1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ kết: Đức - Argentina .... Anh em hãy vào đây bình luận.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Emilio, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!
    Nói chung là hnay đội nhà bị loại cũng ko có j nuối tiếc, cũng ko trách Pekerman và các cầu thủ được. Chúng ta vẫn thi đấu rất tốt.
    Chỉ trách là do chúng ta quá thiếu may mắn, trọng tài thì thực sự là đồng đội của đội Đức. Đang có 1 thế trận bế tắc hoàn toàn bỗng nhiên đội bạn lại có 1 bàn thắng kinh điển. Rồi Abbondazieri chấn thương, mà Cruz vừa vào sân thì đội nhà bị thua, đúng là hỏng hết mọi tính toán. Đúng là thằng trọng tài ****.
    Thôi hẹn gặp lại 4 năm nữa vậy. WC đã chấm dứt. Chán!!!!
  2. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với các bác Argentina, đúng là tránh đội chủ nhà cần phải tính đến, đội chủ nhà như Hàn Quốc hay Nhật Bản còn thế gặp Đức thì càng phải tránh hơn. Tiếc thật, Argentina bị loại World Cup này chẳng còn gì đáng xem nữa. Mẹ cứ như thế này là cứ đúng như toan tính Đức gặp Brasil trong trận CK.
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _********* trọng tài. Buồn quá, sao lại kết cục thê thảm thế này. Mk, chết vinh còn hơn sống nhục, căm thù bọn dog Đức. Éo dùng từ gì để diễn tả hết được nỗi đau này. Thua đau quá. Chờ đợi 4 năm, 4 năm, lại 4 năm nữa .... Trời ơi, mk, thằng trọng tài lợn, nhìn cái mặt phinh phính của thằng Berkenbauer lúc đấy chỉ muốn dí đầu nó vào toilet.
    _Thương thay cho người cận vệ già Ayala, cúp thế giới cuối đời anh thật buồn thảm. Chẳng ai trách anh đâu. Không thành công trong nỗ lực cuối cùng của đời cầu thủ, thật xót xa cho anh. Ôi Ayala, tội nghiệp anh quá, không còn cơ hội giương cao cúp thế giới nữa rồi. Cả Hernan nữa, cúp thế giới với anh h chỉ còn là ác mộng.
    _Chẳng có gì chê trách các cầu thủ Arg trong trận đấu này cả. Họ có một màn trình diễn quá xuất sắc. Hãy nhìn cách Tevez cả trận chiến đấu không mệt mỏi, Sorin gần như kiệt sức nhưng gắng gượng chạy theo trái bóng... Chúng ta không may, bọn nó có CĐV cổ vũ, có FIFA đứng đằng sau, có thằng trọng tài ... Có chăng Pek đã hơi sai lầm khi rút Roman quá sớm khiến cho tuyến giữa chúng ta không còn kiểm soát được nhịp độ trận đấu nữa...
    _Còn nữa, VCK 06 với tôi thật đặc biệt, chẳng gì hạnh phúc hơn khi ngồi cổ vũ chung với những người bạn cũng hết mình vì bóng đá Arg như tôi. Họ cũng vui mừng hết mực khi Arg chiến thắng như tôi, cũng đau khổ như tôi khi Arg sa chân. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt buồn thảm của thằng em Batigol2000 vừa rồi. Đó mới là Albicelestes. Rất vui mừng khi được chia sẻ cảm xúc về Arg với những người anh em như Batigol2000, TLPT... và nhiều người khác nữa.
    _Sẽ chỉ mãi mãi yêu 1 Argentina mà thôi!
