1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nhân duyên là gì ? Theo triết lý nhà Phật chuyện gì cũng có nhân quả . Làm điều gì dù thiện hay ác cũng có cái quả của nó .Không sớm thì muộn . Không kiếp này thì cũng ???kiếp sao .
    Để gặp nhau giữa biển người rộng lớn cũng là phải có duyên . Để là tri kỷ của nhau cũng đâu ngoài duyên phận .Tri kỷ đâu chỉ hiểu là được ? Còn phải biết chịu đựng nhau , có lòng kiên nhẫn vô bờ bến và đặc biệt là phải thấu hiểu người kia còn hơn bản thân mình ???..
    Còn để sống bên nhau ??? Gặp nhau , yêu nhau chưa chắc có thể sống với nhau , không là duyên thì là nợ . Nợ nhiều quá kiếp trước chưa trả đủ , con cái trả không kịp thì kiếp này lạI tiếp tục trả nợ ???.
    Nợ cũng có nhiều cái : nợ tình , nợ đờI . Nợ đời đôi lúc phảI trả cả đời , vui sướng , đau buồn đều có .Còn nợ tình ??? không hề yêu nhau mà lại kết hợp với nhau ??? Cuộc sống giống như địa ngục , cả hai phía đều không yêu thương nhau nhưng lại không thể đường ai nấy đi ???
    Hiểu biết của mình thật ấu trĩ , chả biết gì cũng lạm bàn về vấn đề này . Định xoá đi . Nhưng lại tiếc công sức , đành nhắm mắt post lên vậy ???..
    Veno's member
    www.venovn.com
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Giữa tôi và bạn là duyên hay nợ ?? Còn nhớ lần cuối bạn phone cho tôi , 2 đứa đã nói chuyện rất nhiều , từ 23h4 -- 1h45 .
    Do máy hết pin và cũng vì tôi cảm thấy đủ nên tôi đã khóa máy , biết rằng bạn sẽ cảm thấy hurt vì điều đó . Nhưng tôi không thể làm khác được . Nếu nói nữa , tôi sẽ lại nói những chuyện mà cả 2 chúng ta đều không được phép nói ......
    Tôi biết cả tôi và bạn đêm đó đều không thể nào ngủ được . Bao điều suy nghĩ cứ đan xen lẫn nhau .
    Bạn tôi ơi , người bạn tôi yêu quý , kính trọng . Tôi buồn biết bao khi nghe tin bạn dự định rời bỏ thành phố này , rời bỏ tôi ...
    Cuộc sống nhộn nhịp tự bản thân nó không có tội . Giữa sự đổi thay nhanh chóng từng ngày , giữa thành phố ồn ào , nhộn nhịp ... mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc , ngay cả bản thân tôi cũng không thoát được ....
    Bạn ơi , Hoàn cảnh tạo nên định mệnh , hay định mệnh tạo ra hoàn cảnh ?
    Bạn không muốn quen tôi , nhưng cuối cùng lại quen . Tôi không muốn có tình cảm nào khác với bạn nhưng .........
    Bạn đã cùng tôi chia sẻ bao điều , lúc tôi down bạn cũng là người duy nhất thấu hiểu cho tôi , tôi thì lại hiểu về bạn quá ít , tôi ít kỷ chỉ toàn nói chuyện của bản thân , không nghĩ rằng bạn cũng là cô gái có đầy đủ cảm xúc như bao cô gái khác ..... cũng ....
    Biết rằng đã là bạn của nhau thì không bao giờ nghĩ đến chuyện cảm thấy làm phiền nhau . Không bao giờ cảm thấy có lỗi đối với nhau . Thì bạn ơi tôi muốn bạn làm cho tôi một điều duy nhất : bạn hãy ở lại , hãy ở bên tôi , cho tôi thời gian .
    Điều quan trọng nhất hiện nay là tôi cần thời gian để hoàn tất một chuyện , khi mọi thứ hoàn thành thì tôi sẽ thực hiện lời tôi đã nói với bạn . Điều mà bạn bắt tôi phải nhớ .......................
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hơ....anh Viethoa na`y...anh dang lâm vào một bi kịch tinh thần ...... co thể con nít cũng dôi chút hiểu dược phần nào..nhưng Viethoa nè....... dừng làm cuộc sống rắc rối như thế.... sẽ làm mình dau lắm lắm.. con nít cũng dã từng nửa dêm ôm gối mà nước mắt cứ rơi không sao ngăn dươc....không phải chỉ là chuyên tình cảm mà còn nhiều chuện khác nữa....nên ....khổ tâm lắm...
    dối với con nít nếu lam gì dể cho người mình iu mỉm cười thi cũng sẵn lòng dù biết rằng rất dau.....
    hãy nghĩ cách nao làm cho mình nhẹ nhàng và thanh thản nhất ..... dừng tự dói lòng mình.....con nít sẵn lòng chia sẻ....
    have u ever loved and lost somebody..
    wished there was a chance to say " i' sory...."....????
    nước mắt có thể dổi lại nụ cười cho người khac.....aha..
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chào con_nit rất cám ơn vì những suy nghĩ của bạn về chuyện của mình . Không biết bạn đã tham gia với "Tản mạn SG " này bao lâu rồi . Cũng không biết bạn đã đọc được những gì viethoa ghi không nhỉ ^_^ ( vì khi post lên viethoa sẽ del nó trong một thời gian ngắn nhất ) . Chả hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa .
    Bạn đọc rồi có hiểu được gì khọng ??? ^_^
    Viethoa thì ...chả hiểu gì cả . Tình cảm rất khó hiểu ,tưởng yêu đó để rồi xa nhau , tưởng rằng có thể là bạn thì lại mãi mãi xem nhau như người xa lạ . Hmh cuộc sống thật rắc rối .
    Đúng là mình tự lay hoay với những suy nghĩ "tầm thường" đó . Còn bao nhiêu thứ phải lo .
    Ước mơ đi du học thế là tan tành . Bao thời gian qua tiêu phí thật vô ích . ... Cám cảm giác này ............ ai hiểu được đây ???
    Tôi làm thế vì ai đây ??? MC ơi tôi phải làm gì đây ???
    Chán mớ đời hehehe . Còn bi nhiêu thì chơi hết cho rồi .
    Thứ 7 ,CN này có ai muốn đi chơi gì không .......................
    Chơi cho hết ...............................
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org

Chia sẻ trang này