1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ kết: Đức - Argentina .... Anh em hãy vào đây bình luận.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Emilio, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Arg không chơi xấu... họ đá đẹp và đầy hào hứng nhưng chuyện tiểu xảo thì có... nó bắt đầu từ cánh tay của Chúa...
    Trong trận gặp Đức có tình huống sau: Phút 88, với pha té ngã ăn vạ trong vòng cấm, tiền vệ Maxi Rodriguez cũng đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Michel.
    Số liệu kỹ thuật Hiệp một
    - Argentina là đội giữ bóng nhiều hơn với 67% thời gian cầm bóng so với 33% của Đức.
    - Đức thực hiện được 3 cú sút cầu môn (1 chính xác), Argentina dù cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ có 1 cú sút (và cũng là cú sút chính xác) về phía khung thành của Lehmann.
    - Argentina thực hiện hai quả phạt góc trong khi Đức không có quả nào.
    Trong hiệp 1 và phần đầu hiệp 2 thế trận tương đối cần bằng. Ai nói rằng Arg đã kiểm soát thế trận thì kô đúng cho lắm. Nên nhớ rằng từng cá nhân của tuyển Đức đều khó so với tuyển Arg. Đức mỗi khi có bóng đều cố gắng đưa lên trên thật nhanh để tấn công. Còn Arg thì tận dụng kỹ thuật giữ bóng để chờ cơ hội. Phải nói rằng người Đức tranh chấp quyết liệt và cự ly đội hình tốt cho nên nhưng miếng bật tường của Arg hầu như kô hiệu quả. Vì thế cho nên bóng chủ yếu qua lại ở giữa sân hai bên đều ít cơ hội vì cả 2 hàng tiền vệ đều hiệu quả.
    Pha ghi bàn của Arg vào lưới Đức bằng đầu kô phải là sở trường của họ và người ghi bàn kô phải là tiền vệ hay tiền đạo. Không thể nói nó là kết quả tất yếu...
    Sau đó việc Arg lùi đội hình xuống một chút. Nên nhớ rằng Arg ghi bàn từ phút thứ 49 đến phút thứ 72 Riquelme mới bị thay ra. Trong thời gian hơn 20p đó liệu Arg có kiểm soát được tốc độ trận đấu ?
    Thủ môn chấn thương là một điều xui xẻo. Việc thay một thủ môn mới, việc người Đức đã bắt đầu lấy lại thế trận, Riquelme có vẻ mệt mỏi việc thay cầu thủ này ra là quyết định bắt buộc. Vì sẽ mạo hiểm khi để người Đức có khoảng trống sút xa với thủ môn mới. Hơn nữa Đức vưa tăng cường David Odonkor chạy rất Trâu. Trận đấu còn 20p quyết định này chưa hẳn đã kô sáng suốt.
    Trong thời gian này trọng tài có thổi một số tình huống hơi thiên vị đội Đức nhưng trước đó và sau đấy trọng tài bắt khả tốt. Chính xác là thội một quả phạt khi cầu thủ Đức tự ngã và một quả kô bắt ở biên. Tuy nhiên khó mà nói là vì trọng tài ép mà Arg thua.
    Cũng phải nói rằng Arg đã tốn sức rất nhiều trong trận Mexico họ chơi rất quyết tâm nhưng về cuối trận khi thể lực kô đủ để họ khóa chặt người Đức nữa... pha ghi bàn của Klose trong vị trí thoải mái nói lên điều này. Trong trận đầu đỉnh cao lơ là là trả giá.
    Việc thay Cruz có lẽ ông Pekeman phát hiện thấy điểm yếu nào đó trong việc chống bóng bổng cũng như mong muốn vào cuối trận thể hình và thể lực của anh này sẽ có tác dụng.
    Sau bàn thua thực ra thế trận cần bằng và Arg chơi hay hơn vào cuối trận nhưng người Đức chơi chắc chắn. Lúc này pekeman khó thể thay đổi đc gì nữa.
    Theo tôi đây là trận đấu lớn hai đội thi đấu bằng những gì mình có. Các HLV cũng thể hiện khả năng. Và đội thua là đội kém may mắn hơn. Arg chơi bằng khả năng giữ bóng, khả năng kiểm soát nhịp độ. Đội Đức tuy kô thể hiện như những trận trước nhưng cũng không phải là lép vế, họ chơi ngang cơ, bùng nổ đúng lúc và đặc biệt tinh thần thi đấu cực tốt... Ballack tuy bị thương nhưng vẫn chơi cố gắng và tinh tế. Nếu đánh giá thấp đội Đức thì đã gián tiếp hạ cấp Arg.
    Đổ tại trọng tài, rồi nhưng âm mưu đen tối... có ích gì trong khi Worldcup lần này khá đẹp khi càng về cuối càng nhiều trận cầu đỉnh cao.
    Arg có quyền ngẩng cao đầu và thế hệ cầu thủ trẻ của họ đầy hứa hẹn... trừ tình huống unfair ở cuối trận.
    Cũng phải nói thêm trước khi Brorowski đá anh này bị mấy cầu thủ Arg làm trò để mất tập trung, sau đó anh này trả đũa bằng động tác đưa tay lên môi... cuối cùng người Arg lại mất bình tĩnh. Không biết có đánh giá cả hai là tiểu xảo kô?
    Được quen_mang_kinh sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 03/07/2006
  2. Only56

