1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ kết: Đức - Argentina .... Anh em hãy vào đây bình luận.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Emilio, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Mày nói tiếng gì ông cóc hiểu. Y như con Lu nhà ông, nó chỉ biết gâu gâu . Mày nói với con Lu nhà ông may ra nó hiểu được đấy , nếu mày không có người nói chuyện ông giới thiệu mày với nó
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của Cambiasso là đúc kết nhất của trận đấu ngày hôm qua,chúng ta thua do Fifa và một chút may mắn nhưng đội Đức không xứng đáng với những lời tung hô.Họ phải thấy rằng mình đã có may mắn và cả trọng tài
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Argentina thua, tất nhiên là đau xót nhưng chả có gì phải xấu hổ. Mọi tình huống diễn ra đều chứng tỏ Argentina là đội bóng trên cơ so với Đức. Cái thiếu của Argentina chỉ là một tiền đạo tầm cỡ, dạng Ronaldo. Crespo hôm qua hình như không sút được lấy pha nào. Tevez thì còn tệ hơn.
    Trước trận đấu, tôi cũng nghĩ là Argentina sẽ thua nhưng là một kiểu thua khác chứ không phải thế này. Đáng tiếc là Saviola và Messi không được lần nào ra sân, còn Riquelme chỉ được đá 2/3 thời gian. Argentina thua hơi tức tưởi ở chỗ không có dịp tung được hết sức mạnh ra trong những thời điểm quyết định. Pekerman rõ ràng là thua Klinsman một cái đầu.
    Nhưng mà nói thật, tôi thề là sẽ không xem World Cup nữa nếu năm nay Đức vô địch. Đội bóng này không xứng đáng đem so sánh với Brazil năm 2002 hay đặc biệt là Pháp năm 1998, dĩ nhiên là họ còn xa mới so sánh được với Đức năm 1990. Tất cả các con bài của Đức hôm qua đều tịt ngòi, từ Lahm, Ballack đến Poldi. May mà họ vẫn còn Klose. Nếu Đức vô địch thật thì rất lấy làm tiếc cho bóng đá.
    Đêm hôm qua, lần đầu tiên khi xem bóng đá tôi đã phải dùng đến biện pháp cực đoan là ấn nút mute TV. Thực là điên tiết với bọn BLV. Mặc dù mất tiếng nền nhưng như thế vẫn còn hơn là nghe chúng nó nói.
    Điều an ủi duy nhất trong ngày hôm qua là: Chúng ta không hề sai lầm khi yêu mến đội Argentina. Nghệ thuật chơi bóng Nam Mỹ vẫn là siêu hạng.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 01/07/2006
  4. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là chú khaile này rỗi hơi thật : bài đầy khiêu khích thế không bị chửi mới lạ
    Nhưng cũng phải công nhận là anh em box Arg dùng từ thiếu văn hoá nhiều quá!
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta - những người yêu mến Tango đang thất vọng, nhưng hiện giờ chính các cầu thủ của chúng ta mới đang là những người đau khổ nhất. Hãy sát cánh bên họ, ủng hộ họ dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng không nên trách Pek, may mắn đã không đứng về phía ông. Ông là 1 HLV tốt, người đã tạo ra 1 Arg đầy bản sắc, vị nghệ thuật, đắm say lòng người, dù kết quả cuối cùng không tương xứng!
  6. northenstar09

    northenstar09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, em là một Fan của Arg từ rất lâu và không bỏ một trận nào của Arg. Sau trận thua hôm qua của Arg thấy buồn quá, lượn vô Box Arg đọc phần bình luận của anh em xem thế nào, tự dưng lại có một chú khaile viết vớ vẩn quá, tức khí không chịu được, nên mới mạn phép vào box bàn luận.
    1. "Trọng tài có ép không?====> KHÔNG. Các quả phạt ARG đều đúng. Đúng ra ARG phải bị 2 thẻ đỏ" Câu này sai, ai xem trận đấu hôm qua cũng thấy rõ một điểm trong mỗi pha tranh chấp nếu cầu thủ Đức ngã là còi trọng tài vang lên, còn ngược lại thì không. Cuối hiệp một Arg được một quả ném biên, trong thế ép sân như vậy thì trọng tài dừng trận đấu...
