1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ hôm nay sẽ ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ à, mấy ngày này con sẽ hay về muộn, hay đi nhiều nhưng con đang học 1 điều thú vị và có ích. Con thương bố mẹ hay lo lắng cho con. Con sẽ trở về bên bố mẹ và làm nhiều điều tốt hơn. Bố mẹ hãy yên tâm nhé.
    [​IMG]
    TRỞ VỀ - The Wall
    http://chacha.vn/song/21839
    Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    Đường xa không sao ngăn
    Những bước chân trở về
    Để sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng thắp lên
    Ref:
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Có bước chân đường xa đó
    Có bước chân trở về
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
    ***
    Từ bao năm lênh đênh
    Những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Trời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà
    Gặp nhau trong thân thương
    Thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
  2. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thôi hư nốt hôm nay. Ngày mai sẽ ngoan. hứa đấy
  3. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ cũng nói thế nhều lắm . Nên tớ ngoan cực . .
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Cam_Xuc_Cuoc_Song/2005/04/20/Hay_lang_nghe_cam_xuc_cua_tam_hon_ban/02/De_Gio_Cuon_Di_Trinh_Cong_Son/
    Tự dưng nhớ ra bài này và đoạn lời bình.
    Mình cảm thấy hạnh phúc tràn trề nhưng bỗng thoáng buồn. Mình thấy những người bạn xung quanh đang khẳng định được bản thân trên những phương diện nào đó. Đạt giải nhất những cuộc thi hàng đầu giành cho sinh viên năm cuối, hoặc thi đỗ vào các công ty nước ngoài mà trong khắc khoải những suy nghĩ mình đã từng muốn làm như thế. Nhưng mình có con đường mà đã chọn, được ghi nhận nhưng rồi mình sẽ rẽ. Sự gắn bó với những gì mình lựa chọn không phải vì mình muốn thay đổi mà khi nhìn được những điều thiếu bền vững của chỗ nọ chỗ kia.
    Mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc, thực sự nên thế.
    I am happy.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  6. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay sẽ ngoan
    SẼ ít cafe cà pháo
    Sẽ ngủ sớm hơn
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ngoan đúng ko?
    - Ôn bài - thứ 5 thi rồi
    - Làm nốt mấy việc còn tồn kho trong sáng hôm nay
    - Tập luyện
    Ngoan đi, ngoan thì sẽ có kẹo, hờ hờ
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi làm tâm trạng lại chán nản rồi. Thị trường ảm đạm. Con ng ảm đạm. Cái gì cũng ảm đạm tất. Chán. Thế là lại ko ngoan.
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chán là không ngoan????
    Chẳng làm đc j ra hồn
    Nản toàn tập.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang tự thỏa hiệp với bản thân mình và tự ngụp lặn trong mớ bòng bong.
    Ngoan nào, mọi thứ sẽ ổn.

Chia sẻ trang này