1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là khó hiểu như vậy đấy ! rất buồn khi mất người mình yêu thế mà chẳng ai chịu nhường 1 bước, tạo nên 1 khoảng cách tuy ngắn nhưng khó gỡ, Rất muốn cho người yêu mình 1 cơ hội nhưng lại chẳng ai lên tiếng, nếu lên tiếng thì xem như mình sai ah` và cứ thế, khoảng cách lại xa dần và càng ngày lại càng khó gỡ hơn. tại sao lại như thế nhỉ ? thật đơn giản nếu cả hai người biết lắng nghe và thông cảm,nhưng ko bao giờ như thế cả vì là con người mà mà đã là con người thì ai cũng có cái tính ích kỷ, luôn cho là mình đúng chẳng chịu thua ai, chẳng chiu nhường ai , nên trong tình yêu luôn xảy ra chuyện này chuyện nọ, nếu ai cũng thấy được điều này thì tốt rồi nhưng mà hình như là khi yêu thì con người chẳng còn nhận thấy điều gì cả, cho nên tình yêu mới khó hiểu như vậy, thật buồn quá
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    "Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn khó hiểu "
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chu choa anh LeGa có vẻ am hiểu mí cái chuyện tình củm ni ghê nghen ........ Thôi đi ông anh .. làm cho lắm cũng vậy thôi à .. Ông anh nói vậy thì có nghĩa là ong anh đang gặp những vấn đề như hế
    thien than be nho
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ ! em Tina quá khen ! mà em nói sai rồi đấy, anh thì làm sao lại ở trong hoàn cảnh đấy được chứ ? ko biết sau này thế nào nhưng bây giờ thì ko? hehe
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    khó ngũ quá...lại vào net viết bài,nhưng lại chẳng muốn viết..Nghĩ cũng lạ đôi khi con người ta lại khó hiểu đến mức độ đó sao? Ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mới,chẳng biết có gì thay đổi hôm qua không nhỉ?hy vọng là có....Thứ bảy người ta lại vui ,còn mình thì............
  6. GIRLLANHLUNG

    GIRLLANHLUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    to girllanhlung: nen ton trong nguoi khac 1 chut'
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bé con nóng nảy quá ! thứ bảy bùn hả ?
    Người ta thứ bảy có đôi
    Còn tôi thứ bảy đơn côi một mình...phải ko ? ai cũng vậy thôi mà
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. minhdu_dn

    minhdu_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    lau ngay vao day doc vui qua, khong biet sau nay the nao ???
    HA HA HA
  10. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cha` ! lâu lắm mới gặp, chiến hữu đánh bài uống nước lạnh tiếp chứ , he he
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn

Chia sẻ trang này