    Như thế không phải là sử ép thì là gì?, nếu nói ko phải sử ép thì cũng là cái gì đó gây ức chế cho các cầu thủ Arg khi mà họ đang phải thi đấu gần như là chống lại toàn bộ số người có trong sân Berlin.
    2. "ARG hèn nhát không? ===> vô cùng. Hỏi Perkeman đi" câu này sai. Nếu như họ hèn nhát, họ đã không làm chủ được nhịp độ trận đấu, họ đã không chủ động triển khai tấn công mạch lạc, thực tế trận đấu cho thấy điều ngược lại. Loại trừ những kẻ có vấn đề về tâm thần thì một người bình thường, chưa nói đến hiểu biết bóng đá, chưa nói đến yêu mến điệu TăngGo cũng thấy rõ như thế, Đức đá trên sân nhà, có sự cổ vũ của khán giả nhà mà để quyền kiểm soát bóng cho đội khách, hàng trung vệ Đức thì lúng túng có đến không dưới 2 quả chuyền sai vào chân đối phương, điều đó chứng tỏ họ lo sợ hàng công cực mạnh của Arg.
    Những quyết định của Perkeman là có lý trước một sức ép vô cùng to lớn của gần như là tất cả những gì có trong sân Berlin..., chỉ có điều quyết định thay người đưa ra có phần hơi sớm khi mà các cầu thủ Đức chơi tấn công không thua kém gì các cầu thủ của chúng ta, có lẽ ông đã quên tấn công là cách phòng ngự tốt nhất.
    3. "Thủ môn chấn thương ===> do thủ môn ngu, ai biểu nhảy lên tranh bóng với tiền đạo" câu này thì đúng là chỉ có bị lở mồm long móng mới nói ra và viết như thế.
    4. "Đá penalty ==>không vào thì còn làm ăn gì nữa. Tôi đá 1000 quả bảo đảm vào 1000" câu này vẫn sai, đá penalty là 5 ăn 5 thua, chúng ta đã phải chống lại đối phương trong một chảo lửa như vậy việc đá hỏng là không thể trách cứ, chỉ biết tiếc nuối và phải biết chấp nhận.
    5. "ARG vừa tiểu xảo, vừa ngu, vừa hèn, vừa chơi xấu. Thua là đúng rồi", nếu nói tiểu xảo và chơi xấu thì hãy nhìn vào bất cứ đội bóng nào, Adriano tiền đạo của vũ điệu Samba, người được phong là hoàng đế còn giở trò ăn vạ và phải ăn thẻ vàng, Dennis Bergkamp trong cơn lốc da cam với những cú dạp thẳng chân hay kê chân đầy ác ý, các trung vệ Ý với những pha xoạc bóng vô cùng thô bạo, và cả pha húc đầu gối của Klose vào mạng sườn Abondanzieri trong trận đấu này khiến anh ko thể thi đấu và ti tỉ trò khác nữa... Arg bao giờ cũng thi đấu khôn ngoan trước mọi đối thủ, các đối thủ khi thi đấu với Arg đều tỏ ra dè chừng, và không hiểu có phải các cầu thủ tuyến dưới của Đức sợ thi đấu với các cầu thủ "ngu" của Arg hay ko mà tỏ ra vô cùng lúng túng trước các pha lên bóng của đối phương, phạm phải những pha chuyền bóng thiếu tập trung như vậy...
    6. "Không có gì vui hơn việc ARG bị loại. Nhất là WC2002!!!!!!!!!" <> Không có gì buồn hơn khi Arg bị loại, WC đã mất đi điệu tănggô quyến rũ, quyến rũ đến chết người, vẻ đẹp đã không còn đối với WC này.
    Mạn phép được post vài lời gọi là múa mép của một "newbie" cùng anh em trong Box. Mong anh em hãy chứng tỏ chúng ta có văn hóa và bản lĩnh hơn trước mọi lời khiêu khích, giống như bản lĩnh của Arg trận hôm qua vậy. Mong rằng Arg của chúng ta sẽ đạt độ chín vào 4 năm sau, hi vọng sẽ lại được thấy Messi, Tevez....làm đảo điên cả thế giới. Đây chính là thế hệ đủ sức tiếp bước thành công những gì mà Diego đã làm.!!!!!! Thánh Diego muôn năm.