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu kết thúc,tôi chỉ biết ngồi im lặng bên chiếc tivi trong nỗi buồn của mình.Nhẹ nhàng,giai điệu của bài hát ?oDon?Tt cry for me,Argentina? vang lên trong tôi,như một tiếng khóc tiếc nuối cho tình yêu tan vỡ của mình.Thật kì lạ,tôi không hờn trách ai như hầu hết các cổ động viên của Albiceleste cả.Tôi không trách Pekerman bởi những sai lầm chiến thuật của ông,bởi đơn giản tôi đã hiểu rằng World Cup cần những người khác,mạnh mẽ hơn và tỉnh táo hơn ông và ông cũng đã làm hết sức mình.Tôi không trách Lubos Michels dù rằng nếu không có sự trợ giúp của ông thì chưa chắc các cầu thủ Đức đưa trận đấu về chấm penalties nổi,bởi lẽ việc ông ta làm cũng là một phần của cuộc chơi mà chúng ta tham dự.Tôi không trách các cầu thủ.Họ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực,bằng khối óc và cả con tim của mình và họ xứng đáng được tôn trọng vì điều đó.
    Không hờn trách mà chỉ tiếc nuối.Tiếc cho Maxi đã không đủ dũng cảm để thêm một lần trở thành người hung trong nhiều tình huống thuận lợi.Tiếc cho Tevez chưa đủ độ chín để trở thành một Diego mới.Nhưng trên hết,tôi tiếc cho Ayala,người trung vệ đáng tin cậy đã lại một lần nữa trở thành vật hi sinh của định mệnh.Năm 1998,những cống hiến của anh bị xóa sạch bởi phút xuất thần của Bergkamp.Năm 2002 bao háo hức phục thù đã trôi theo dòng nước chỉ bởi một chấn thương bất ngờ.Và giờ đây,một trận đấu tuyệt hay với một bàn thắng rất quan trọng lại kết thúc trong nước mắt của anh.Thêm một lần nữa,anh đã được chọn làm bước đệm cho kẻ khác vươn tới vinh quang,lần này là Lehmann.Thật khó hình dung World Cup sau lại có mặt anh bởi lí do tuổi tác và sức khỏe,nên lần này có lẽ sẽ lần chia tay mãi mãi.Chỉ tiếc rằng buổi chia tay sao buồn quá,có lẽ trong những giờ phút cuối cùng trên thảm cỏ sân Berlin anh vẫn phải thì thầm :?Don?Tt cry for me,Argentina?.Don?Tt cry for Ayala??
  5. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    buồn quá các bác ạ, mai e sẽ đi kắt tóc, cạo râu và.. tắm nữa. hic, ko bít nói đùa như thế vào luc này có hợp ko nữa.
    cũng chả hiểu sao lại lên pót bài nữa, đội m` bị loại rồi. khóc ư, m` là thằng đàn ông cơ mà; chửi rủa, gào thét ư, mịa m` chả làm thế suốt cả tr với mấy cái thằng dog trọng tài v BLV vtv3 r; trách cái số p gặp chủ nhà a`, t.đức ko p là thằng ko thể vượt qua; trách perkerman ư, quả thực abbonzanderi chấn thương đã làm đảo lộn hết kế hoạch của P hnay rồi; trách thằng Ballack chuyền cái wả đấy a`, ko thể thế khi khách quan mà nói tinh thần bọn đức cũng rất tốt; trách ayala, cam đá trượt, franco ko bắt đc ư, hay là trách cái cảnh cuối cùng trên sân khi mà hầu hết các tuyển thủ đều ko giữ đc bình tĩnh.... mà trách thế woái nào đc, m` là cái đêk zì mà fán xét nhỉ.
    như 1 bài thơ còn dang dở, 1 dòng nhạc chưa chép xong, 1 bức tranh đang fa mầu, 1 ý tưởng vẫn còn fác hoạ....
    WC đã hết, trong đầu cũng ko p suy nghĩ zi` về đội m` thế mà vẫn ko ngủ đc... có lẽ thất bại e càng yêu a nh` hơn
  6. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa tin là bị loại nhưng cần phải tỉnh táo. Nói chung, lỗi lớn nhất một lần nữa phải thừa nhận là Pekerman vì ko biết tận dụng khả năng cầm bóng của Arg. Tại sao cứ thắng là tìm cách phá bóng đi càng xa càng tốt nhỉ? Lối đá như thế vừa phản khoa học, vừa gây ức chế cho cả cầu thủ và đặc biệt là chỉ thích hợp cho đội vớ vẩn. Với khả năng của mình, Arg hoàn toàn có thể cầm bóng mà bọn Đức ko dám dâng lên.
