Tứ kết C1 Bóng đá Bình loạn một chút về các ứng cử viên nhỉ: Vẫn vậy. Man U dù đá không thuyết phục nhưng vẫn lọt vào. Nhưng dù sao vẫn công nhận đẳng cấp của Man so với Lille. Tây Ban Nha thất thu: cho thấy những đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào nhân tố cá nhân vẫn thường trồi sụt thất thường. Arsenal và tần suất khai thác Hengry của mấy mùa bóng trước cũng vậy. Độ chín của lớp trẻ Arsenal có lẽ chưa ở trong mùa bóng này.Ta có thể tiếc nuối một chút ở lão tướng sợ đi máy bay: Denis Beckam. Valencia và Inter ngang tài ngang sức. Riêng việc uýnh lộn thì Valen có nhiều hảo thủ hơn. Milan: một đội bóng của những ông già được dẫn dắt bởi chú ngựa đương thì Kaka đầu đàn. Không biết liều thuốc viagra này sẽ làm cho đội bóng của xứ sở hình chiếc ủng hăng máu được đến bao giờ. Bác antiem211 ah, tôi cứ thấy AS nó yếu yếu kiểu gì đó. Trừ một năm vô địch Seria ra chưa thấy AS hát bài "em ơi mùa xuân đến rồi đó" bao giờ cả. Liverpool và Bayer vẫn luôn giống nhau ở lối đá khó chịu, tuy nhiên vẫn có hai nét riêng ở hai đội bóng này. Giải ngoại hạng: quỷ đỏ thành liverpool luôn tự hào nói trong top với khẩu hiệu thôi thì ai cũng đòi đứng đầu thì lấy ai đứng thứ hai thứ ba. Nhưng phải khen những nét chấm phá của liv ở C1. Những cá nhân chơi kĩ thuật như Robben, Robinho là những vị thuốc gây dị ứng đối với hai đội bóng này.Buồn khi Real đã cho vị thuốc này hơi chậm. Bình loạn chút chơi về các cặp đôi tứ kết. Những người Anh đã tránh mặt nhau ở vòng tứ kết đơn giản chỉ vì họ muốn cuộc cá cược của các bác ở WTT trở nên sôi động và hấp dẫn hơn. Có thể Liverpool là đội sung sướng nhất vì họ gặp PSV đội vô tình đã làm cho ngài giáo sư kinh tế phải trở về giở sách tính toán xem vì sao bài toán lọt vào vòng tứ kết của các pháo thủ lại vô nghiệm nhưng lại là kẻ bị quần tơi tả và đo ván trên võ đài vòng bảng ở hai lượt trận đi và về vơi Liv. Nhưng trước hết ta chú ý đến cặp đôi MU và Roma một chút. Đây là lần đầu tiên MU và Roma hân hạnh làm quen với nhau tại Champions League. Ngay trước đó tuy Roma đã giải được một bài toán khó Lion. Nhưng trong 8 thí sinh lọt vào vòng thi cấp huyện này Roma được đánh giá là có IQ thấp nhất bởi mấy năm nay từ khi phong trào lắc xuất hiện thí sinh này mải bay đâu đó nên ko còn độ hùng mạnh như xưa. Theo thông tin mới nhất Quỷ đỏ Liv ngồi rung đùi khề khà bên chai đế là chờ đơi quỷ MU mang món mồi nhắm Midd tại vòng tứ kết FA diễn ra rạng sáng ngày hôm nay về. Chúng ta sẽ bỏ qua việc bữa sáng dự kiến ngày mai của 2 quỷ có ngon lành hay ko và chuyển sang sứ sở bò tót theo dõi nốt bộ phim võ hiệp đang ăn khách và nóng sốt hiện nay với dàn diễn viên nổi tiếng là các cầu thủ Valencia. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật thì có khả năng dàn diễn viên trụ cột này có khả năng được giữ lại đóng phim vì khán giả ái mộ, do đó ko thể ra sân trong trận đấu tới. Ngài Morinho chẳng có lí do gì để ko cười cả vì dù sao đi chăng nữa dưới tài cầm quân của vị huấn luyện viên Bố Đào Nhà này bất kì kẻ nào ngáng chân Chealse tức là kẻ đó...sẽ bị đau chân. " Người sót lại của rừng cười" từ tứ kết mùa trước Milan thì sẽ phải vào rừng đánh nhau với một Hùm xám vừa xảo quyệt vừa gian manh. Kaka là bát rượu duy nhất mà Võ Tòng áo sọc đỏ đen này được uống ko biết có đủ đô để vượt qua núi nơi Hùm xám ngự trị, kịp cho buổi thi tỉnh vòng sau ko. Nếu bạn chú ý kĩ thì thấy tuổi thọ của Võ Tòng ngày càng già mà vẫn phải bò qua núi dù trong lịch sử Champions League Võ Tòng Milan đã 3 lần đo ván Bayern, trong đó 2 lần đi tiếp đến giải nhất quốc gia (Vô địch Champions League). Bất cứ đội nào đi tiếp đều có thể sáng tác thành câu chuyện tình yêu đôi lứa với hai chữ Duyên Phận. Là trận chung kết giấc mơ thiên đường toàn Anh, hay những cuộc lội ngược dòng lịch sử của Man, Liv , cũng ko loại trừ Jusda Sheva sẽ nổ súng vào Võ Tòng MiLan. Hãy chờ xem. Tứ kết FA Cup:Lão tướng Larsson mong muốn có đóng góp cuối cùng nhiều ý nghĩa góp phần nuôi tiếp giấc mơ "ăn ba" của đội bóng thành Manchester. Cơn bão mang tên Manu đã tràn đến vùng đông bắc nước anh nơi đội bóng Middlesbrough chủ sân Riverside với phong độ ấn tượng chưa thắng nổi một trận đấu nào tại FA Cup trong 90 phút chờ đón. Các chuyên gia phòng chống bão lụt Mid đã thành công trong việc bảo vệ tài sản trong vòng ....Nếu như Rooney.... Nhà tôi dùng cáp HN tự nhiên mất cáp lúc MU đang dẫn 1-O. Chán. Ko có bình luận gì tiếp, chờ đón phản hồi từ các bác.