    Northenstar09.
  7. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác có ý bảo vệ lão Perkeman nhưng em không chửi lão này thì không thể chịu được. Em thề chưa thấy lão HLV nào thay người ngu như lão này. Trời ơi Lucho Gonzalet để làm gì mà lại thay Requelme ra? Sau quyết định ngu si ấy thì em vẫn hi vọng là lão Pek vẫn để dành suất thay người còn lại cho Aimar hay Messi khi cần. Nhưng không, sau đó là một quyết định ngu si hơn, không biết lão ấy nghĩ gì khi thay Crespo bởi Cruz. Dù Crespo đá dở đến mấy nhưng trời ơi, đó cũng không phải lúc phung phí một suất thay người quí giá vào một kẻ vô tích sự như thế chứ. Nói thực cuối giờ đấu chính thức và trong hiệp phụ Đức ngự như ****, nếu vẫn còn Requelme trên sân và có thêm Messi thì bộ đôi Tevez+ Messi quậy cho thì có mà loạn cào cào lên ngay. Thay người kiểu Pek nếu không thủ được thì là lấy chân buộc mình. Mà đúng thế thật, đang xem thấy hàng xóm hô ầm ầm( em xem VTC bao giờ cũng chậm hơn 5-7s ) mà bóng vẫn lởn vởn ở phần sân Arg em cứ lầu bầu đá sang bên kia đi, đá sang bên kia đi? nhưng không. Thế là Bùm. Phần còn lại của trận đấu như một đoạn kết buồn, Arg đá như rắn mất đầu, một mình Tevez không thể làm được gì khi mà sau anh không còn ai còn phía trước là 1 gã bù nhìn. Buồn. Mọi người bảo đá Pen là trò may rủi nhưng em thấy trận này thắng thua đã định mịe nó trước rồi, nhìn đội hình Đức còn toàn những thằng bắn chắc chân Ballack, Frink, Neuvill? còn Arg thì bói không ra. Chỉ còn một hi vọng mong manh là gã thủ môn mới vào, nhưng nhìn thằng cha này trước lúc sút Pen toét miệng ra cười thì thấy thằng này hỏng rồi, em nghiệm ra một điều là thằng nào trong lúc căng thẳng như thế mà toét miệng cười để chứng tỏ mình tự tin thì thằng đó hỏng rồi.

    Đành rằng bóng đá là một trò chơi, phải có người thắng kẻ thua nhưng thất bại này làm em thấy tiếc vì mất nhiều thứ quá. Hãy xem Tevez đá trận này, đá như chưa từng được đá, đá như phá sức và một mình gánh vác cả hàng công khi Requelme ra sân, nhưng anh chàng này đã không còn cơ hội khẳng định mình nữa, tiếc cả cho Messi, tài năng trẻ xuất chúng nhưng chưa kịp khẳng định được gì nhiều, tiếc cho Requelme, anh đã cáng đáng vị trí số 10 huyền thoại mà không làm người hâm mộ thất vọng. Và còn những Ayala, Mescherano, Maxi nữa. Một đội hình như thế chỉ có chức vô địch mới xứng đáng. Quá buồn, thế là không còn những buổi háo hức chờ xem Arg đá, không còn được chờ đợi những bàn thắng kiệt tác như của Cambiaso vì làm gì có đội nào làm được như Arg nữa. Ôi Pekeman **** thật
    Được katsuya sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 01/07/2006
  8. phenomenon

    phenomenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo các cậu, dế là khi blv vn nói : "Ác hen đá tiểu xảo", thì chắc là một thằng Tây, Tàu hay N.Mỹ gì đấy nghe thấy, nó sẽ cuời đến phát ị đùn ra quần chăng ?
    Báo chí vn quả là một mình chống lại cả thế giới khi ngang nhiên tuyên bố :Ác hen là hiện thân của sự khôn ngoan, nhỉ ?
    Tất cả những người ghét Ác hen trên cái quả địa cầu này, đều là "thế hệ bị lừa dối", nhỉ ?
    Những nhận xét của các chuyên gia (ko phải là các blv vn nhé), đều là "phun ra", "sủa", "ngu",... khi chê Ác hen, nhỉ ?

