1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ hôm nay sẽ ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    muốn ra khỏi nhà , đi ăn và ngắm mưa , mà chẳng dám làm phiền ai giờ này , không được làm phiền ai cả , mưa to quá , có người vòng tay qua lúc này thì tốt hơn nhiều .
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ba?o đi ngu? sớm ma? thế đấy hư??
  3. arno

    arno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng hôm nay viết thư cho người yêu. Khất lần gần một tuần rồi.
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    sau khi đi ọp về
    kể từ tối nay trở đi sẽ đi ngủ trc 1h... hứa luôn
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mấy hôm nay tớ ngoan lắm. Sáng 7h dậy đến sân vận động tập bóng. Trưa về ăn cơm, rồi lên trường, hnay học Luật Doanh nghiệp, :D
    Ngồi hết tiết điểm danh xong, trốn xuống trà đá 1 tiết, lên ngủ 1 tiết, tiết còn lại mở lap ra gõ nốt bản PTTK cho dự án. Mặc dù thầy cứ giảng thao thao bất tuyệt trên bục...
    Ở nhà chẳng có hứng làm, đem đến lớp gõ được bao nhiêu....
    những ngày bình yên...chỉ có bóng bánh và học hành
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hwa làm xong phần kế hoạch cho 2 ngày khai giảng, nhẹ hết 1 phần, còn nhiều việc để đưa vào thực tế... Từ h các event sẽ nhiều và giảm thuê ngoài, cố lên ^^ làm xong lại có xiền.
    Tháng này 3 môn kết thúc, 1 môn thi, sang tháng thi tiếp. 2 thuyết trình, chưa động đậy j ngoài bản đề cương đã được duyệt. Thế làm đi chứ j nữa.
    Lướt net ít thôi, chat chit ít thôi, chơi bời ít thôi, hok phải lúc.
    Và bớt đa sầu đa cảm đi
    Ờ, thế có ngoan hok nhể???
    HOA SỮA
    N&L Hồng Đăng
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa kia từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai nghe như xao động
    Thoáng mùi hương êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Từng bạn bè chung , những con đường nhỏ
    Hoa sữa , vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào em lại quên anh ?
    Có lẽ nào em lại quên anh ...
    http://chacha.vn/song/25029
    [​IMG]
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ à, con đang buồn lắm. Con lại làm bố mẹ buồn rồi. Con lại khóc, chỉ vì con thôi, vì con hư ...Giá như con là đứa con như bố mẹ mong muốn, con đã từng. Nhưng h đây con lại sống ích kỷ hơn cho mình, hình như con đã quá ích kỷ và nuông chiều bản thân.
    Con như con ốc muốn chui vào vỏ, nhưng đâu là vỏ của con? Gia đình mình ư, đôi khi có, đôi khi không. Tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa giống nhau, đều yêu thương mà hy sinh 1 phần cái tôi trong đó nhưng ở gia đình có yêu thương vô điều kiện. Mỗi người trong nhà mình đã biết hy sinh 1 phần cái tôi chưa? Có đôi lúc...
    Lan man gì nhỉ, con có nên tạo 1 vỏ bọc cho riêng con?
    Con muốn đi học buổi tối, học những thứ con thích
    Con muốn đi làm ngày cuối tuần
    Con muốn đi du lịch bụi
    Con muốn xem film ở nhà
    Con muốn làm việc nhà sau khi con thấy yên tâm với những việc của con mà không phải nghe những lời phàn nàn
    Phàn nàn hoặc khuôn mặt bị xị, con giống bố mẹ đấy
    Con muốn cười thỏa mái
    Con không hiền dịu
    Nhưng con muốn bố mẹ vui
    Lại lan man rồi.
    ...
    Làm thế nào để ngoan?
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Con hư ạ
    Vì có nhiều chuyện con ko làm theo lời bố mẹ
    Vì con làm bố mẹ buồn
    Lâu rồi con ko ngoan.
  9. ochunghynamo

    ochunghynamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thía thì phải đánh thui
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ngoan nào
    Không thể lười được, cũng đâu còn trẻ kon nữa đâu nhỉ.
    Lại túi bụi nhiều thứ, cố gắng lên, ở hiền gặp lành mà.
    Nửa tháng trôi qua rồi, có 1 núi công việc đang chờ giải quyết đấy.
    Học chữ "Nhẫn".

Chia sẻ trang này