Khoá cái giề? Mọi người đang nói chuyện MU gặp Roma, Chelsea đụng Valencia, còn Liverpool tái chiến PSV. Kết quả bốc thăm tứ kết và bán kết của giải đấu số một châu Âu hôm qua ít nhiều mang lại sự dễ chịu cho các ông lớn giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, cả Ferguson, Mourinho và Benitez đều tỏ ra rất thận trọng và đề cao đối thủ. Trong số 8 đội lọt vào tứ kết năm nay, Roma không được đánh giá cao về khả năng giành Cup. Tuy nhiên, Ferguson hoàn toàn có lý khi dành cho đại diện của Italy sự tôn trọng. Đội bóng áo màu bã trầu hiện đứng thứ 2 tại Serie A và giành quyền vào tứ kết bằng chiến thắng lượt về 2-0 cực kỳ ấn tượng ngay trên sân của Lyon. "Chúng tôi chưa bao giờ gặp Roma, vì vậy, đây sẽ là một trải nghiệm mới và chắc chắn sẽ rất thú vị", Ferguson cẩn trọng đánh giá. "Chúng tôi dành sự tôn trọng đặc biệt cho Roma, nhất là về cái cách họ đánh bại Lyon. Ngoài ra, đội bóng này lại đang sở hữu những cầu thủ tài năng như De Rossi hay Mancini. Bởi vậy, tôi không muốn bình luận nhiều. Điều duy nhất tôi muốn nói chính là, chúng tôi phải hết sức tập trung trong cuộc đối đầu này". Trong khi đó, Mourinho của Chelsea lại có mối bận tâm khác về đối thủ Valencia. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng của ông sẽ phải thi đấu lượt về trên sân khách - yếu tố thường được cho là bất lợi hơn so với chuyện được đá lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không nghĩ như vậy. Ông khẳng định: "Điều đó không quan trọng đối với chúng tôi. Đôi khi, được đá lượt đi trên sân nhà lại rất quan trọng. Nếu bạn không thắng ở lượt trận này thì áp lực cũng sẽ đè nặng lên bạn, dù lượt về được chơi trên sân nhà. Chúng tôi đã trải qua điều đó ở vòng 16 đội, khi gặp Porto. Bởi vậy, tôi chắc chắn rằng đá lượt về ở đâu không quan trọng. Điều tôi quan tâm nhất chính là đối thủ". Đại diện còn lại của bóng đá Anh ở tứ kết Champions League năm nay là Liverpool. Đối thủ của họ là PSV, từng nằm chung ở vòng bảng năm nay. Với kết quả một hòa, một thắng có được trước đại diện của Hà Lan khi đó, các CĐV Liverpool hoàn toàn có quyền tin vào việc đội nhà lại có được kết quả khả quan. Tuy nhiên, HLV Benitez cảnh báo: "Tôi hiểu niềm vui của các CĐV nhà. Nhưng nên nhớ, mùa giải năm ngoái chúng tôi cũng được dự đoán sẽ không khó khăn để vượt qua Benfica. Nhưng rút cuộc là bị họ loại khỏi cuộc chơi. Lần này, tôi không muốn điều đó lặp lại". "Vào đến vòng này, đội nào cũng là những đối thủ đáng gờm cả. Chúng tôi hiểu lối chơi của PSV sau khi đã đụng họ ở hai trận vòng bảng màu này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện sẽ dễ dàng khi tái đấu với họ. Bạn hiểu rõ về đối thủ. Nhưng họ cũng hiểu rõ về bạn. Bởi vậy, thận trọng là điều không bao giờ thừa". Hà Uyên
Bước ngoặt để người Anh làm "Bá chủ"! Champions League mùa này sẽ thuộc về người Anh? (Dân trí) - Sau lễ bốc thăm Tứ kết Champions League, sau những chiến thắng ấn tượng của Tottenham và Blackburn tại Cúp UEFA, nhiều người đã nói đến một năm "đại cát" của Premiership, về sự trở lại của một đế chế đã hơn 20 năm kiếm tìm vị thế... Heysel - bước ngoặt trong quá khứ... Trong quá khứ, chuỗi thăng hoa của người Anh tại Cúp châu Âu đã bị chặn đứng bởi thảm họa kinh hoàng tại Heysel 29/5/1985, nơi Liverpool đã không thể mang về chức Cúp C1 thứ 8 trong vòng 9 năm liên tiếp cho xứ Sương mù sau thất bại 0-1 trước Juventus. 