1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi HoaThienPhuc, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ai đó nói đường vào đạo có tám vạn bốn ngàn nẻo thì cái 84000 đó chỉ là một con số tròn chĩnh theo đúng nghĩa đen của nó thui !
    những kon gà, những con mọt sách thì lại nắm nó theo đúng nghĩa đấy.
    mặt khác cũng có thể hiểu nôm na là có đến tám vạn, hay ba vạn chín j đóa
  2. tatamphap12

    tatamphap12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chết em rồi các bác ơ......i..............
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thời thế luôn nảy sinh những tấm lòng nghĩa khí.
    Nhung cũng đáng buôn là từ trước tới nay, hết thảy những kẻ mở mồm là nói thay trời hành đạo hay vì dân hành đạo đều là lời giả dối. Điển hình như Thái Bình Thiên Quốc, dương cờ thay trời hành đạo nhưng thực tế lại chỉ vì dục vọng bản thân hành lạc, sướng mồm sướng tay mà thôi. Đều là ngôn từ của đảng cướp. Dẫu chỉ là thuộc hạ, nhưng vì ngu kiến mà ngộ nhận thì cũng vậy thôi.
    Đạo đức của bản thân bộc lộ mới là điều mọi người nhìn nhận, kính phục và có sức cảm hóa con người ta, đó mới biểu thị cái gốc trong tâm hồn người đó là chính đạo.
    Đối với những kẻ không có điều đó, dù có che dấu bằng muôn lời, muôn vẻ văn từ đều là vô nghĩa, chỉ dọa người ta sợ mà thôi. Đối với ma quỷ, thảy đều xa tránh. Nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.
    Múa may quay cuồng, rốt cục vẫn chỉ có bài ấy. Đáng buồn là thời nay, ma quỷ quá nhiều. Nhưng không có nghĩa là tâm con người dễ đổi thay bởi vì dọa nạt. Càng trong sợ hãi, con người càng khao khát mong cầu chính đạo để giải thoát.
    Có niềm tin chân chính, ắt được Pháp chân chính.
  4. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    phật có thật hay k ạ ? pháp chân chính có thật hay k ạ ? k thật thì vì sao lại nói nó là chân chính ạ
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    hehe chết chắc rồi còn gì nữa hehe ai bảo cậu dám trêu vào cao thủ đạo Hoà Hảo...
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    À nhầm phải là đạo Cao Đài mới đúng chứ nhỉ?
  7. Tatarin

    Tatarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Chào Proxy17!
    Có vội vã quá không, khi Proxy17 kết luận rằng tác giả topic này là ?oma quỉ?, ?otà đạo?, ?omúa may quay cuồng???
    Proxy17 đã tiếp xúc trực tiếp, hay ít ra đã biết tác giả đã làm điều gì mà vội qui kết người ta với tội danh đó?
    Tôi nhớ không nhầm, trong Chuyển Pháp Luân, Ngài Lý Hồng Chí có nói (đại ý): Hiện có rất nhiều khí công sư giả, họ bị phụ thể nhập vào, và những gì họ truyền dạy là bàng môn tả đạo. Nhưng cũng có một số ít các khí công sư chân chính. Và Ngài cũng nói, Ngài là người duy nhất truyền dạy khí công đưa người ta lên cao tầng, song không nhất thiết mọi người phải tập Pháp Luân Công, vì có nhiều phương pháp để tu tập, và mỗi người có thể tập những pháp môn phù hợp với căn duyên của mình.
    Có phải vậy không nhỉ?
    Cá nhân tôi, rất kính trọng kiến thức uyên thâm, sâu xa của Chuyển Pháp Luân, nhưng sau khi theo dõi loạt bài viết của tác giả HoaThienPhuc, thấy chẳng có lí do gì để Proxy17 vội vã qui kết như vậy. Phải chăng Proxy17 cho rằng những gì tác giả viết thuộc loại ?ovu giáo?? Mà thực ra, ?ovu giáo? theo cách truyền dạy của Ngài Lý Hồng Chí, là những dạng ?ođồng, cốt? thôi chứ?
    Nếu thực sự tác giả HoaThienPhuc có thể giao tiếp với Thế giới tâm linh, thì đó chính là một thành tựu đáng nể mà những người tu tập có thể đạt được. Cũng như trong Pháp Luân Công, rất nhiều đệ tử đã được khai mở ?ohuệ nhãn thông?, họ cũng có khả năng tương tự đó thôi (nhìn thấy những gì ở những không gian khác)?
    Pháp môn mà Proxy17 tu tập cũng đã bị những thế lực hắc ám qui kết là ?otà đạo?, nên bị cấm và bị đàn áp hết sức dã man tại đất nước mà nó đã được sinh ra. Biết bao đệ tử của pháp môn này đã bị giết hại, bị tù đày, bị mổ nội tạng để đem bán. Những kẻ qui kết pháp môn mà Proxy17 tu tập, đã và đang làm những điều trời không dung, đất không tha khiến cho tất cả những người có lương tri trên thế giới phải phẫn nộ và lên án. Nhưng chúng vẫn đang làm điều đó, bởi vì chúng chính là tà đạo và là những kẻ có quyền lực.
    Trộm hỏi: Nếu Proxy17 là người có quyền lực, thì liệu tác giả HoaThienPhuc và những người tu tập theo môn phái của ông có bị cấm đoán và đối xử tàn tệ như những gì mà các đồng tu của Proxy đang bị như ở cái đất nước kia không nhỉ?
    Cũng trộm nghĩ, tất cả những người theo dõi topic này đều là những người tu tập, hoặc có tâm tu tập nhưng đang trên con đường cầu đạo. Và đối với những người đó, thiết nghĩ, trước hết cái tâm phải tĩnh, cái trí phải sáng.
    Và nếu vậy, xin đừng vội kết luận, nếu như chưa tìm hiểu thấu đáo về môn phái và con người của tác giả HoaThienPhuc.
    Vài lời lạm bàn.
    Chúc Proxy17 tu tập tinh tấn, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật!
  8. HoaThienPhuc

    HoaThienPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    KIẾP NẠN RÔ?NG THIÊNG *

    Núi cao, trúc ẩn, mây che phủ,
    Rồng thiêng kiếp nạn dưới âm u.
    Rút gươm chém xuống, xua đêm tối,
    Kết mạch non sông rực sáng ngời.
    Sư tô? Pháp Lo?a

    Thiên thu nay đã thỏa ước nguyền,
    Gươm thiêng trao trọn với niềm tin.
    ?oĐịnh pháp vô minh? ta truyền lại,
    Cho con giữ mãi một đức tin.
    Sư tô? Trâ?n Nhân tông

    Đời, đạo song tu mấy kiếp người,
    Gieo niềm hạnh phúc đã bao nơi...
    Vui mà hành thiện, tâm con thiện,
    Buồn mà hành thiện, con thiệnn tâm.
    Sư tô? Huyê?n Quang

    * Thơ được tặng.
  9. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã có lời chỉ bảo!
    Để tránh sự hiểu nhầm mâu thuận giữa các pháp môn, em không hề đề cập tới trích dịch nguyên lý của Pháp môn nào cả, chỉ nêu sự hiểu của mình ngõ hầu tạo sự khách quan của người đọc, do vậy em sẽ không bàn đi sâu về điều đó. Bác cứ coi lời em nói là thể hiện quan điểm cá nhân đối với cá nhân hoặc 1 sự vật hiện tượng thôi nhé.
    Về điều bác nêu, có lẽ em phải xem lại tâm thái của mình, đôi khi quá nóng nẩy mà làm sự việc trở nên căng thẳng. Xin tạ lỗi. Con người ta muốn sống tốt hơn, nhưng luôn cần đề cao Đạo đức và lý trí. Nếu làm được thế thì dù ở chức vụ nào, nắm quyền lực nhiều chăng nữa cũng không thể gây ảnh hưởng xấu tới người khác phải không?
    Dù theo pháp môn nào, em cũng không cho rằng bạo lực và khủng bố cưỡng ép tẩy não là giải pháp tốt. Đối với em đó là sự ngu muội nhất.
    Đôi khi đối với những người có công năng hay một chút thần thông thuật loại, họ thường có thái độ khác thường. Cho rằng họ đã có khả năng tiếp xúc với một vài vị nào đó, tiếp thụ được một số "huyền cơ" nào đó là họ thực sự cao hơn người. Nhưng thực sự, khi giao tiếp giữa người với người cần những quy tắc đối xử căn bản, họ lại đánh mất.
    Đối với những người luôn nhìn từ trên giời xuống, thực sự điều họ thể hiện ra thật tức cười. Cũng có đôi lời giúp nhau tỉnh ngộ, vứt những thứ hão huyền kia xuống, đao to búa lớn làm gì? Nếu cứ thuận theo cái tâm ấy, rồi sẽ trở nên một kẻ như thế nào trong mắt mọi người?
    Kiến thức tâm linh hay học thức, đều cần phải "tiêu hóa" xong mới thành của mình, mấy thứ để dính mắc như thế, không hạ xuống được, đều là do ngoại lai khống chế mà ra. Em không nhìn nhận đó là công năng bản thân của cá nhân đó.
    Hãy xem em là một kẻ thường nhân có lúc bạo mồm bạo miệng, không dám lạm bàn chuyện trên trời dưới đất, chỉ tin ở người thực sự có tâm có đức, có khả năng cảm hóa nhân tâm, vậy thôi. Em cho đó mới là Chính Đạo.
    Đôi dòng lạm bàn, có gì chưa phải xin bỏ quá!
    Đại xá!
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện cười FPT (chỉnh lý lại) như sau:
    - Em biết Các Mác là ai không?
    - Không ạ.
    - Thế Ăng ghen?
    - Không
    - Thế biết Dũng "búa", Thành "lựu đạn" không?
    - Không?
    - Thế sao cứ đưa hội của bác ra dọa em.
    Có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Cũng đều là những kẻ rỗng ruột nói với nhau thôi.
    Đức Thích Ca khi xưa đi thuyết pháp, dùng hình thức là người hành khất xin bố thí mà thuyết giảng đạo lý, vậy mà người trong thiên hạ cúi đầu xin theo làm trò. Âu cũng thật kỳ lạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này