1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi HoaThienPhuc, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaThienPhuc

    HoaThienPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    QUYỀN NĂNG
    Quyềm năng như bóng của ta,
    Đuổi theo, nó chạy...cứ xa, xa dần !
    Nếu ta quay gót...dửng dưng,
    Nó theo ta... mãi phục tùng theo ta.
  2. HoaThienPhuc

    HoaThienPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    - Luyện Thân trong khí công cũng không giống với việc luyện tập ở bất cứ một môn phái nào khác. Việc luyện tập thông thường như thể dục võ thuật là sự luyện tập bị động, là sự chi phối thực hiện một số động tác nào đó. Luyện Thân trong khí công là sự luyện tập để đưa toàn bộ cơ thể con người đi đến một quá trình tự động luyện . Cách luyện tronh khí công rất đặc biệt, nó rèn luyện cơ thể trong trạng thái thả lỏng tĩnh tại cao độ, làm chân khí trong cơ thể tự chuyển vận với tốc độ cao. Trong quá trình chuyển vận ấy nó có tác dụng điều chỉnh và cải thiện rất nhiều hoạt động sống của cơ thể. Chính vì vậy trong quá trình luyện tập một số chứng bệnh sẽ được cơ thể tự chữa trị theo phương pháp tự hoàn thiện.
    - Khi người ta bước vào một trạng thái thiền định, tức là một trạng thái sinh lý ?" lý tưởng. Nó lý tưởng ở chỗ mức tiêu hao năng lượng của toàn cơ thể được giảm xuống, giảm mức tiêu hao oxy, máu, nhiệt lượng?.. Lúc này năng lượng của con người được tiết kiêm cao độ, lượng năng lượng dôi ra này có tác dụng điều chỉnh lại rất nhiều chức năng của cơ thể, sữa chữa những sai sót của cơ thể, làm cho cơ thể ngày càng hoàn thiện hơn. Cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn, sức đề kháng của cơ thể hơn hẳn cơ thể bình thường, bởi vậy hệ miễn dịch của người luyện tập khí công làm việc tốt hơn.
    Cơ thể con người như một cỗ máy được vận hành liên tục, ngay cả trong lúc ngủ cũng nằm mơ, vỏ não vận hành liên tục căng thẳng. Não bộ con người lại là nơi tiêu hao nhiều năng lượng nhất, là một cơ quan vô cùng quan trọng của cơ thể nhưng cũng là bộ phận gần như không được nghỉ ngơi. Khi luyện khí công thì não bộ đươc nghỉ ngơi tốt nhất ( tốt hơn vả lúc ngủ) và tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều được nghỉ ngơi. Chính vì vậy cơ thể ta có thể hoạt động được dài ngày hơn, hoạt động tốt hơn và cũng chính vì thế tuổi thọ của con người đương nhiên được kéo dài hơn.
    Ví dụ: Khi luyện Yoga đến bậc cao thì có thể chôn xuống đất 7 ngày khi đào lên vẫn sống lại được.
    Luyện, luyện, luyện đến khi giảm được mức tiêu hao năng lượng, tăng được mức năng lượng dự trữ, kích phát được năng lượng tiềm tàng, phát huy được công năng bao gồm phát huy được tiềm năng trí tuệ của não và còn có thể xuất hiện những công năng đặc biệt như: Mùa đông có thể chịu được lạnh, cả ngày không ăn cũng không thấy đói, thậm chí có thể nhịn ăn trong một thời gian dài, và nhiều khả năng đặc biệt khác?
    Tóm lại khí công là phương pháp rèn luyện cả tâm và thân. Luyện TÂM để chúng ta trở thành con người tốt hơn. Luyện THÂN để chúng ta trở thành con người khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn, có sức đề kháng bệnh cao hơn từ đó có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng có thể chúng ta sẽ bứt phá được năng lượng, xác lập được một mức năng lượng cao hơn từ đó kích phát được tiềm năng và sẽ làm được những việc mà người bình thường khác không bao giờ làm được.
    *** Những điều cần lưu ý khi rèn luyện TÂM.
    a / Phải có lòng tin và bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
    Chúng ta phải tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, phải tin vào mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, phải tin vào chính chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Phải tin rằng khi chúng ta thành tâm thì chắc chắn Cha ?" Ông ta sẽ giúp đỡ dạy bảo chúng ta. Cha ?"Ông ta nói ở đây là những ai ? Những con người như : Chu Văn An, Nguyễn Trãi, trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh?, họ đâu có chết. Những con người đó cũng như toàn bộ nền văn hóa Tâm linh Việt Nam luôn luôn sẵn sàng dang tay đón nhận và dìu dắt chúng ta. Tôi xin chứng minh : Có một người khi về Côn Sơn luyện tập..
    + Tại nền nhà cụ Nguyễn Trãi đã được cụ chỉ bảo như sau :
    Đén hôm nay, đời đã mở sang trang,
    Thang bậc ấy nhiều điều e sáo trộn.
    Mọi ham muốn của cuộc đời trần tục,
    Sự ghét ghen, đố kỵ giữa đời thường?
    Nếu có nghe, có thấy phải nhún nhường,
    Như chẳng thấy và chẳng nghe gì cả.
    Là tấm gương để những người thiên hạ,
    Khi nhìn vào, không vết ố?
    Nghe con !
    Có bấy nhiêu thôi, hãy giữ trọn lòng,
    Niềm tin ấy đặt vào con?
    Nhiều lắm.