39 CĐV Juventus đã thiệt mạng trước cơn thịnh nộ của hooligan Anh trong cái đêm Heysel "điên loạn" ấy, khiến nước Anh bị cấm vận 5 năm, còn Liverpool phải mất 6 năm mới được phép trở lại đấu trường mà họ đã thống trị suốt những năm 70, đầu thập niên 80. Chính bước ngoặt quan trọng đó đã dẫn tới sự lụi tàn của một đế chế và quan trọng hơn, mở ra giai đoạn chuyển giao quyền lực để Italia và TBN thay nhau vùng lên tìm lại sự thống trị tại Cúp C1 châu Âu. Thảm họa Heysel - cột mốc khiến bóng đá Anh đi xuống. AC Milan hai năm liền giúp Serie A "mở mày, mở mặt" với 2 chức Vô địch 88/89, 89/90. 7 mùa giải liên tiếp sau đó (1992-1998), giải đấu này đóng góp đại diện trong trận Chung kết của đấu trường danh giá nhất. Còn với TBN, giai đoạn cực thịnh của họ là 7 năm gần đây với 3 chức Vô địch và 6 đại diện vào Chung kết. Trong đó đỉnh cao là mùa giải trước khi Barcelona và Sevilla đưa La Liga lên làm "bá chủ" với chức Vô địch ở cả Champions League và Cúp UEFA. Rõ ràng, sự "suy tàn" của một đế chế đã tạo cú hích khiến vũ đài bóng đá châu Âu thay đổi. Từ Premiership, thủ đô bóng đá lần lượt truyền tay giữa Serie A và La Liga, trong khi 2 khoảnh khắc lóe sáng của MU (1999) và Liverpool (2005) chỉ đơn thuần là những dấu ấn đơn lẻ của một Premiership đang nằm chờ cơ hội. TBN, Italia suy vong - "Cờ" đã đến tay Premiership? Nếu lịch sử đã chỉ ra một cột mốc như vậy thì hiện tại, bóng đá Anh có quyền hoan hỉ khi họ đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để tìm lại vị thế xứng đáng. Champions League 06/07 * 3 đại diện của nước Anh tại Tứ kết MU, Chelsea, Liverpool chính là 3 đội đang dẫn đầu BXH Premiership. Và theo nhà cái Ladbrokes, họ cũng là 3 ƯCV "nặng ký" nhất cho chức VĐ Champions League năm nay. * Tỷ lệ đặt cược cụ thể: MU 11/4, Chelsea 7/2, Liverpool 5/1, Milan 7/1, Valencia 8/1, Roma 10/1, Munich 11/1, PSV 25/1. Chẳng phải Calciopoli đã khiến Serie A "thất điên bát đảo" và suy yếu, AC Milan, Juventus không còn là chính mình, trong khi Inter Milan mãi vẫn chỉ là kẻ chưa đủ tính cách để vươn ra ngoài đất nước hình chiếc ủng? Chẳng phải, Real Madrid đang vật vã khi "Dải thiên hà" cùng chính sách "Zidane & Pavon" của họ tan rã, chu kỳ thành công ngắn ngủi của Barcelona dưới thời Frank Rijkaard đang đi dần đến hồi kết và khó tránh khỏi kết cục tan vỡ vào cuối mùa bóng? Đó hiện đang chính là những dấu hiệu suy tàn của cả Serie A và La Liga, thể hiện rõ nhất qua thất bại chung của họ ở cả Cúp UEFA và Champions League năm nay. Trong khi đó, tại nước Anh, những đồng Rúp và USD lấp lánh của các tỷ phú Nga và Mỹ đang ồ ạt hướng về Premiership khiến xứ Sương mù như một thỏi nam châm thu hút tài năng khắp châu Âu, để không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Ngoài điều kiện cần là sự suy yếu của hai thế lực cạnh tranh trực tiếp TBN và Italia, tiềm lực kinh tế được đảm bảo bởi hầu bao "rủng rỉnh" của các ông chủ nước ngoài khiến bóng đá Anh có thêm điều kiện đủ để nắm bắt cơ hội tuyệt vời hiện nay. 22 năm trước, châu Âu chứng kiến bước ngoặt tại Heysel khiến người Anh từ đỉnh cao chìm xuống vực sâu, còn hiện tại, rõ ràng thời thế đang mở ra một bước ngoặt ngược lại, giúp xứ Sương mù vươn lên làm "Bá chủ"! A.P (Dân trí)