    Điểm T2 cần nhận thấy ngay là sau khi ghi bàn, đến phút 60, người cần thay tiếp theo là Luis Gonzales (nên thay bằng Cambiasso) và Crespo (người thay phải là Messi). Trình độ cầm quân của Pekerman quả là có nhiều vấn đề.
    Hi vọng sau giải này, Pek phải bị sa thải. Cảm ơn ông đã góp phần đào tạo thế hệ trẻ nhưng phải thừa nhận ông ko đủ trình để nắm đội lớn.
    TIẾC QUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :((
  7. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu, Pekerman đã từ chức; tiếc cho 1 thế hệ : Riquelme, Ayala, Aimar , Crespo..................................
    Buồn , đau, và cuộc sống vẫn tiếp tục..........................
  8. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa to quá, tầm tã suốt cả đêm qua như thể xót xa cho Argen vậy. Đến bây h tôi vẫn không thể tin nổi những gì diễn ra tối qua. Những trận đấu lớn không cho phép những sai lầm, Pek đã quá chủ quan mà thất bại. Tôi buồn , đau, tiếc nuối nhưng không thất vọng, không bao giờ tôi hết hi vọng với Albiceleste yêu dấu và đầy tài năng, tôi sẽ lại chờ đến vinh quang của các anh 4 năm sau chắc chắn thế, mãi mãi ở bên các anh
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.Có thể phân tích thất baị cuả ngày hôm qua như thế này trọng tài ép + HLV ngu + xui = thất bại. Việc bị t.tài ép ta đã chuẩn bị từ trước,và đã ghi bàn từ trước để tránh những vớ vẫn từ trọng tài.Nhưng rồi 1 chấn thương làm thay người bắt buộc cuả thủ môn đã khiến HLV pokemon bối rối.Ông đã đưa đến những quyết đinh thật sai lầm.Việc thay Roman ra bằng Cam là sai lầm thứ nhất,thời gian còn quá dài,lúc đó co cụm phòng thủ thì thế nào cũng thủng lưới.Việc thay người thứ 2 càng sai lầm hơn.J.Cruz là 1 tiền đạo tốt,nhưng ở anh ko có chất đột biến.Nếu đó là Messi thì khi bị gỡ hoà ta vẫn có thể vươn lên để tạo lại cách biệt.Đàng này nhìn hàng công của Arg khi bị gỡ hòa chỉ có Tevez là có khả năng gây đột biến,Roman ko còn,Cruz ko làm gì đc.Thất vọng quá.Bài học trước BBN vẫn chưa làm sáng mắt HLV.Thế là chờ 4 năm nửa.Nhưng nói thật.4 năm nửa chưa chắc có đc 1 dàn cầu thủ đều như bây giờ.Thật buồn
  10. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Chia buồn với các fan ARG nhưng thú thực ARG về nước là xứng đáng.
    Trọng tài có ép không?====> KHÔNG. Các quả phạt ARG đều đúng. Đúng ra ARG phải bị 2 thẻ đỏ.
    ARG hèn nhát không? ===> vô cùng. Hỏi Perkeman đi.
    Thủ môn chấn thương ===> do thủ môn ngu, ai biểu nhảy lên tranh bóng với tiền đạo.
    Đá penalty ==>không vào thì còn làm ăn gì nữa. Tôi đá 1000 quả bảo đảm vào 1000.
    ARG vừa tiểu xảo, vừa ngu, vừa hèn, vừa chơi xấu. Thua là đúng rồi.
    Không có gì vui hơn việc ARG bị loại. Nhất là WC2002!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này