    + Tại đền thờ Thượng tể Cổ trạch, cụ Trần Quốc Chẩn dạy :
    Quốc phụ ta đây vẫn mỉm cười,
    Giúp con hành đạo khắp muôn nơi.
    Con đi hành đạo , ta hành đạo?
    Cũng bởi nhân duyên tự kiếp nào.
    + Tại Yên Tử, Sư tổ Huyền Quang dạy :
    Đời đạo song tu , mấy kiếp người,
    Gieo niềm hạnh phúc đã bao nơi.
    Vui mà hành thiện , tâm con thiện,
    Buồn mà hành thiện, con thiện tâm.
    (Còn nữa )
  3. HoaThienPhuc

    HoaThienPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gửi : NGUYENVBANG
    MÌnh đã gửi số ĐT rồi đấy.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thân gửi bác Phúc !
    đọc bài mới nhất của bác cháu lại thấy bác là một bí ẩn !
    hoặc có thể trong pic này hàm chứa 1 ván cờ ảo diệu
    hoặc có thể bác thật sự cao thâm,
    cháu rất mong đọc đc những "bài" tiếp theo, bước tiếp theo của nó
    cháu cũng xin hỏi nhỏ, bác có viết j ở diễn đàn nào khác ko,
    cháu rât muốn có thể đọc đc , nhìn thấy đc cái tâm của bác.
  5. noileocaccu

    noileocaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác phúc ơi ! hiện nay em đang có một số vấn đề về sức khoẻ,bệnh thì cũng không phải bệnh gì rõ dệt cả nhưng sức khoẻ thì thấy giảm sút . sau khi đọc một số bài trên TOPIC của bác em thấy môn khí công này có vẻ hợp với mình. không biết Bác có cách nào giúp em tiếp cận với kc không ? hoặc là Bác có thể đưa lên một số phương pháp luyện tập cơ bản.nhưng không biết tự tập có được không Bác nhỉ ?
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    còn bác cứ hạ quân góc này___ ta hạ một quân
    góc kia ta hạ một quân
    rồi ẩn mình sau đám mây mờ
    bác sẽ chỉ bắt đc cá nhỏ thôi
    ngược lại sẽ lại phải chịu sự tấn công của đàn cá lớn
    thêm điểm nữa, nếu tâm bác thật sự lớn ( bác lại là ng sâu sắc xa(nếu bác là 1 ng)). mà lại sử dụng cách này để "ĐỘ ĐỜI " thì nó rất khác lạ, nó đập ngay 1 dấu hỏi hình quả núi vào đầu những kẻ ko gà.
    mà nếu tâm bác thật sự lớn, thì bác có thể hiện thân đc ko bác !
    hay bác thật sự thần thánh đến mức : chỉ cần lấp ló ẩn dật, giấu mình như thế
    cháu rất tò mò và muốn nhìn thấy đc bác !
    bác có thể giải tỏa __rẽ mây mờ để những kẻ ngu muội như cháu đc thấy trời xanh ko??
    rất mong ngóng bóng bác.
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ^))^ gió vô tình gió đến ^)^
    đến đâu hay đến đóa
  8. noileocaccu

    noileocaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em ngu muội hơn bác bởi vậy em muốn thấy trời xanh trước Bác .....HÌ
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hihi, bạn đọc bài nhanh và khéo quá ta
    cái trời xanh mà mình nói là nói bác phúc đóa
    rất muốn nhìn théy bác ấy, biết đc bóng của bác í cao nhường nào
    và cũng hem bít cái trời xanh đó cao đến đâu nữa ^))^ ko biết dùng đơn vị j trong toán học , nên nói là trời xanh choa nó long lanh thui
    còn bác ấy cứ ẩn dật, lủi thủi, lấp la lấp ló như thế . ném kẹo dấu tay như thế thì chỉ có các đức ngài mới nhìn thấy bác ấy thoai
    xin các đức ngài trên cao chứng giám , khai mở tâm cho con, để con nhìn thấy đc bóng của bác Phúc !
    ___________________
    Nam mô a di đà phật !
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Tié za nhà bác là "sư huynh" của Dậm Đại vương à, thảo nào cao giọng vzới nhà chú 0304 rứa tề !
    Nhà bác không được tính đâu, mặc dù quyền pháp nhà bác cao. Không tin thì cứ quay lại hỏi Tả sứ và Hữu sứ.
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 26/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này