    Fan của Ác hen sẽ ko còn là fan Ác hen nữa khi họ ko "chửi thẳng mặt", "đấm vỡ mặt", "nhổ vào mặt", "ỉa vào" ,... rồi là "cho mày vào xem bóng trong viện", nhỉ ?
    (thậm chí một anh còn so sánh : đến như bố tớ chết thì cũng chỉ ngang với Ác hen bị loại mà thôi)
    Ai mà đã là fan của Ác hen thì đảm bảo "trình độ xem bóng" cứ gọi là cao vút, các anh này có thể đưa ra các đánh giá, bình luận thuộc hàng khủng, theo kiểu "giống ta là đúng, khác ta là sai", thậm chí các nhà chuyên gia, blv lâu năm cũng phải lắc đầu le lưỡi, ngán ngẩm nhìn nhau nói : bó tay. Nhỉ ?
    Bài này post lên mà ko bị các anh "thế hệ ko bị lừa dối" chăm sóc thì cũng lạ, nhỉ ?
  9. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lại có một thanh niên muốn "thi đấu" chui vào đây.
    Ở đây ko ai bảo là trình độ cao siêu gì cả, mỗi người một ý kiến. Tuy nhiên, khi chê người ta là bẩn thỉu, là tiểu xảo, là nhiều trò ..., những cái thuộc về hành vi làm xấu người khác, thì nên có dẫn chứng cụ thể. Nếu ko, chỉ a dua theo người khác thì bị chửi là đúng rồi. Vu oan cho người khác là tội đấy!
    Ở đây, nếu ku đọc kĩ thì mọi người lên án các BLV trên truyền hình, ko phân biệt thâm niên, già trẻ, ..., những người mà lời nói có ảnh hưởng đến đa số người xem bóng đá hiện nay, khi có những câu nói thiên về cảm tính, tâng bốc đội này bằng cách nói xấu đội kia. Nói xấu ở đây là ko có bằng chứng, ko có chính kiến, chỉ a dua. Thử hỏi trên truyền hình, ngoài một số kụ khách mời có chuyên môn thật sự, thì dạng Quang Tùng, Quang Huy, ... và phần lớn BLV của THVN từ xưa đến nay (trừ cụ Trần Tiến Đức ở đẳng cấp khác), mấy ai có đủ trình độ để phân tích cái hay của đường bóng, cái hay của chiến thuật, quả này tại sao hay, tại sao trong trường hợp này phải xử lí như thế, ...
    Nếu có lòng tự trọng, các BLV, các vị hay chửi Arg và Nam Mỹ nói chung, hãy ngồi tự xem lại mình đã, xem bình luận, nhận xét của các vị là do tự thấy thế hay là do a dua theo người khác! Hãy nhìn vào BLV gì đấy của TQ khi công khai xin lỗi vì bình luận thiên vị Italy ấy. Khi nào các vị thấy xem đá bóng được và nhận xét là "ủa mình" thì hẵng vào trao đổi, bình luận. Đừng lôi các chuyên gia vào đây để doạ bọn tớ.
  10. phenomenon

    phenomenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cậu à, đừng đưa cái câu cũ mèm " dẫn chứng đâu ?" í ra nữa, thối lắm, nó sờ sờ trước mắt kìa.
    Các cậu biện hộ thì tôi còn lạ gì, đầu tiên là hỏi dẫn chứng, đến lúc đưa dẫn chứng thì các cậu gân cổ lên cãi lấy đựơc. Rằng thì là thế nọ, thế kia, bắt buộc phải vậy, định kiến của trọng tài (a ha, hoá ra trọng tài cũng thuộc "thế hệ bị lừa dối chăng ?"). Đến lúc hết lý thì lại nào là đội nào chả thế, bóng đá hiện đại là vậy, rồi là động cơ trong sáng... Rồi kết luận lại thể nào cũng có kẻ bị chê là "ngu", "ko biết xem bóng", "trình thấp", "anh thế này, ku thế nọ"... cái sự lý lẽ đấy, chắc chỉ có các cậu mới ngửi với nhau được thôi, nhỉ ?
    Còn bình lụân của người trong nghề về Ác hen thế nào, các cậu nghe và xem rồi, tự biết, liệu có cần phải nhắc lại chăng ?

Chia sẻ trang này