1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ hôm nay sẽ ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay sẽ ngoan

    Ngày trước bố tớ hay đọc cho bài thơ cho trẻ con, h chẳng nhớ hết, chỉ lõm bõm mấy câu:

    "1 cậu bé chuyện trò cùng mẹ
    .....
    Mẹ ơi con muốn ngoan ngay bây giờ"

    Vào đây lập 1 topic lên dây cót cho bản thân và mong mọi người trong này cùng ủng hộ.
    -------------
    Lúc này tớ sẽ bắt đầu dịch bài và chép nốt bài hôm nọ nghỉ, chuẩn bị cho 1 tuần mới thật ngon nghẻ.


    [​IMG]
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể xin lỗi bạn nào hôm nọ tớ chửi bậy, hok có rì đâu, nhiều khi bực bội hay phang mấy câu thật ngớ ngẩn.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ chưa ai bảo tớ hư cả, kể cả lúc tớ bê bối nhất. Bây giờ chỉ thích được nghỉ không lương 3 tháng thôi... nhưng không dám làm thế mới chán chứ... Giờ lại thích được như những ngày thất nghiệp.. Giờ mà quay lại mấy ngày ấy thì tớ sẽ ko lon ton đi nộp hồ sơ mà sẽ nằm dài ngủ... đúng là lúc sướng thì không biết tận hưởng.. giờ không sướng được mới thấy lúc ấy sao mà mình ngu thế.. Ưíc gì ngày xưa mình bỏ học nhiều hơn, ước j` ngày xưa mình hư thì tốt biết mấy
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ặc trái ngược quá, giá gì đổi được cho nhau nhỉ , giờ mình đang thất nghiệp dài .....mõm. chỉ trách ngày xưa hư đốn ko chịu đi học, giờ chán đời vãi lòng.
  5. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    uh, từ giờ phải ngoan
    Cố lên
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lúc đi học đang lơ mơ nghĩ ngợi gì đấy giật mình nhớ ra là sắp đến giờ học, tuần trước mất 2 buổi điểm danh toàn lý do hok đâu. Hihi, lộ ra là nhìu khi đi học chỉ vì điểm danh. Lại ga mạnh phi ầm ầm đến trường.
    7h5 ra khỏi bãi gửi xe, gặp ngay thày giáo đi ra, úi giời, hnay thày có việc cho nghỉ, thế là định ngoan 1 hôm mờ chả được ngoan.Lên lớp mấy đứa ngồi làm nốt bài. Hư nhỉ, nếu thày hok bắt nộp thì cũng chả thèm làm, lười dã man con ngan. 3 tiết sau làm bài kiểm tra, làm xong chán ghê, phản ánh đúng trình độ. Đấy, ngoan đi, kẻo hối chả kịp.
    Lúc về ngang qua bảng tin club, thấy ảnh của mình và mọi người, có cả khuôn mặt người cũ ở đó, thoáng buồn, toàn những bức ảnh đẹp cả, nên vui chứ.
    [​IMG]
    Làm việc nào.
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 22/09/2008
  7. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Ử nhỉ? Mình cũng phải ngoan! Không được tranh thủ vào ttvnol này hóng hớt trong giờ làm việc mới phải!
  8. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    hứa sẽ cố chăm ngoan nhg mà mới chăm thôi chứ chưa ngoan vẫn đang spam nè
  9. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một đứa trẻ được gọi là ngoan thì phải chịu nhiều ức chế lắm.
    Làm trẻ hư cho nó thoải mái.
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Em trái ngược hẳn với bác này, đang thất nghiệp, đang nằm dài ở nhà, nhưng mà sung sướng chứ cũng chưa muốn tìm việc làm lắm Còn chuyện bỏ học với em ko thành vấn đề, quan tâm đến kết quả chứ ko quan tâm đến quá trình, thấy bỏ đc thì em bỏ, ko bỏ đc thì em ko bỏ. Và cuối cùng em chưa ai bảo em hư cả, nhưng mà em tự thấy em vẫn chưa ngoan

Chia sẻ trang này