1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ kết: Đức - Argentina .... Anh em hãy vào đây bình luận.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Emilio, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Người có văn hoá không bao giờ cười trên nỗi buồn của người khác. Nếu bạn muốn phân tích hay bình luận gì thì xin hãy viết ở một chỗ khác. Mọi người ở đây quá lời vì sự khiêu khích có chủ ý của bạn. Tôi sẽ nhờ mod xoá hết những bài không hay trong topic này. Cảm ơn sự hợp tác của bạn.
  2. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Nãy giờ có bạn là nói chuyện tử tế.
    Tôi thấy các thành viên ở đây nói chuyện rất tào lao, chửi rủa BLV, chửi bới đội này, đội khác bằng những từ rất vô văn hóa. Vì vậy, tôi thử khiêu khích một chút xem sao và quả thực có những người vô văn hóa thật.
    Nếu nói bóng đá đúng nghĩa, thì phân tích nguyên nhân thất bại rất quan trọng. Và phân tích khách quan, chứ kiểu "lão trọng tài mặt bư thấy ghét, lão beckenbauer ..." thì thật là không xứng đáng làm CĐV.
    Tối qua, ARG thua vì điều gì? Theo tôi là các vấn đề sau
    - Hàng công bế tắc: đừng nghe BLV tung hô, đừng nhìn thông số cầm bóng mà nói rằng ARG đá trên cơ, ARG đẳng cấp cao hơn.... Không đâu, điều đó chứng tỏ ARG bế tắc trong việc ghi bàn. Cả hiệp 1, ARG sút mấy trái? hình như là chẳng trái nào. Bàn thắng cũng đến từ 1 quả phạt góc và do 1 trung vệ ghi. Chỉ còn 1 quả do Maxi sút từ pha chuyền hòng của Lahm. Thật sự ARG chỉ thành công trong việc kiềm chế sự hưng phấn của chủ nhà Đức, chứ không thật sự trên cơ như thông số bên ngoài.
    - Có phải thua vì thủ môn chấn thương? KHÔNG. Thủ thành Franco có lỗi trong pha dứt điểm của Klose không? Với những quả đá penalty như người D(ức thực hiện thì Abon.... đỡ được không? Mình phải thực tế 1 chút.
    - Chiến thuật: phòng ngự quá sớm. Đây là quan điểm của HLV thôi. Mỗi HLV có 1 quan điểm của mình, và ranh giới giữa thành công và thất bại là rất mong manh.
    - Bản lĩnh của người Đức: các fan ARG cũng nên công nhận điều này đi, đừng cực đoan quá.
    - Trọng tài có thiên vị không? CÓ, nhưng không nhiều, không nhiều như người BLV (gì Ngọc đấy trên VTV3 cay cú đâu). Và đội bóng muốn vô địch phải chấp nhận điều này.
    Vài lời muốn trao đổi. Nếu thấy để đây không tiện thì mod có thể chuyển qua chỗ khác giùm. Thanks.
  3. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khaile là ku nào đấy nhỉ? Có phải anh em hay bạn bè của mấy thằng BLV hay phóng viên vô học và khốn nạn ko nhỉ?
    Đừng nói Arg thế, ku có biết xem đá bóng ko thế? Ku cũng có biết đá bóng ko? Nếu biết thì bảo anh, khi nào cần contact làm trận tay bo gôn tôm ăn tiền nhé :D
    Nói thế thôi, chú mày nói thế này ko cẩn thận mà "vỡ mặt" đấy ku ạ. Nói phải có bằng chứng, có phân tích cụ thể. Chú bảo Arg ko nên trách trọng tài thì mình đồng ý vì dù sao đấy là điều kiện bắt buộc phải chấp nhận. Chú mày bảo Abbon... bị đau vì dại anh cũng chấp nhận đúng. Tuy nhiên, các nhận xét khác đều chứng tỏ chú mày ko nắm vững về đá bóng. Lối đá của Arg hôm qua là kĩ thuật và đẳng cấp vì sẽ làm chủ được nhịp độ, ko cho thằng khác khả năng điều tiết trận đấu. Đá thế này phải rất kĩ thuật mới làm được chứ ko phải như mấy thằng vớ vẩn khác.
    PS. Đoán chắc mày là Quang Tùng, Quang Huy hoặc thằng phóng viên khốn nạn gì gì ở dân trí thôi. Biến đi ku! Về mà làm việc khác!
    Được DAlessandro sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 01/07/2006
  4. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dù nói gì đi nữa thì đội tuyển thân yêu của chúng ta đã bị loại. Tât nhiên thắng thua là một chuyện rất bình thuờng. Argentina cũng chỉ là 1 trong số 31 kẻ bại trận tại WC lần này. Nhưng cái cách mà chúng ta thất bại vừa không thể chấp nhận đuợc với các CĐV vừa có cái gì nghèn nghẹn không thể diễn tả bằng lời.
