1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi HoaThienPhuc, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Cũng đủ lâu để biết tất cả cao thủ số 1 đều vẫn bị bệnh.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mà nói về bệnh thì đến Phật Tổ và Sư tổ Vương Trùng Dương của Đạo giáo vẫn còn bệnh đó bạn à (bạn đọc kinh điển là biết mà), phải chăng họ chưa chứng đắc, hay kinh điển đều là nguỵ tạo cả?
    [/QUOTE]
    Nghiệp trổ ra là một chuyện, đạo lực để chuyển nghiệp là chuyện khác. Ở các bài trước, khi tôi nói các cao thủ tkc bị bệnh + lăn lộn kêu la là nói công năng thì có mà đạo lực thì không.
    Không có kinh nào nói Phật vật vã kêu gào vì đau đớn cả, vấn đề là đạo lực làm chủ thân hành tâm hành cảm thọ ... giả sử Phật có bị đau ruột thừa đi nữa thì với đạo lực thiền định cũng sẽ dễ dàng tịnh chỉ thân hành dừng cơn bệnh, tịnh chỉ tâm hành dừng cảm thọ, không đến nỗi bị mất đi oai nghi của người tu hành đâu
    Được pupeo sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 23/07/2009
    [/QUOTE]
    Nói một cách đơn giản là:
    Có sinh thì có diệt, vì thế đã là thân phàm thì ai cũng bị bệnh.
    Các bậc giác ngộ có khả năng làm được những việc phi thường, nhưng họ không được phép làm lu mờ nhân quả, và họ đủ giác ngộ để không làm thế.
    Trong quá trình nghiên cứu và thực hành tâm linh, tôi nhận thấy các kết luận sau của cổ nhân là đúng:
    - Quyền năng và tâm có thể không đi liền với nhau. Người có quyền năng cao chưa hẳn đã là người có giác ngộ tâm, và ngược lại
    - Quyền năng có thể mạnh lên trong quá trình luyện tập và thực hành.
    - Tu tâm là cái khó nhất và là cái đích cuối cùng của người tu hành. Không có tu nào cao hơn tu tâm.
    Tôi không nói đến việc bắt bẻ ngôn ngữ, có thể ngôn từ của một số môn là khác nhau, các kĩ thuật là khác nhau, nhưng dù là môn nào thì cái tâm cũng là quan trọng nhất. "Đi xuống về kiến và đi lên về hạnh", một câu nói không còn gì để nói hơn của ngài Padmasambava, đó là con đường đúng duy nhất của tu hành.
    Nhìn vào thực tế, thì không chỉ có TKC, mà hầu hết các phương pháp tu tập hiện nay mục đích thì tốt, nhưng người tập có thiên hướng hướng đến quyền năng. Sẽ có một vài người bứt phá trở thành các cao thủ trong bộ môn nào đó với các công năng, quyền năng rất mạnh, nhưng chưa chắc tâm lực họ đã mạnh.
    Hậu quả đúng như bạn nói, không làm chủ được cảm thọ, lăn lộn kêu la vì các cơn đau bệnh
    Nhưng nói đi thì cũng nói lại, đó là vấn đề chung chứ không chỉ của TKC. Và nhìn chung tâm linh VN khá phức tạp, rất khó để tu hành đắc đạo, rất khó để một người đắc đạo thực hiện công việc đem lại lợi ích cho chúng sinh. Một vài cánh én nhỏ của các bậc trưởng môn ở VN không làm nên một mùa xuân bất diệt được.
    Hình như có một bài viết nào đó của bạn mà tôi cũng đồng tình, tôi không nhớ ở Topic nào. Đó là việc người học phải ngộ ra được "Đạo", "Pháp thân chân như", "Tánh không"... trong các phương pháp khác nhau thực ra chỉ là một. Ngộ ra điều đó người tập sẽ không bị xao lãng vào vấn đề quyền năng, đi đúng hướng tu và có sự đánh giá hiệu quả việc tu tập của mình.
    Nhưng tôi không đồng tình với bạn cách bạn nói về TKC, vì nó làm mất đi sự khách quan trong các vấn đề bạn trình bày
    Bạn là người có hiểu biết rộng, một vài câu nói của bạn không phải ai (bao gồm cả tôi) cũng đánh giá đúng các ý nghĩa của nó.
    Chúc bạn an lạc...
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khổ thơ hay, nhưng khó hỉu óa
    bác nào dịch hộ cháu mới !
    huhu
  3. Nhorung

    Nhorung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Con thỏ ăn cà rốt này thi thoảng lại phát biểu trí lý phết hay ngộ ra được cái gì mới rồi à. Không thấy lang thang vác bài thơ tẩu hỏa nhập ma đi chào khách nữa.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Have mind;who haven''t got?
    Black mind;bright mind;pink mind;brown mind
    That mind put on the head
    This mind...wrong place; deep in schomach
    Spiritual is not a game
    Who don''t want to be unhappy cause of tongue
    Be careful in kidding by words...
    (Tạm dịch)
  5. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Tạm coi xỏ là đâm, xiên là lệch, không thẳng, Coi chừng lời nói đâm chọc xiên xẹo (hì hì em dịch bậy các bác chớ chửi nhé, ai hay chửi thì miệng gần lỗ tai phải nghe trước đấy)> Bác Phúc ơi! các vị này chưa bị phạt bao giờ nên không biết sợ đâu, em trước đây cũng như họ mà! Cứ bị các cụ đánh đòn âm một lần là nhớ đến mấy kiếp!
