1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi????

    Đi chơi với mọi người mà cứ nghĩ lơ ngơ...không biết mình đã như thế bao giờ chưa?Mấy hôm nay cảm thấy bùn nhìu và hay suy nghĩ....Không hiểu vì mưa nắng thất thường nên con người nó vậy hay sao....Thấy lạ ! chẳng bao giờ mình như thế cả?
    Mưa!muốn đi mưa nhưng sợ người ta bảo điên ,thế lại thôi.Sấm to quá! lại thấy sợ.Mà hình như ông trời đang giận ai đó thì phải ?sao lại giận giữ thế không biết?
    Mà thôi....biết làm gì? hiểu làm gì?bao nhiu chuyện rắc rối chưa thấy đủ sao? bộ muốn thêm rắc rối nữa àh?
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chị cả ơi, sao lại buồn vậy ?
    Việt Nam Quê Hương Tôi
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhìu chuyện lắm em ơi,mắc công chị nói ra em lại bùn nữa,1 mình chị bùn là được rùi....Cám ơn em nhá!
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì...cứ đi dưới mưa đi...cảm giác tuyệt lắm đấy...Chống chỉ định cho những người ốm yếu nhé
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  5. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    con bé TieuMy kia, mấy làn hẹn đi mà không chịu di, lanmf sau đừng có trách đó..
    to BCXX : hề , đi chơi đê
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay! tâm trạng vẫn như thế,chán quá! LẠi có người bảo mình nếu thương iu thật sự thì nên làm lành trước,đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà chia tay....Nghĩ cũng phải,nhưng tại sao không phải là người ta mà lại là mình chứ,mình đâu có lỗi ?chẳng lẽ để ý quá cũng là lỗi ư?
    Không khí thì càng ngày càng khó chịu ,mình vẫn vậy ....vẫn ăn ngũ đều nhưng tâm trạng thì khác hẳn.......Không hiểu tại ai mà mình lại như thế này nữa.Khó hiểu quá!
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thân chào Be' !
    Cái bàn tay của VS quen gõ VNI rồi nên bây giờ gõ TEL chậm như mổ cò ,
    Biết đâu chừng, người ta cũng nhận được lời khuyên giống như bé, và đang chạy đua với bé coi thử ai là người làm lành trước thì sao ?
    Còn nếu người ta cũng đặt câu hỏi như bé thì ....
    Bé à , có ai không phải hy sinh một tí để dành lại người mình yêu - Có thể chết vì người mình yêu, lẽ nào không thể nói " em vẫn yêu anh " sao ! -
    Nếu là anh, anh sẽ làm lành trước , thứ nhất là vì - sau này sẽ không nuối tiếc vì cô ấy vẫn còn ..., thứ 2 là vì - sau này cô ấy sẽ tin tưởng anh nhiều hơn - Đã làm lành thì sẽ được, nếu được thì ai mà chẳng vui, tin tưởng hơn ! - Còn nếu làm lành mà không thành thì...( thiếu tin tưởng là sẽ thành công ? ) Đừng nghĩ là mình đã nhịn, đã tự hạ thấp, đã hy sinh vô bổ ! không phải vậy - Tất cả là cho mình cả, nếu không thử thì đâu có biết ! Còn nếu cả 2 không " thử " làm lành mà sau này lại có chuyện thì than trách đã muộn mất ...
    Bé à , chẳng qua đây chỉ là một bài toán mà thôi, nếu không tự giải mà lại có kết quả thì ... mệt lắm ,
    - Chuyện đâu rồi cũng vào đó thôi mà -
    ---- Nãy giờ búi xua vậy chứ không qua khỏi câu " Cùng tất biến, biến tất thông " ----
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  8. manhtram

    manhtram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tất cả cũng chỉ tại 2 người wá cố chấp mà thôi.nếu u còn Y anh ta thì tui nghĩ u nên...trước.tui cũng đã làm như thế ít nhất là 2 lần rùi đó.
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    chị Cả bị có vấn đề rùi, có gì phải tâm sự với cả nhà chứ sao lại làm như vậy hả?
    WHATEVER WILL BE WILL BE
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cả biết làm vậy 2 đứa sẽ bùn ,nhưng hãy hiểu cho Cả......

Chia sẻ trang này