1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự hỏi ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi jane_july, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chơi thêm bài của XD nữa .. hê hê ...
    YÊU MẾN
    - Xuân Diệu -
    Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!
    Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ
    Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo
    Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều
    Gặp tóc biếc: tưởng sắc ngày xưa nở!
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
    Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh:
    Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất
    Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất
    Chỉ vì nghe một lời hứa như chim
    Ôi đôi chân! Sao mà chúng hay tìm
    Ôi cái ngực! Sao mi thường đập mạnh
    Toả thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
    Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương
    Những đêm đông giạt bước ở trên đường
    Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa
    Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ
    Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!
    Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,
    Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm ...
    Bao nhiêu sầu! Ôi sầu biết bao nhiêu
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu ?
    CM
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ông XD này lắm bài trùng tên thế .. biết nhớ bài nào cho được ...
    Chiê?u Sô-chi
    - Ha?n Sa -
    Biê?n Đen mênh mông
    Ta ngô?i câu ký ức?
    Phựt!
    Ký ức nặng nê? la?m đứt mất dây câu.

    Ta ngụp lặn dưới lo?ng biê?n sâu, mo? mâfm...
    Ky? niệm xưa trơn tuột
    Trượt kho?i tay ta
    Khi nhưfng cơn sóng triê?u cuô?n cuộn trôi qua!

    Vây quanh ta la? nôfi nhớ nhạt nho?a
    Như dă?ng xé trước thê?m biê?n ca?.
    Ngoại trư? ta, ca? đất trơ?i hóa đá
    Nă?m thê lương cho sóng vôf dạt da?o!

    Biê?n dâng tra?o, sóng nhô cao
    Ta trâ?m mặc giưfa bến bơ? hối ha?.
    Hơfi biê?n sâu! Hơfi muôn tru?ng sóng ca?!
    Mọi ưu phiê?n xin hafy cuốn theo mi!
    Sochi, 10/08/2002
    BC
  3. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Biển à .. vậy thì chơi một bài của XD về biển .. hì hì ... Thơ mà thiếu à ... chỉ có tình thiếu thôi ...
    Biển
    - Xuân Diệu -
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lệ..
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !
    CM
  4. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    PS : Chẳng biết ông XD có đến bãi biển ĐNẵng lần nào chưa mà làm bài thơ về biển này hay ra fết ... !?
    CM
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ... mà sao dạo này chẳng ai có bài thất tình nào post lên chơi nữa vậy ... híc híc .. chẳng lẽ mình lại fải đi xài lại mấy bài mà mình chôm được hoài vậy sao .. hì hì .. Bà con tích cực tham gia thất tình đi chứ .. " tình là tội , yêu là nợ " mà ... hì hì ....
    BC
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    lâu không kiếm mấy bài thơ để post lên chơi ... hôm nay lục lại mấy đông thơ trong máy .. có mấy bài cũng được post cho vui vậy ... hì hì ... lại là thơ ... seven love ... hê hê ...
    Sao Em Lại Tin Lời Anh
    - T. K. -
    Thân tặng P., đừng buồn nhiều em nhé!
    Sao anh nói trái tim anh lớn lắm?
    Ðể bây giờ em thấy: bằng quả cau!
    Anh vẫn nói yêu là sống cho nhau
    Mà bây giờ sao anh quên tất cả ?
    Em đâu cần những lời yêu dối trá
    Anh hứa rồi, anh lại ném đi ngay.
    Em đâu cần được yêu trong phút giây
    Rồi lại sống trong âm thầm đau khổ.
    Em trao anh trái tim không hoen ố
    Với tất cả trong trắng của lòng em
    Anh cũng nói trao em cả trái tim
    Sao bây giờ, anh yêu ơi, không nhớ.
    Ðã lâu rồi em sống trong đau khổ
    Em đã buồn, đã khóc, rất nhiều rồi.
    Nhưng trong lòng vẫn băn khoăn câu hỏi
    Có cần phải lừa dối thế không anh?
    St.Petersburg, 04.2002

    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...

Chia sẻ trang này