    Truớc mắt, những điều tồi tệ sẽ có thể đang chờ đợi Perkerman, Ayla và Cambiasso tại quê nhà. Bao nhiêu công sức của HLV Pek bị ném xuống sông xuống biển chỉ vì ông đã "uống phải thuốc lú" khi quyết định thay Riquelme-linh hồn và là nhạc truởng của các vũ công Tăng-gô. Hơn nữa lại tung thằng chân gỗ Cruz vào làm gì hỡi lão già ngu ngốc ? Tại sao ông lại phản bội lối chơi tấn công quyến rũ và say đắm của một Argentina lừng danh. Thay vào đó là bắt các học trò chơi theo sở...đoản. Thằng Đức chỉ chờ có vậy để gỡ hòa. Tôi đã tự hỏi TẠI SAO TẠI SAO..1 vạn lần mà không có câu trả lời. Pek đã tự chặt hết tay chân của mình, đã giẫm lên những mầm cây xanh tốt do chính tay ông dày công vun xới. Tại sao những vũ khí tối tân và sắc bén nhất lại rơi vào tay một kẻ HÈN NHÁT - PEKERMAN ? Uớc gì lúc đó HLV của chúng ta là Hiddink hay Scolari. Ruột gan Riquelme, Messi, Aimar,... đều như lửa cháy khi chứng kiến các đồng đội bị tra tấn trên sân. Mất Riquelme, điệu tăng gô lỗi nhịp. Thiếu Messi, dàn nhạc vang lên những tiếng chát chúa, khô khan. Có lẽ khi chúng ta bị gỡ hòa, ông Pek mới chợt tỉnh cơn mê nhưng hối tiếc thì đã quá muộn. vẻ mặt đờ đẫn của ông là hình ảnh bạc nhược của một viên tuớng thua trận.
    Thôi đành mang nỗi đau này đến World Cup sau. Tôi và các bạn hãy cùng những nguời hâm mộ Albiceleste chia buồn cùng các cầu thủ của chúng ta. Họ cũng đã chiến đấu hết mình. Chắc chắn Tevez, Messi sẽ còn một tuơng lai tuơi sáng. Đừng khóc nữa Messi ! NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG RỒI !
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thằng đần, tuy Internet là diễn đàn tự do, chẳng ai cấm mày viết gì, nói gì, nghĩ gì. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mày thử hình dung nhà mày đang có tang, có một thằng vô học nào đấy chạy sộc vào nhà mày, đòi hỏi mày phải giải thích đúng, phải đi tìm nguyên nhân tại sao người chết lại chết thì mày thấy thế nào. Rồi cái thằng tró đấy nó lại tru tréo lên người chết là đáng chết, rồi nó sủa lên hàng loạt nguyên nhân ngay giữa nhà mày những lý do mà nó cho người chết chết là đúng thì lúc đấy mày cũng nhã nhặn, ôn tồn giải thích đúng sai cho nó à??? Mồm mày cứ ra rả về văn hoá, văn hoá, thế cái cách ứng xử vô văn hoá của mày như trên thì có khác nào mày đang tự tay tát vào cái mặt ngu của mày.
    Xéo đi!
  6. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bác Gia Cát nói chí phải. Mời bác 1 ly
  7. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh em! Nó sủa cứ để nó sủa. Nó phân tích đúng hết rồi. Chính nó nói thế cơ mà.
    Anh em ơi! Buồn thì cũng buồn thật nhưng cũng qua thôi. Chờ 4 năm sau chúng ta lại gặp nhau. Thế nhé!
  8. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Này thằng "khai mù" kia, nếu mồm mày thối thì đừng phát biểu làm ô nhiễm văn hóa của của diễn đàn. Thích ghét đội nào thi đó là quyền của mọi nguời, nhưng phát biểu không ngửi đuợc như chú mày thì ngay cả các fan đội khác cũng không bênh vực chú đuợc đâu.
  9. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Này thằng "khai mù" kia, nếu mồm mày thối thì đừng phát biểu làm ô nhiễm văn hóa của của diễn đàn. Thích ghét đội nào thi đó là quyền của mọi nguời, nhưng phát biểu không ngửi đuợc như chú mày thì ngay cả các fan đội khác cũng không bênh vực chú đuợc đâu.
  10. cuong39

    cuong39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, chúng ta chẳng có việc gì phải buồn cả. Áchen của chúng ta hôm qua đã chiến đấu quá xuất sắc rồi. Penalty thì luôn là trò may rủi, lại bị áp lực tâm lý nặng nề, thắng thua chẳng nói lên được điều gì cả.
    Xem trận hôm qua, em thấy có 1 số điều:
    - Lần đầu tiên, bọn Đức phải khiếp vía, hàng vạn CĐV, rất nhiều thế lực trên khán đài, đều đã bị Áchen cho biết thế nào là lễ độ.
    - Tsb thằng trọng tài, nó bị đập cũng đáng...
    - Nếu ko có xà ngang cứu, nếu thủ môn chính ko bị thay ra (thay vào đó là thủ môn mới, chưa có cảm giác bóng nhiều), nếu ko có áp lực từ CĐV, Áchen của chúng ta đã có thể chiến thắng ngon lành.
    - Và xét về thế trận, chẳng có thằng nào dám to họng khẳng định hôm qua Đức lấn át Áchen cả, mà ngược lại, bọn Đức chẳng làm được gì trong cả trận đấu, ngoài bàn thắng của Klose.
    Dù sao thì chúng ta cũng phải chấp nhận thực tế là Áchen đã dừng bước, nhưng mọi người hãy tin, Áchen sẽ còn toả sáng và cống hiến những điệu vũ Tăngô thần tiên trên sân cỏ...
    Cùng cười lên chứ, phải ko nào...

Chia sẻ trang này