1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ hôm nay sẽ ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi nó - nửa trẻ kon ẩm ương, nửa như mẹ chồng khó tính. Nhiều lúc hok hề muốn thế, chỉ muốn bình thường nhưng có những khi phát bệnh nhất là ghét đứa nào vô tâm, ích kỷ. Mà bản thân nó cũng ích kỷ ko kém.
    Đúng, nó ích kỷ đấy, đã có thời gian nó sống vì người khác quá nhiều và h đây nó chỉ muốn gói mình trong 1 thế giới riêng của nó. Thông cảm ư, chia sẻ ư, nó hok cần.
    Nó đôi khi cũng buồn lắm, đã làm bố mẹ buồn, hok hề muốn chuyện đó ...
    Ko phải là trẻ kon, mà là ích kỷ, cái tôi quá cao mà thôi.
    Ghét ai sống ích kỷ, thế có mà ghét đầy ngươi..........
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ban công gió lạnh quá
    Thấy mình càng ngày càng sống ảo
    Tỉnh đi nào
    mình hok thể chịu được khi thấy bố mẹ buồn, nhưng thử hỏi mình có phải đưa vô dụng hay hok???
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bt mình vốn đã ngoan..từ nay có ny sẽ ngoan hơn
  5. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em Việt Nam chậm lớn quá.
    Khi những dối trá, lọc lừa len lỏi vào từng trường học; trẻ em không phân biệt nổi.
    Khi những mệt mỏi, những ưu tư theo bố mẹ về nhà và chuyển thành những tín hiệu cho trẻ em cảm nhận; trẻ em lại bị lạc lối.
    Khi những vội vã, những lối sống quay cuồng xung quanh trẻ; trẻ em lại càng cảm nhận sai.
    Do đâu?
    Vẫn là chính sách, là cách GIÁO DỤC từ gia đình, nhà trường và xã hội.
    Nhiều người nói trẻ em bây giờ khôn sớm, tôi thấy chỉ là khôn vặt thôi; khôn ngoan chính trực ít lắm.
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ ngoan dịch tài liệu,đọc bài.
    Dạo này trong tuần đi làm rồi việc nhà, hết ngày,đến gàn 9h mới xong tất cả. Rồi ol đọc vớ vẩn, spam. Kể ra chăm chỉ thì tối cũng học một chút.
    Chủ nhật,thứ 7 nghĩ định học nhưng mà lại mấy việc không tên, rồi ngủ nhiều hơn. Thế là hết 2 ngày.
    Lười quá thôi.
    Ngoan học bài nào
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cháu nóa chả hỉu ý bác này lém, he
    ----------
    Đấy, ngoan dồi nhá
    Chủ nhật ở nhà cực ngoan, học bài, nấu kơm júp mẹ.
    Định đi chụp ảnh cưới với chị nhưng vì chiện hwa nên ss hok cho đi.
    Keke
    Về bà ý cứ tíu tít khoe ảnh, giá như mình đi thì júp đợc thêm 1 số.
    Ngoan dồi, bàn với sếp 1 số ý tưởng. Xong rùi sếp bật mí là đã có quyết định thưởng cho miềng vì chuỗi event vừa dồi. Hihi, vui.
    Chuẩn bị đám cưới cho ss nào ^^
    [​IMG]
    Phải ngoan đấy nhá.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ny tớ bảo ngày bé tớ rất xinh, học giỏi và rất ngoan.
    Còn giờ, vẫn ny tớ bảo: tớ già nua, xấu xí và đã hết ngoan rồi.
    Gái ko ngoan ko lấy đc chồng.
    Và thế là ny tớ bỏ tớ ra đi. Sẽ tìm 1 em ngoan khác lấy làm vợ.
    Tớ đã ngoan từ hôm kia hôm kìa rồi. Hi vọng 1 ngày đẹp dzời, ny tớ sẽ quay về với tớ.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
    Tớ thất mệt mỏi và mún khóc
  9. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Ngoan !!! Ai cho ta ngoan ???
    Hư !!! Cuộc đời làm ta hư !!!
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    èo èo, chả bít nói rì, chia sẻ với ss vậy, cố gắng lên ss Nhím nhé

Chia sẻ trang này