1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi HoaThienPhuc, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatamphap12

    tatamphap12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh họa thiến phúc ơi ! viết bài tiếp đi chứ bà con đang chờ. anh lập ra cái topic này để ngồi xem à?
    Được tatamphap12 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 24/08/2009
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bản chất con ng là lòng tham, ham muôn .nó ko tốt cũng chẳng xấu
    nó ko chỉ là đặc tính ( đặc tính thì có tốt xấu ko? ), nó còn là sức mạnh để vận động, chuyển rời, di chuyển .
    một mặt nào đó nó là năng lượng .
    mỗi chúng ta cũng như mọi vật ( cây, con,sự,....) vận động ( khái niệm time sinh ra từ sự vận động ấy) ko ngừng . nó có sự kế thừa, liên tiếp.
    nó như sức lực, trí lực........ x lực. như động cơ>>> và nó cần bánh lái.
    sức lực đưa con thuyền đi đc dài, bánh lái lại là cái hướng con thuyền đến đíchmục tiêu.
    ____________
    thế rồi có những phần tử, đâm bị thóc chọc bị gạo, dành phần lớn sức lực của mình cho nó. rồi .........
    đến khi tìm đc mục đích "thật sự" lại ngậm ngùi hối tiếc về sự phí phạm sức lực của mình.
    khi tìm đc mục tiêu thì cũng là lúc chẳng còn bao nhiêu sức lực
    rồi ngồi đó mà ủ dột, hoài tiếc về cái sức lực của mình
    nhưng nó nào có biết đâu
    với tư chất+ duyên ngộ của nó. nó phải bỏ từng ấy công, từng ấy sức lực phí phạm. nó mới nhìn ra cái đích "thật sự''"
    thế mà nó ngồi sót cho cái công, tiếc cho cái công ấy
    thử hỏi ko có cái ngu ấy thì nó có tìm đc cái dick mới ko.sự thông thái hơn ko, không ngoan hơn ko.
    ________________
    cứ thế, mỗi lần lớn lên là mỗi lần tìm thêm đc một cái đich mới
    những cái đích thay thế nhau, đè đì nhau.
    thay thế, chuyển hướng lòng tham thì dễ. đột tầng, đốn ngộ thì lại thật khác.
    ko ít kẻ khi chuyển hướng đc lòng tham thì lại ngợ rằng đó là đốn ngộ.
    nhưng trên thực tế nó lại làm ng ta khó đốn ngộ hơn.
    khi mải mê trong những : lòng tham mới.bao bọc, bảo kê mới.
    đam mê trong những lòng tham mới___ mà nó tự gọi là đốn ngộ .
    LÒNG THAM _ ĐỐN NGỘ .
    tôn giáo là một trong những phương tiện giúp mỗi cá thể tự đi vào sâu bên trong mình hơn. có lẽ nên hiểu nó như một công cụ, một pháp trong nhiều pháp thì hay hơn.
    ___________
    mặc cho con ng có sáng tạo ra muôn vàn định nghĩa trong các thể loại từ điển, các phép luận bàn thuyết .....
    muôn vàn quan điểm thì khí hậu. thời tiết, địa chất , khí quyển, biển núi, con vật cây cỏ.........
    tụi nó vẫn vậy. phân loại đạo đức, rồi chính tà thiện ác thì........
    sự phát triển, bản chất nó vẫn cứ thế nó làm
    phật ma, thiên đàng địa ngục.......... xem ra chỉ là trò chơi của ý nghĩ.
    ý nghĩ thì nhỏ hẹp , ít nhất là nó quá nhỏ so với 1 thư viện.
    _____
    nước cứ thế nước trôi !
  3. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình tin vào đạo pháp của Phật, tin vào lời dạy của Phật rằng muốn đạt Đạo phải dựa vào bản chứng, nương vào tha lực không phải con đường chính đạo bao giờ. Đọc bài của các Phúc thấy sốt ruột ghê gớm, ngỡ như mình bỏ mất phần đại cương nào mất rồi, thầy với chả trò, kẻ học đạo này cũng đang bấn loạn thân tâm, bác cho em số để em gọi thỉnh công.Kể chuyện ra cho những kẻ vô duyên không có phúc gặp thầy này làm gì, chỉ tổ làm tâm kẻ hành giả thêm nao núng, việc tốt mình làm chỉ là việc xấu cho kẻ khác, khác là mình chả nhận ra bản chất đấy thôi.
    Người làm hay không lam?
    Không Quan Trọng!
    Mình làm hay không làm?
    Đối với người, Không Quan Trọng!
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay ghê gớm, mắng cũng hay đáo để. Vậy tôi hỏi bác việc bác HoaThienPhuc gọi hồn nọ hồn kia lên có phải mượn tha lực ko?
    Định lực của bác ấy ko cao nên mới cảm thấy bức xúc. Bức xúc rồi lại ko tự giải toả được lại càng thấy bức xúc. Nếu chưa đủ định lực mà lại muốn... chẳng phải hại người sao?
    Còn có cái bác gì viết mấy bài phía trên nữa hehe. Muốn google để học ư? Để đắc đạo trên Net ư? Phải google vô lượng thọ kiếp nữa may ra mới đủ khả năng hiểu...
  5. tatamphap12

