1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ hôm nay sẽ ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cố lên để đc nhận phiếu bé ngoan nhá
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Muốn ngoan thêm một chút nữa.
    Nhưng mà con người của mình, thêm một chút ngoan nữa thì thành hoàn thiện mất . Chết chết, không được, cổ nhân dạy là "nhân vô thập toàn". Chẳng dám trái lời người xưa đâu.
    Nên là, cứ hư vậy.
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang nói chuyện với bạn thì nhớ đến topic này, từ h lại chăm chỉ vào đây để tự động viên bản thân mình. Cảm giác tràn trề niềm tin và hạnh phúc. Mình sẽ làm được, làm được mà.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 trang đề cương cho VTV
    Còn cả 1 khóa luận tốt nghiệp.
    Công việc thì ngốn nhiều thời gian và công sức.
    Còn nhiều thứ phải làm quá.
    Cố lên ^^
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    từ hnay e sẽ ngoan hơn rất nhiều vì anh....
    anh êu
  6. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    đã bao nhiều lần mình tự nhủ rằng từ giờ phải ngoan, cơ mà giờ mìn vẫn chưa ngoan Thôi thế từ giờ mìn sẽ cố gắng ngoan
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mục tiêu đặt ra đều làm tốt, thậm chí tốt hơn có thể. Có duy cái khóa luận tốt nghiệp, đánh đập chửi rủa thế nào mà cũng ỳ ra, điên quá thể.
    Dạo này lòng trùng lắm nhé, hơi buồn, cũng có thể lâu rồi ko có tình cảm với ai, trống rỗng tệ.
    Không phải ko có ai dành tình cảm cho mình nhưng sao mình cứ như cơn gió, thik vô tư và lang thang khắp chốn.
    Làm thế nào bây giờ.
    Mình chả ngoan tẹo nào.
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến h tớ toàn ngoan thôi
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chán Gà lắm, làm thế hả Gà
    Nào nào
    Ngoan đi 1 chút đc hok.
    Làm việc & học hành, đừng có mải chơi.
    Xin đấy.
    Ngoan nhá.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật dậy sớm, tiếng chim hót ríu ran và nhin ra khung cửa thanh bình. Nhẹ nhàng tệ.
    Khóa luận rốt cuộc cũng phải nộp từ tuần trước, cũng đã nộp với sự không hài lòng của cô. Chẳng biết cô sẽ nhận xét sao, mà cho dù ra sao cũng xong rồi, nhỉ. Lo bảo vệ thôi.
    Mà cái vụ tốt nghiệp này khiến mình down thậm tệ, có cần phải thế không?
    Bỏ 1 lúc 2 chỗ làm nhưng rồi sang tháng vẫn có lịch training ở Malay, cũng hơi lo lo. Mà lịch bảo vệ còn chưa có, cầu trời khấn phật cho sớm chút, tuần đầu tháng. Xong cho xong đi dây dưa làm gì cho mệt.
    Đến lúc phải tập trung làm những việc quan trọng, cân bằng được rồi Gà iu nhỉ

Chia sẻ trang này