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác nói hộ cháu ná !
    còn theo cháu hỉu ý. là các vị thánh thần của chúng ta .
    các ngài sống ở nền văn minh cổ xưa óa roài !
    có lẽ các ngài nên bổ túc văn minh của mình
    bằng cách đầu thai vào những nền văn minh đỉnh cao mà con ng hiện đại đã đạt đc
    như Mỹ, âu châu.... j đó thì hẳn là hay lắm thay!
    chúng ta sẽ học đc cách tôn trọng những kẻ cu ly, những kẻ vô lực hèn íu .qua hệ thống pháp luật trị. lập pháp và hành pháp !
    mà ko có kiểu cá lớn dì__đè cá nhỏ một cách thô thiển như thế này
    thiếu văn minh, văn hóa, nhân đạo lắm
    bùn tẻ và nhạt nhẽo lắm , thấp hèn lắm,
    chán
    bùn
    nản !
    ______________
    cái cháu khao khát nhất là có đc hiểu biết, có đc tâm, tâm đạo.
    cháu học , chèo lên = ng khác, bằng lý thuyết nhiều òy . nhưng gần đây cháu ko thể tự ngộ = mấy cái chiết ní, tư tưởng "thần thánh" đó nữa
    những thứ chiết ní bé con, đâm bị thóc chọc bị gạ0 đó đc nựa.

    cháu ngộ trong những giấc mơ ( kể cả ác mộng ) hay ngộ trong những cơn say ( ma men là cháu )
    rồi
    cũng một vài "kẻ" nhập vào cháu, cháu cũng cho nó mượn, cho nó mượn thân, cho nó vui chơi một tí_ toàn kẻ khát nước trên xa mạc thôi mà.
    mình có đồ chơi, thì cho ng ta mượn một tí có sao đâu !
    nhưng cháu yếu quá, chỉ đc 1, 2 phút là thấy nhịp tim tăng quá nhanh, ng quá bay bay, nên cháu lại đẩy nó ra.
    cháu thầm nói với nó, cứ ghi nợ đi, tao sẽ trả,
    rồi cháu nhận thấy nếu mình bỏ cái cục thịt này, có lẽ mình còn ngộ ra đc rất nhiều nữa
    nhưng như thế cũng lại thấy mình quá ngông nghên,
    giữa bao kẻ tự_bị chặt chân. mà mình đứng thẳng, mình chẳng mấy chốc mà bị ăn thịt mất thui !
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bác nào thích đến thì cứ đến, PM cho cháu là đc
    khách đến mở cửa, khách đi vẫy chào !
    hành trình dài câu nhặt chi vài milimét !
    nếu bác đủ THÀNH Ý, cháu cũng xin hiến tặng cái cục thịt này, gọi là món quà sơ ngộ ! tặng bác !
    thực ra , với cháu nó nặng, nặng chính là vài sợi tơ vương rằng buộc thui !
    nhưng cháu xin có vài cái gọi là.................. hướng dẫn sử dụng
    bời vì, máu cháu rất nồng_Nóng_cuồng
    nó có thể thiêu trụi những trái tim băng giá, khuyết tật nguyền !
    còn lại thì ko có j,
    bởi nó sẽ cúi mình trước những trái tim nồng thắm,
    nó có thể quỳ lạy, điên dại trước những thế lực . nhưng thế lực đó ko thể chạm vào trái tim nó
    nó có thể bị oánh đến điên dại, nhưng dẫu là một kẻ điên, thì kẻ điên đó cũng còn 1 trái tim
    ^))^
    _________________________
    cháu nói vậy thui, chứ cháu ko phải kẻ ngu phu mà để mình tật nguyền như thế đâu ^))^
    hihi
    nhưng đừng oánh cháu mà,
    cháu nhìn thì ngứa mắt , ngông nghênh. nhưng cháu cũng đáng iu lắm
    đừng oánh cháu.
    chạy đòn là biệt tài của cháu !
    ^))^ đố bác nào bắt đc cháu ^))^
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ng quen đey mà !
    này ná ( đàn chụt béo mần của lão mèo mập ) nghe a hai nói nà !
    a hai là gã thỏ cụt răng cụt móng
    nhưng ngày ngày cô độc vào rừng đào bới cà rốt sinh tồn cho đến hôm nay.
    còn chúng mài.
    đàn thỏ con còn đủ răng và móng vẫn ngậm _ bú bình từ cỗ máy say sinh tố
    rồi
    vểnh râu tự ngạo
    nể lão mèo, a hai ko muốn dập.
    thích thì phơi lòng ra, ...................ádfasdfadsfsda
    cái trò bịt mắt bắt dê này làm a hai bùn !
    ngon thì đứng thẳng lên, bỏ cái trò cào cấu
    chơi một đòn nốc ao đi, a hai đau mà vẫn sướng !
    đợi chúng mày ! (tò mò thôi __ ko hy vọng đâu ! )
  9. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Bàc 24 nà?y quà? là? thĂ?n thĂng quà?ng 'ài, trĂn TĂn NgẶ KhĂng mẶt bẶc. TĂn NgẶ KhĂng chày màfi khĂng ra khò?i bà?n tay, trong khi bàc nà?y chày thoàt khò?i bì 'ành 'ò?n, bài phùc. Bàc cho em là?m 'è tư? 'Ă? 'i 'Ău khò?i phà?i nơm nớp
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này