    tatamphap12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ________________________________________________________________Thực ra vô công dồi nghề vào mạng để trọc quê nhau cho vui thôi . còn ba cái loại kiên thức vứt vào sọt rác cũng ko đáng ấy cần gì phải học mà phải hiểu. Bởi vì theo cách hiểu của tôi những cao thủ thường ẩn dật chứ ko ai lại khoe khoang , thể hiện như vậy cả . có chút kiến thức mọn thì cất đi mà làm vốn đừng mang xài hết như vậy , nhất là ở những chỗ như thế này. ko đáng đâu .
  6. Tatarin

    Tatarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [________________________________________________________________Thực ra vô công dồi nghề vào mạng để trọc quê nhau cho vui thôi . còn ba cái loại kiên thức vứt vào sọt rác cũng ko đáng ấy cần gì phải học mà phải hiểu. Bởi vì theo cách hiểu của tôi những cao thủ thường ẩn dật chứ ko ai lại khoe khoang , thể hiện như vậy cả . có chút kiến thức mọn thì cất đi mà làm vốn đừng mang xài hết như vậy , nhất là ở những chỗ như thế này. ko đáng đâu .
    [/quote]
    U có vẻ rảnh quá nhỉ? Nếu vô công "dồi" nghề thì nên kiếm việc gì thiết thực hơn mà làm, ví dụ như kếm tiền để sống hoặc học hỏi trau dồi kiến thức thì tốt hơn là vào mạng "trọc" quê những người khác. U làm tôi thực sự ngạc nhiên khi nói rằng các cao thủ thật sự thì ẩn dật chứ không ai vào mạng khoe khoang. Ô hay, hóa ra cái Box Khí Công - Dưỡng sinh - Yoga này lập ra chỉ để cho những kẻ vô công rồi nghề, thích khoác lác vào đây khoe mẽ hay sao? Không lẽ trình của U quá cao tới mức coi thường tất cả những cao nhân, những "lão làng" từ rất lâu năm của box này chỉ là một lũ dốt nát không biết gì; Và họ tham gia box này chỉ vì thích khoe mẽ? Nếu vậy thì tôi thật sự phẫn nộ thay cho những members đã có rất nhiều bài viết bổ ích và uyên thâm. Còn nếu thực sự U không thể hiểu được họ, thì hãy làm theo lời cổ nhân đã dạy: "Biết thì thưa thốt, ngu dốt thì dựa cột mà nghe". Tuy đây chỉ là thế giới ảo, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người không biết tôn trọng bản thân mình và tự cho mình cái quyền lăng mạ người khác.
    Bể học thật mênh mông. Tôi rất tâm đắc với "chữ kí" của Battambattu: "Đừng vội tin, cũng đừng vội phủ nhận". Nghĩa là hãy tìm hiểu, hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn. Đó chính là cốt cách của người tu luyện.
    P.S. Thành thật khuyên U, trước hết hãy học cách viết tiếng Việt cho đúng chính tả đi đã. "Dồi" có muốn "trọc quê" ai thì hãy "trọc".
    Thôi vậy héng?
  7. atpro_rocket

    atpro_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tieusumuoi, tính tôi hay chấp ngôn, chắc đã nói gì ngu dốt để bạn phải cười, xin được rút lại lời lẽ nhạt nhẽo vừa rồi. Chỉ mong lần tới kết ngôn tieusumuoi có những câu chữ rõ ràng hơn để tôi được sửa sai...Xin được dừng tranh luận trong topic này. Kính!
    Được atpro_rocket sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 27/08/2009
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy ghê gớm thật !
  9. lenhhoxung80

    lenhhoxung80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1. Google để học hay để làm gì thì chẳng cần phải nhờ đến ai khẳng định mà bản thân sức manh của nó chỉ giành cho ai quan tâm mới có khả năng đánh giá.
    2. Giới thiệu 1 cuốn sách lạ mà chả thấy ai đọc để trao đổi, chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo đúng là " Người ko biết có nói thì người ta cũng ko biết"
    3. "Cao thủ thì phải ẩn dật, ko khoe khoang" định nghĩa này chắc được ai đó có tài nghiên cứu, đúc kết và rặn ra từ kho tàng kiếm hiệp? Xưa nay lúc tổ quốc thanh bình hay chiến tranh, đều kêu gọi các bậc hiền tài ra giúp sức hoặc các bậc anh hùng đều hi sinh vượt qua bao gian khổ để giúp dân giúp nước. Thế còn " Cao thủ" thì tìm cách chui thật sâu, trốn thật kĩ thì mới thành Đại cao thủ?
    4. Con người, Con "chuột, mèo, LỢN,....", tất cả chỉ có khác nhau 1 chữ. Nói, suy nghĩ, và hành động nên cẩn thận, có ý thức, tìm hiểu kỹ để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc.
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ở đây nhiều chúng sinh quá, mà sao k thấy phật ở đâu nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này