giấc .Không thể nào ngủ trước 2h sáng được . Chả hiểu vì sao ?? mọi thứ cần phải quên đã cố gắng quên hết và đã .. .thành công .Nhưng cái cảm giác đơn độc về đêm khiến tôi sợ ............ tôi sợ khi giậc mình thức giấc , ngồi thu gối trong bóng đêm , mắt nhìn vào một điểm cố định , đầu thì trống rỗng .... cứ thế cho đến sáng . Cái cảm giác đáng căm ghét này tôi không cách nào xóa bỏ được . Tôi cần lắm một người bên cạnh ngay lúc này , cần một cái nhìn khiến tôi có thêm nghị lực , cần một giọng nói khiến tôi ngon giấc .....................
    Tôi phải làm gì bây giờ đây . Ban ngày tôi có thể tự chủ được .Nhưng đêm về thì sao đây ????? Tôi điên mất .........
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Dù biết tình yêu là đau đớn, dù biết cuộc sống là nhiều vất vả, thế nhưng mỗi người đều phải đối diện với nó. Đôi khi cũng tự hỏi mình vì sao phải tiếp tục học lên nữa trong khi mình đã có thể có được một công việc thật tốt đẹp ở SÀi Gòn? Đôi lúc cũng thấy thấm mệt khi mỗi ngày có quá nhiều việc để đối diện mà ko biết dùng cái gì để trốn tránh hoặc quên đi. Thi thoảng vẫn thấy tim đau nhói khi gặp lại một người, nghe lại một bài hát yêu thích mà ngày xưa vẫn thường chia sẻ cùng nhau. Thế mới biết, mình chỉ cảm thấy đau lòng khi mình vẫn còn tình cảm với người đó. Như một ai đó đã nói, ta thường làm tổn thương những người mà ta yêu quý. Nếu buổi sáng nào thức dậy, thấy tim mình vẫn còn biết vui buồn, biết rung lên những nhịp bất thường, thì hãy vui vì điều đó, bởi lẽ những trái tim dường như đã ít rung hơn trong cuộc sống nhiều bộn bề này rồi. Dẫu biết rằng mỗi lần tim đau đớn là một lầnkhổ sở để tìm quên, nhưng đó cũng là cái giá để mình trưởng thành lên hơn. Quan trọng nhất là đừng tự dối mình, dù bề ngoài mình có thể dối gạt cả thế gian.
    Uyen
    Được sửa chữa bởi - Nhuuyen vào 30/05/2002 09:11
  8. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Tôi tự hỏi... hỏi chính cái bản thân này...
    Ngươi thật ngu ngốc có đúng không?? Ngươi đang đày đọa thân xác này đúng không?? Ngươi có biết ta mệt mỏi vì ngươi không...??
    Ngươi khờ lắm...ngươi hút đầu vào bức tường t/iu cao và chắc thế kia, ngươi không sợ chết sao... đó, thế đó, cuối cùng thì ta và ngươi ... còn sức lực đâu mà suy nghĩ chứ...còn energy đâu mà cố với chẳng gắng... ta ghét ngươi... ta ghét ngươi...


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm gì đó, đang lướt web, đang chat hay đang mail cho người mình yêu dấu...? Thời gian trôi qua và âm thầm đem lại cho bạn điều tuyệt vời nhất, đó là cuộc sống... Cuộc sống có niềm vui tưởng như bất tận, cuộc sống có những nỗi buồn không thể lãng quên. Tôi nghĩ nổi buồn cũng thật giá trị, vì qua nó, ta biết được niềm vui quý giá biết nhường nào... Cuộc sống chỉ tồn tại khi chúng ta ở bên nhau, dù là chỉ một giây trước còn xa lạ, hay vài giây nữa lại sẽ chia tay. Chia sẽ với nhau khi bên nhau, nhớ mãi về nhau khi xa nhau, cảm ơn thời gian đã cho chúng ta gặp nhau, để rồi có lý do để làm việc đó...