    Only56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bây h có nói j cũng đã trễ rồi, hơn nữa ~ gì cần nói mọi người cũng đã viết hết rồi còn đâu. Riêng bản thân tôi chỉ cảm thấy rất tiếc. Tôi đã chờ đợi cuộc đối đầu này suốt 16 năm, chưa bao giờ Arg có được thời cơ tốt với 1 đội hình tuyệt vời thế này để phục thù bọn Đức...
    Tôi rất muốn có 1 World Cup trọn vẹn của riêng mình: xem từ vòng đấu bảng đến trận chung kết, tiếc là World Cup lần này đã chấm dứt từ 30-06
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái title của cậu ko khiêm tốn tí nào đâu
    Đức ko còn gì để mất thì vùng lên là bình thường, hơn sân 1 tí là bình thường thôi, chưa phải Argen quay về thủ sớm.
    Riquelme thì anh vẫn cứ là khoan thai như vậy, đâu có mệt. có Roman trong sân, thì phải 2 chú Đức kèm rồi, vì chỉ cần Roman vẩy cho Crespo , thì đứt đời bọn Đức rồi.Rõ ràng Roman ra sân, thì Argen lộ rõ cho Đức thấy rằng, là mình cố thủ, càng thêm hưng phấn cho bọn Đức, mà chúng ko còn lo gì đến việc phản công của Argen nữa. Đó là bước ngoặt.
  5. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chà, từ hôm thua trận tới giờ buồn nên chưa vô đây. Hôm nay đỡ rồi vô xem thì....
    Thế này nhé, ăn vạ hả ? Thế cái thằng bỏ mẹ Ballack lúc bị Ayala quệt tay vô vai thì nó lăn đùng ra ôm mẹt thì sao ?
    Còn về những bài báo viết sau trận Arg-Ger thì hôm trước có đọc ở trên trang 24h.com thì phải, tsb nó chứ, thằng viết bài không hiểu đầu óc nó nghĩ gì mà nói Đức "chơi cống hiến". "cống hiến " hay nhỉ, hiệp 1 thì khỏi nói, bo thành như mèo bo kít , còn tính từ lúc bị ghi bàn rồi vùng lên tấn công , khi gỡ được bàn rồi thì cống hiến cái *** gì nữa nhỉ?
    Hôm đó có qua Cầu Trụ, nhưg thấy nó là nhà hàng, lại quên ko lưu lại số đt của anh em trong box, thế là đành ra chỗ khác xem, hix, khổ thân cho em, ngồi sau là mấy cái con mà cả cuộc đời sướng nhất là được đổ mồ hôi và rên thì nó cũng bình luận như ai "Argen chơi tiểu xảo lắm" Chán !!!
    Được EdmonDantes sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 03/07/2006
  6. ch171980

    ch171980 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    177
    Cái BTC thối tha của bọn BLASTER và BECKEN có thể làm bất cứ điều gì để loại ARG.
    Các bác có nghĩ rằng chúng nó đã mua PEK không? Một HLV của ARG mà lại có tư tưởng ăn non sao? Thay người một cách ngớ ngẩn như vậy sao?
    Cho dù là Ytalia thì chắc họ cũng không có cái kiểu thay người như vậy. Các bác có nghĩ thế không?
    (Tôi yêu Arghentina)

Chia sẻ trang này