    Veno's member
    www.venovn.com
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sự vật chung quanh mang hình dáng màu sắc như thế nào ? Tại sao hình tròn lại ???..tròn ? Tại sao màu trắng lại ???. trắng ????
    Tất cả những sự nhận thức đó đều do ba mẹ , thầy cô dạy dỗ chúng ta , được truyền nối kế tiếp qua bao thế hệ . Có bao giờ ta tự hỏi tại sao như thế không ??? Đâu là câu trả lời ?
    Tôi đem thắc mắc này hỏi cô tôi năm tôi 14 t .Cô ??odịu dàng??? ??????cốc mấy cái lên đầu tôi và bảo rằng dở hơi . Lại tiếp câu hỏi này năm tôi 18 . Thầy tôi suy nghĩ hồi lâu và nói : phải biết chấp nhận mọi sự . Cũng như chấp nhận những câu hỏi không có lời giải đáp . Giống như bên Triết cứ xung đột nhau bởi câu hỏi ??ocái nào có trước??????..
    Những suy nghĩ áp đặt như thế có tốt không ? Khi mọi người bị ảnh hưởng bởi nhận xét ban đầu thì cái suy nghĩ ấy nó cứ ám ảnh người ta rất lâu , con người có một nhược điểm là nếu không đụng chạm đến quyền lợi riêng tư của mình thì cứ khư khư bám chặt những tư tưởng như thế .
    Chẳng hạn Đức thời chiến tranh cứ cho mình là dân tộc Thượng Đẳng . Được ve vuốt tự ái dân tộc + chương trình mị dân khéo léo -à nhân dân Đức lại nghĩ đấy là sự thật ???.. Thời đại bây giờ đã khác .Nhưng một số người Đức vẫn không thể nào quên được ??oquá khứ??? .Bên Đức vẫn có tình trạng phân biệt như thế .Người châu Á bị đối xử rất tệ .
    Quay sang bản thân mình cũng thế , mình ít nhiều cũng đã từng có những suy nghĩ phiến diện như vậy . Đã hơn một lần mình có suy nghĩ không tốt về những ngườI bạn mới quen , để rồi phải hối hận vì những sai lầm như thế ???..
    Để đánh giá một con người , cách tốt nhất có lẽ phải tiếp xúc một thời gian , dài hay ngắn thì tuỳ mỗi ngườI tự nghĩ là có thể hiểu được chưa .Cái chính chúng ta có thể chấp nhận tìm hiểu hay không .Hay chỉ giao tiếp theo kiểu ??osơ giao??? ???.
    Trên Net , để đánh giá một người , ngườI ta dùng phương pháp Vote .
    Tôi được 23 người Vote có nghĩa là trong 50.000 nick thì có 23 nick vẫn rất quan tâm đến tôi , đồng cảm với tôi và thường xuyên suy nghĩ về tôi . ???.
    Người ta thường nói có một người quan tâm đã rất vui sướng , đằng này tôi có đến khoảng 20 người quan tâm thì phải gọi là thật hạnh phúc .Nghĩ đến những người lo lắng cho mình , lòng tôi lại cảm thấy ấm áp . Lại tiếp tục đứng lên sao bao vấp ngã .
    Tôi lại đứng vững trên đôi chân mình .Nhưng hiện giờ trái tim tôi như thế nào ? Tâm hồn tôi như thế nào ? Nó đâu thể nào bình yên sao bao biến cố ?
    Sống bằng lý trí đau đớn lắm. Chần chừ mãi cũng đã đến ngày phải quyết định . Tôi có hối hận không ??? Tôi không hối hận , những mất mát đã qua giúp tôi hiểu rõ trái tim mình. Tôi chỉ có thể mãi mãi là kẻ cô độc . Một sự thật đau lòng . Nhưng phải chịu như thế ???..
    Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này